Hiểu cách Lòng Thương Xót Chúa hoàn tất chứ không thay thế thông điệp Thánh Tâm.
Khi Chúa Nhật Lòng Thương Xót mừng kỷ niệm 90 năm lần cử hành đầu tiên vào năm 1935 – một lễ được chính thức thiết lập cho toàn thể Giáo Hội vào năm 2000 – Cha Marian Chris Alar, Bề trên tỉnh dòng Mẹ Thiên Chúa, thuộc Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và là người dẫn chương trình Living Divine Mercy trên EWTN, đã chia sẻ một số điểm quan trọng của thông điệp và lòng sùng kính này, bắt đầu bằng việc bác bỏ một quan niệm sai lầm mà một số người vẫn còn giữ: rằng lòng sùng kính Lòng Thương Xót Chúa đang thay thế lòng sùng kính Thánh Tâm. Khi hiểu đúng, vấn đề này sẽ không còn nữa – như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giải thích trong thông điệp của ngài vào tháng 10 năm 2024.
Lòng Thương Xót Chúa có đang thay thế Thánh Tâm không?
Một số người nói, “Điều này là không tốt vì anh đang cố thay thế lòng sùng kính Thánh Tâm,” nhưng câu trả lời là: hoàn toàn không phải vậy. Lòng Thương Xót Chúa không thay thế Thánh Tâm. Nó hoàn tất và hoàn thành Thánh Tâm. Đó là sự khác biệt lớn.
Xin giải thích sự khác biệt.
Trong lòng sùng kính Thánh Tâm, chúng ta học rằng Thiên Chúa là Tình Yêu. Đó là lời đáp trả của Ngài trước lạc giáo Jansenism. Thiên Chúa nói với nhân loại: “Hãy đến với Ta.” Ngài nói qua thánh nữ Margaret Mary Alacoque: “Hãy đến với Ta. Ta là Tình Yêu.” Nhưng chúng ta đã không làm điều đó. Chúng ta vẫn là những tạo vật nhút nhát.
Cuối cùng, trong lòng sùng kính Lòng Thương Xót, Chúa Giêsu nói với thánh Faustina: “Ta đến với con.” Đó là lý do vì sao trong mỗi bức ảnh Lòng Thương Xót Chúa, chân trái của Chúa Giêsu đang bước tới. Ngài đang đến với chúng ta. Không còn là chúng ta đến với Ngài như trong Thánh Tâm nữa. Mà là Ngài đến với chúng ta.
Vì thế, Lòng Thương Xót Chúa hoàn tất và hoàn thành Thánh Tâm. Tại sao? Vì Thánh Tâm là tình yêu – Chúa Giêsu dạy ta yêu thương. Nhưng trong Lòng Thương Xót Chúa, lòng thương xót được định nghĩa là “tình yêu đưa vào hành động.”
Lòng Thương Xót Chúa tiếp nhận chính Thánh Tâm ấy, nhưng tiến thêm một bước nữa. Trong Thánh Tâm, ta học rằng Thiên Chúa là Tình Yêu. Nhưng rồi Thiên Chúa làm gì với tình yêu đó? Chúng ta làm gì với tình yêu đó? Đó là Lòng Thương Xót Chúa – ta thấy tình yêu Thiên Chúa hành động. Ngài đến với chúng ta. Và vì vậy, không chỉ là lòng sùng kính của ta dành cho Thiên Chúa, mà còn là lòng sùng kính của Thiên Chúa dành cho ta. Đó chính là điểm độc đáo của Lòng Thương Xót Chúa. Không chỉ là lòng sùng kính dành cho một vị thánh, mà là sự tương giao với chính Thiên Chúa.
Vậy các hình ảnh tượng trưng cho mỗi lòng sùng kính liên hệ thế nào?
