Tuần 9 Ngày Kính Lòng Chúa Thương Xót.

TUẦN CỬU NHẬT
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

NGÀY THỨ NHẤT
Cầu cho nhân loại, đặc biệt cho tội nhân.

“Hôm nay, con đem đến cho Ta toàn thể nhân loại, đặc biệt tất cả các tội nhân và nhận chìm họ trong đại dương Lòng Thương Xót của Ta. Làm như vậy con sẽ an ủi Ta trong nỗi sầu khổ đắng cay mà các linh hồn hư đi đang dập vùi Ta”.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, * bản tính của Chúa là yêu thương và tha thứ. * Xin đừng nhìn đến tội lỗi chúng con * nhưng hãy nhìn đến sự tín thác chúng con * đặt trót cả vào lòng nhân hậu vô biên của Chúa. * Xin đón nhận hết thảy chúng con * vào Trái Tim từ bi lân mẫn vô bờ của Chúa * và đừng bao giờ để chúng con thoát khỏi nơi đó. * Chúng con cầu xin điều này, * nhân vì Tình yêu ràng buộc Chúa * cùng với Đức Chúa Cha * và Đức Chúa Thánh Thần.
Lạy Cha Hằng Hữu, * xin Cha ghé mắt xót thương đến toàn thể nhân loại, * cách riêng các tội nhân khốn nạn. * Họ đang nép mình trong Trái Tim Rất Mực Nhân Ái Chúa Giêsu. * Nhân vì Cuộc Khổ Nạn đau thương của Người, * xin Cha tỏ lòng thương xót chúng con, * để chúng con ngợi khen quyền năng vô song * của Lòng Thương Xót Cha đến muôn đời, * Amen.

KINH NGUYỆN
XIN CHO ĐƯỢC BIẾT THƯƠNG XÓT

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, * bao nhiêu lần con thở, * bao nhiêu lần tim con đập, * bao nhiêu lần máu con lưu chuyển trong thân con, * là bấy nhiêu lần con ước muốn tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.
Ôi lạy Chúa, * con ước ao được biến hoá toàn thân con * thành Lòng Chúa Thương Xót * và trở nên hình ảnh sống của Chúa. * Nguyện xin cho moị phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa * và Lòng Thương Xót khôn dò của Chúa * chảy xuống trái tim và linh hồn con * để đến anh chị em con.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi mắt con được đầy lòng Thương Xót * để con không bao giờ nghi ngờ * hay xét đoán dáng vẻ bề ngoài, * mà chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp * nơi linh hồn anh chị em con * và trợ giúp họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tai con được đầy Lòng Thương Xót * để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em con *  và không lạnh lùng làm ngơ * trước những tiếng rên xiết đớn đau của họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho miệng lưỡi con được đầy Lòng Thương Xót * để con không bao giờ nói xấu anh chị em con, * nhưng luôn nói lời an ủi và thứ tha * cho tất cả mọi người.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tay con được đầy Lòng Thương Xót * để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị em con, * thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con. * Xin cho con thật sự chỉ được nghỉ ngơi * trong công việc phục vụ tha nhân.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho con tim con được đầy Lòng Thương Xót, * để con cảm nhận được tất cả nỗi khổ của anh chị em con. * Con sẽ không khước từ mở lòng * cho bất cứ một ai. * Con sẽ chân thành với cả những người con biết * sẽ lạm dụng lòng tốt của con. * Và con sẽ rào nhốt con lại * trong Trái Tim Rất Mực Thương Xót của Chúa Giêsu. * Con sẽ lãnh chịu nỗi khổ của con trong thinh lặng. * Ôi lạy Chúa, * nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót ngự xuống trên  con.
Lạy Chúa, * chính Chúa đã truyền cho con * thực hiện ba mức độ Thương Xót. * Một, * là Làm Việc Thương Xót dưới mọi hình thức. * Hai, * là Nói Lời Thương Xót - * nếu con không thể Làm Việc Thương Xót được, * thì con phải giúp đỡ qua lời khích lệ. * Và ba, * là Cầu Nguyện * - nếu con không thể tỏ lòng thương xót * qua việc làm hay lời nói, * thì con vẫn có thể thương xót anh chị em qua lời cầu. * Lời cầu của con * vẫn đến được * những nơi đích thân con không thể hiện diện. * Ôi, * lạy Chúa Giêsu của con, * xin hãy biến hoá con thành chính Chúa, * vì Chúa làm được mọi sự. * Amen.

XIN CHO BIẾT SỐNG TRONG HIỆN TẠI

 Lạy Chúa Giêsu, * con muốn sống trong giây phút này * như phút cuối cùng cuộc đời con. * Con muốn tận dụng mỗi một giây phút con có * để làm cho Danh Chúa được cả sáng hơn, * và dùng mọi hoàn cảnh để mưu ích cho linh hồn. * Con muốn nhìn thấy tất cả mọi sự xảy ra * đều ở trong Thánh Ý Chúa. * Lạy Thiên Chúa của Lòng Thương Xót khôn dò, * xin hãy bao trùm toàn thế giới * và tuôn đổ Thần Khí Chúa xuống trên chúng con * vì Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu. * Amen.

KINH CẦU SUY TÔN
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
(Đọc trước Chúa Thánh Thể hoặc Bức Ảnh Lòng Thương Xót Chúa)

Tình yêu Chúa là hoa,
Lòng Chúa Thương Xót là quả.
Những ai còn nghi ngờ Lòng Chúa Thương Xót, hãy suy gẫm lời cầu suy tôn sau đây mà tin cậy.
Một người xướng (X) và  cộng đoàn đáp (Đ)
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Chúa Giêsu nghe cho chúng con
Đ : Chúa Giêsu nhậm lời chúng con
X : Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức ChúaThánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
Đ : Thương xót chúng con

Lòng Chúa Thương Xót tuôn trào từ cung lòng Đức Chúa Cha.
* Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Lòng Chúa Thương Xót là phẩm tính cao cả nhất của Đức Chúa Trời.
Lòng Chúa Thương Xót là mầu nhiệm cao sâu khó hiểu
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn ơn tuôn trào từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
Lòng Chúa Thương Xót là thực tại trí khôn loài người lẫn thiên thần không dò thấu nổi.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn tuôn chảy mọi sự sống và hạnh phúc.
Lòng Chúa Thương Xót cao quý hơn các tầng trời.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn phép lạ và kỳ công.
Lòng Chúa Thương Xót là bao trùm cả vũ trụ.
Lòng Chúa Thương Xót xuống thế nơi Ngôi Lời nhập Thể.
Lòng Chúa Thương Xót tuôn chảy từ vết thương mở rộng nơi Trái Tim Chúa Giêsu.
Lòng Chúa Thương Xót được ấp ủ nơi Trái Tim Chúa Giêsu * dành cho chúng con và cách riêng, * cho những người tội lỗi khốn khổ.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Phép Thánh Thể khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Hội Thánh Chúa.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong Bí Tích Thánh Tẩy.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô.
Lòng Chúa Thương Xót hằng ở cùng chúng con suốt cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao phủ lấy chúng con cách đặc biệt vào giờ chết.
Lòng Chúa Thương Xót ban cho chúng con sự sống bất diệt.
Lòng Chúa Thương Xót ở với chúng con mỗi một giây phút cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao che chúng con khỏi lửa hoả ngục.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự hoán cải của người tội lỗi cứng lòng.
Lòng Chúa Thương Xót làm cho các Thiên Thần bàng hoàng sửng sốt * và các thánh ngạc nhiên khó hiểu.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong các mầu nhiệm Thiên Chúa khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót nâng chúng con lên khỏi mọi nỗi u sầu.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn hạnh phúc * và hoan lạc của chúng con.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong lời truyền gọi chúng con từ hư vô nên hiện hữu.
Lòng Chúa Thương Xót bao trùm mọi công trình Tay Chúa tác tạo.
Lòng Chúa Thương Xót là triều thiên của mọi công việc Chúa làm.
Lòng Chúa Thương Xót là biển cả bao la tất cà chúng con chìm đắm.
Lòng Chúa Thương Xót là sự khuây khoả dịu ngọt cho những tâm hồn khắc khoải.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm hy vọng duy nhất cho những tâm hồn thất vọng.
Lòng Chúa Thương Xót là nghỉ ngơi cho tâm hồn, * là bình an giữa sợ hãi.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm vui ngất ngây cho các linh hồn thánh thiện.
Lòng Chúa Thương Xót khơi nguồn hy vọng trên mọi niềm hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu, * con là kẻ mọn hèn, * xin Chúa nhẫn nại với con. * Con sẽ thận trọng hơn trong tương lai. * Con sẽ không ỷ lại vào sức con, * mà chỉ tin cậy vào Ơn Thánh và Lòng Nhân Lành rất bao la của Chúa. * Amen.


TUẦN CỬU NHẬT
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

NGÀY THỨ HAI
Cầu cho linh hồn các linh mục và tu sĩ.

“ Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta linh hồn các linh mục và tu sĩ và nhận chìm họ trong Lòng Thương Xót khôn dò của Ta. Chính họ là những người tăng nghị lực cho Ta để gánh chịu Cuộc Khồ nạn cay đắng của Ta. Họ là những máng thông ơn để Lòng Thương Xót của Ta tuôn chảy xuống trên nhân loại”.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, * là căn nguyên mọi sự tốt lành, * xin Chúa hãy tăng thêm ân sủng của Chúa * nơi những người đã thánh hiến cuộc đời để phục vụ Chúa, * ngõ hầu họ thực hiện những công việc bác ái cho xứng đáng; * và để mọi người thấy được việc họ làm * mà tôn vinh Thiên Chúa * là Cha Thương Xót đang ngự trên trời.
Lạy Cha Hằng Hữu, * xin Cha ghé mắt xót thương đến nhóm người được tuyển chọn * làm Vườn Nho cho Cha, * đó là linh hồn các linh mục và tu sĩ; * và ban phúc lành sức mạnh cho các ngài. * Nhân vì Tình Yêu bắt nguồn từ Trái Tim của Con Cha, * là chốn náu thân của các ngài, * xin Cha ban cho họ quyền năng * và ánh sáng của Cha * để họ dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ, * và cùng nhau ca ngợi Lòng Thương Xót vô biên  của Cha muôn đời. * Amen.
  
KINH NGUYỆN
XIN CHO ĐƯỢC BIẾT THƯƠNG XÓT

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, * bao nhiêu lần con thở, * bao nhiêu lần tim con đập, * bao nhiêu lần máu con lưu chuyển trong thân con, * là bấy nhiêu lần con ước muốn tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.
Ôi lạy Chúa, * con ước ao được biến hoá toàn thân con * thành Lòng Chúa Thương Xót * và trở nên hình ảnh sống của Chúa. * Nguyện xin cho moị phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa * và Lòng Thương Xót khôn dò của Chúa * chảy xuống trái tim và linh hồn con * để đến anh chị em con.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi mắt con được đầy lòng Thương Xót * để con không bao giờ nghi ngờ * hay xét đoán dáng vẻ bề ngoài, * mà chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp * nơi linh hồn anh chị em con * và trợ giúp họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tai con được đầy Lòng Thương Xót * để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em con *  và không lạnh lùng làm ngơ * trước những tiếng rên xiết đớn đau của họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho miệng lưỡi con được đầy Lòng Thương Xót * để con không bao giờ nói xấu anh chị em con, * nhưng luôn nói lời an ủi và thứ tha * cho tất cả mọi người.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tay con được đầy Lòng Thương Xót * để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị em con, * thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con. * Xin cho con thật sự chỉ được nghỉ ngơi * trong công việc phục vụ tha nhân.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho con tim con được đầy Lòng Thương Xót, * để con cảm nhận được tất cả nỗi khổ của anh chị em con. * Con sẽ không khước từ mở lòng * cho bất cứ một ai. * Con sẽ chân thành với cả những người con biết * sẽ lạm dụng lòng tốt của con. * Và con sẽ rào nhốt con lại * trong Trái Tim Rất Mực Thương Xót của Chúa Giêsu. * Con sẽ lãnh chịu nỗi khổ của con trong thinh lặng. * Ôi lạy Chúa, * nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót ngự xuống trên  con.
Lạy Chúa, * chính Chúa đã truyền cho con * thực hiện ba mức độ Thương Xót. * Một, * là Làm Việc Thương Xót dưới mọi hình thức. * Hai, * là Nói Lời Thương Xót - * nếu con không thể Làm Việc Thương Xót được, * thì con phải giúp đỡ qua lời khích lệ. * Và ba, * là Cầu Nguyện * - nếu con không thể tỏ lòng thương xót * qua việc làm hay lời nói, * thì con vẫn có thể thương xót anh chị em qua lời cầu. * Lời cầu của con * vẫn đến được * những nơi đích thân con không thể hiện diện. * Ôi, * lạy Chúa Giêsu của con, * xin hãy biến hoá con thành chính Chúa, * vì Chúa làm được mọi sự. * Amen.

XIN CHO BIẾT SỐNG TRONG HIỆN TẠI

 Lạy Chúa Giêsu, * con muốn sống trong giây phút này * như phút cuối cùng cuộc đời con. * Con muốn tận dụng mỗi một giây phút con có * để làm cho Danh Chúa được cả sáng hơn, * và dùng mọi hoàn cảnh để mưu ích cho linh hồn. * Con muốn nhìn thấy tất cả mọi sự xảy ra * đều ở trong Thánh Ý Chúa. * Lạy Thiên Chúa của Lòng Thương Xót khôn dò, * xin hãy bao trùm toàn thế giới * và tuôn đổ Thần Khí Chúa xuống trên chúng con * vì Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu. * Amen.

KINH CẦU SUY TÔN
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
(Đọc trước Chúa Thánh Thể hoặc Bức Ảnh Lòng Thương Xót Chúa)

Tình yêu Chúa là hoa,
Lòng Chúa Thương Xót là quả.
Những ai còn nghi ngờ Lòng Chúa Thương Xót, hãy suy gẫm lời cầu suy tôn sau đây mà tin cậy.
Một người xướng (X) và  cộng đoàn đáp (Đ)
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Chúa Giêsu nghe cho chúng con
Đ : Chúa Giêsu nhậm lời chúng con
X : Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức ChúaThánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
Đ : Thương xót chúng con

Lòng Chúa Thương Xót tuôn trào từ cung lòng Đức Chúa Cha.
* Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Lòng Chúa Thương Xót là phẩm tính cao cả nhất của Đức Chúa Trời.
Lòng Chúa Thương Xót là mầu nhiệm cao sâu khó hiểu
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn ơn tuôn trào từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
Lòng Chúa Thương Xót là thực tại trí khôn loài người lẫn thiên thần không dò thấu nổi.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn tuôn chảy mọi sự sống và hạnh phúc.
Lòng Chúa Thương Xót cao quý hơn các tầng trời.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn phép lạ và kỳ công.
Lòng Chúa Thương Xót là bao trùm cả vũ trụ.
Lòng Chúa Thương Xót xuống thế nơi Ngôi Lời nhập Thể.
Lòng Chúa Thương Xót tuôn chảy từ vết thương mở rộng nơi Trái Tim Chúa Giêsu.
Lòng Chúa Thương Xót được ấp ủ nơi Trái Tim Chúa Giêsu * dành cho chúng con và cách riêng, * cho những người tội lỗi khốn khổ.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Phép Thánh Thể khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Hội Thánh Chúa.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong Bí Tích Thánh Tẩy.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô.
Lòng Chúa Thương Xót hằng ở cùng chúng con suốt cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao phủ lấy chúng con cách đặc biệt vào giờ chết.
Lòng Chúa Thương Xót ban cho chúng con sự sống bất diệt.
Lòng Chúa Thương Xót ở với chúng con mỗi một giây phút cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao che chúng con khỏi lửa hoả ngục.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự hoán cải của người tội lỗi cứng lòng.
Lòng Chúa Thương Xót làm cho các Thiên Thần bàng hoàng sửng sốt * và các thánh ngạc nhiên khó hiểu.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong các mầu nhiệm Thiên Chúa khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót nâng chúng con lên khỏi mọi nỗi u sầu.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn hạnh phúc * và hoan lạc của chúng con.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong lời truyền gọi chúng con từ hư vô nên hiện hữu.
Lòng Chúa Thương Xót bao trùm mọi công trình Tay Chúa tác tạo.
Lòng Chúa Thương Xót là triều thiên của mọi công việc Chúa làm.
Lòng Chúa Thương Xót là biển cả bao la tất cà chúng con chìm đắm.
Lòng Chúa Thương Xót là sự khuây khoả dịu ngọt cho những tâm hồn khắc khoải.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm hy vọng duy nhất cho những tâm hồn thất vọng.
Lòng Chúa Thương Xót là nghỉ ngơi cho tâm hồn, * là bình an giữa sợ hãi.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm vui ngất ngây cho các linh hồn thánh thiện.
Lòng Chúa Thương Xót khơi nguồn hy vọng trên mọi niềm hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu, * con là kẻ mọn hèn, * xin Chúa nhẫn nại với con. * Con sẽ thận trọng hơn trong tương lai. * Con sẽ không ỷ lại vào sức con, * mà chỉ tin cậy vào Ơn Thánh và Lòng Nhân Lành rất bao la của Chúa. * Amen.


TUẦN CỬU NHẬT
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

NGÀY THỨ BA
Cầu cho các linh hồn đạo đức và trung tín.

“Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta hết thảy những linh hồn trung thành và đạo dức và nhận chìm họ trong đại dương thương xót  của Ta. Các linh hồn này đem đến niềm an ủi cho Ta trên Con đường Thập Giá. Họ chính là những giọt nước ủi an Ta giữa một đại dương cay đắng”.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, * từ kho tàng thương xót của Chúa, * Chúa đổ dồi dào các ân huệ xuống trên mỗi người và cho mọi người. * Xin đón nhận chúng con * vào dưới mái ấm Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa, * và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó; * chúng con cầu xin Chúa,* nhân vì Tình Yêu kỳ diệu khôn cùng * mà Trái Tim Chúa đang bừng cháy mãnh liệt * vì yêu Cha trên trời.
Lạy Cha Hằng Hữu, * xin Cha ghé mắt xót thương đến các linh hồn trung nghĩa, * là gia nghiệp của Con Chí Thánh Cha. * Nhân vì Cuộc Khổ Nạn đau thương của Ngươì, * xin Cha chúc lành và che chở họ luôn mãi; * như vậy * để họ không bao giờ sa sút trong tình yêu * hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện. * Nhưng để họ được cùng các đạo binh thần thánh, * tôn vinh Lòng Thương Xót vô bờ bến của Cha đến muôn đời. * Amen.

KINH NGUYỆN
XIN CHO ĐƯỢC BIẾT THƯƠNG XÓT

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, * bao nhiêu lần con thở, * bao nhiêu lần tim con đập, * bao nhiêu lần máu con lưu chuyển trong thân con, * là bấy nhiêu lần con ước muốn tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.
Ôi lạy Chúa, * con ước ao được biến hoá toàn thân con * thành Lòng Chúa Thương Xót * và trở nên hình ảnh sống của Chúa. * Nguyện xin cho moị phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa * và Lòng Thương Xót khôn dò của Chúa * chảy xuống trái tim và linh hồn con * để đến anh chị em con.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi mắt con được đầy lòng Thương Xót * để con không bao giờ nghi ngờ * hay xét đoán dáng vẻ bề ngoài, * mà chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp * nơi linh hồn anh chị em con * và trợ giúp họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tai con được đầy Lòng Thương Xót * để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em con *  và không lạnh lùng làm ngơ * trước những tiếng rên xiết đớn đau của họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho miệng lưỡi con được đầy Lòng Thương Xót * để con không bao giờ nói xấu anh chị em con, * nhưng luôn nói lời an ủi và thứ tha * cho tất cả mọi người.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tay con được đầy Lòng Thương Xót * để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị em con, * thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con. * Xin cho con thật sự chỉ được nghỉ ngơi * trong công việc phục vụ tha nhân.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho con tim con được đầy Lòng Thương Xót, * để con cảm nhận được tất cả nỗi khổ của anh chị em con. * Con sẽ không khước từ mở lòng * cho bất cứ một ai. * Con sẽ chân thành với cả những người con biết * sẽ lạm dụng lòng tốt của con. * Và con sẽ rào nhốt con lại * trong Trái Tim Rất Mực Thương Xót của Chúa Giêsu. * Con sẽ lãnh chịu nỗi khổ của con trong thinh lặng. * Ôi lạy Chúa, * nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót ngự xuống trên  con.
Lạy Chúa, * chính Chúa đã truyền cho con * thực hiện ba mức độ Thương Xót. * Một, * là Làm Việc Thương Xót dưới mọi hình thức. * Hai, * là Nói Lời Thương Xót - * nếu con không thể Làm Việc Thương Xót được, * thì con phải giúp đỡ qua lời khích lệ. * Và ba, * là Cầu Nguyện * - nếu con không thể tỏ lòng thương xót * qua việc làm hay lời nói, * thì con vẫn có thể thương xót anh chị em qua lời cầu. * Lời cầu của con * vẫn đến được * những nơi đích thân con không thể hiện diện. * Ôi, * lạy Chúa Giêsu của con, * xin hãy biến hoá con thành chính Chúa, * vì Chúa làm được mọi sự. * Amen.

XIN CHO BIẾT SỐNG TRONG HIỆN TẠI

 Lạy Chúa Giêsu, * con muốn sống trong giây phút này * như phút cuối cùng cuộc đời con. * Con muốn tận dụng mỗi một giây phút con có * để làm cho Danh Chúa được cả sáng hơn, * và dùng mọi hoàn cảnh để mưu ích cho linh hồn. * Con muốn nhìn thấy tất cả mọi sự xảy ra * đều ở trong Thánh Ý Chúa. * Lạy Thiên Chúa của Lòng Thương Xót khôn dò, * xin hãy bao trùm toàn thế giới * và tuôn đổ Thần Khí Chúa xuống trên chúng con * vì Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu. * Amen.

KINH CẦU SUY TÔN
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
(Đọc trước Chúa Thánh Thể hoặc Bức Ảnh Lòng Thương Xót Chúa)

Tình yêu Chúa là hoa,
Lòng Chúa Thương Xót là quả.
Những ai còn nghi ngờ Lòng Chúa Thương Xót, hãy suy gẫm lời cầu suy tôn sau đây mà tin cậy.
Một người xướng (X) và  cộng đoàn đáp (Đ)
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Chúa Giêsu nghe cho chúng con
Đ : Chúa Giêsu nhậm lời chúng con
X : Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức ChúaThánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
Đ : Thương xót chúng con

Lòng Chúa Thương Xót tuôn trào từ cung lòng Đức Chúa Cha.
* Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Lòng Chúa Thương Xót là phẩm tính cao cả nhất của Đức Chúa Trời.
Lòng Chúa Thương Xót là mầu nhiệm cao sâu khó hiểu
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn ơn tuôn trào từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
Lòng Chúa Thương Xót là thực tại trí khôn loài người lẫn thiên thần không dò thấu nổi.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn tuôn chảy mọi sự sống và hạnh phúc.
Lòng Chúa Thương Xót cao quý hơn các tầng trời.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn phép lạ và kỳ công.
Lòng Chúa Thương Xót là bao trùm cả vũ trụ.
Lòng Chúa Thương Xót xuống thế nơi Ngôi Lời nhập Thể.
Lòng Chúa Thương Xót tuôn chảy từ vết thương mở rộng nơi Trái Tim Chúa Giêsu.
Lòng Chúa Thương Xót được ấp ủ nơi Trái Tim Chúa Giêsu * dành cho chúng con và cách riêng, * cho những người tội lỗi khốn khổ.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Phép Thánh Thể khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Hội Thánh Chúa.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong Bí Tích Thánh Tẩy.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô.
Lòng Chúa Thương Xót hằng ở cùng chúng con suốt cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao phủ lấy chúng con cách đặc biệt vào giờ chết.
Lòng Chúa Thương Xót ban cho chúng con sự sống bất diệt.
Lòng Chúa Thương Xót ở với chúng con mỗi một giây phút cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao che chúng con khỏi lửa hoả ngục.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự hoán cải của người tội lỗi cứng lòng.
Lòng Chúa Thương Xót làm cho các Thiên Thần bàng hoàng sửng sốt * và các thánh ngạc nhiên khó hiểu.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong các mầu nhiệm Thiên Chúa khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót nâng chúng con lên khỏi mọi nỗi u sầu.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn hạnh phúc * và hoan lạc của chúng con.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong lời truyền gọi chúng con từ hư vô nên hiện hữu.
Lòng Chúa Thương Xót bao trùm mọi công trình Tay Chúa tác tạo.
Lòng Chúa Thương Xót là triều thiên của mọi công việc Chúa làm.
Lòng Chúa Thương Xót là biển cả bao la tất cà chúng con chìm đắm.
Lòng Chúa Thương Xót là sự khuây khoả dịu ngọt cho những tâm hồn khắc khoải.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm hy vọng duy nhất cho những tâm hồn thất vọng.
Lòng Chúa Thương Xót là nghỉ ngơi cho tâm hồn, * là bình an giữa sợ hãi.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm vui ngất ngây cho các linh hồn thánh thiện.
Lòng Chúa Thương Xót khơi nguồn hy vọng trên mọi niềm hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu, * con là kẻ mọn hèn, * xin Chúa nhẫn nại với con. * Con