Vấn đề đặt ra là: Lòng Thương Xót có thay thế Thánh Tâm không? Không. Nếu bạn nhìn vào hình ảnh Lòng Thương Xót Chúa, những tia sáng đỏ và trắng (máu và nước) phát xuất từ Thánh Tâm của Ngài. Chúng không thay thế Thánh Tâm. Nếu ta thay thế Thánh Tâm, chúng ta đã không cho thấy các tia sáng đó phát ra từ trái tim Ngài – nhưng thực tế là có.
Chính Chúa Giêsu đã yêu cầu cả hai lễ. Chúng không mâu thuẫn. Chúng bổ sung cho nhau.
Có một điều Cha nói trong chương trình Living Divine Mercy gây ngạc nhiên: một thánh nhân nổi tiếng đã gợi mở về mối liên hệ này từ nhiều thế kỷ trước?
Thánh Catarina thành Siena từng nói rằng: “Thánh Tâm Chúa Giêsu là tình yêu của chúng ta, nhưng hình thức mà tình yêu ấy thể hiện khi tiếp cận nỗi khổ của con người là lòng thương xót.”
Vậy Lòng Thương Xót Chúa đã có nền tảng từ trước cả khi được truyền qua Thánh Faustina?
Thông điệp về Lòng Thương Xót đã bắt đầu từ vườn Địa Đàng, nơi Thiên Chúa thương xót Adam và Eva. Ngài có thể hủy diệt họ, nhưng đã chọn tha thứ và ban cho họ lời hứa về một Đấng Cứu Thế và ân huệ của một người Mẹ (Sáng thế 3:15). Sau hàng thế kỷ cố gắng đưa nhân loại trở về với Ngài mà vẫn không được, Ngài ban tặng thánh Faustina. Cô được chọn để giúp đưa lòng sùng kính này đến với nhân loại. Do đó, thông điệp của Lòng Thương Xót là Kinh Thánh. Không phải một điều tùy chọn. Dù việc sùng kính có thể là tùy chọn, nhưng đó là điều ta rất, rất cần. Việc sùng kính giúp ta sống thông điệp của Lòng Thương Xót Chúa.
Nhân tiện, xin nhắc lại cách viết tắt mà các cha Dòng Marian dùng để giúp ta dễ nhớ và thực hành thông điệp Lòng Thương Xót.
Giáo huấn kinh điển của các cha Marian về thông điệp Lòng Thương Xót là theo thứ tự ABC:
A – Ask: Hãy xin lòng thương xót Chúa.
B – Be merciful: Hãy thương xót người khác.
C – Completely trust: Hãy hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót Chúa.
Đây là giáo huấn từ Kinh Thánh. Bạn không thể vào Nước Trời nếu thiếu bất kỳ điều nào trong ba điều này.
Ví dụ, Kinh Thánh nói: nếu bạn không ăn năn và xin tha thứ, bạn không thể vào Nước Trời – đó là A. B là “hãy thương xót nhau” – nhớ lại Matthêu 25, dụ ngôn về chiên và dê. Nếu ta không biết thương xót, ta sẽ không được cứu. Và C – hoàn toàn tín thác – là điều lớn nhất.
Chỉ có ân sủng mới đưa ta vào Thiên Đàng. Mà Chúa Giêsu nói với thánh Faustina rằng sự tín thác là chiếc bình đón nhận mọi ân sủng. Tín thác là trung tâm của thông điệp và lòng sùng kính Lòng Thương Xót.
Xin Cha cũng chia sẻ cách nhớ theo từ viết tắt 5 kênh ân sủng.
Lòng sùng kính mà Chúa Giêsu ban cho thánh Faustina gồm 5 kênh ân sủng mới, viết tắt là FINCH:
F – Feast: Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa.
I – Image: Ảnh Lòng Thương Xót.
N – Novena: Tuần cửu nhật kính Lòng Thương Xót.
C – Chaplet: Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót.
H – Hour of Mercy: Giờ Lòng Thương Xót – 3 giờ chiều.
Nguồn:
CĐHHAU biên tập theo bài báo này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét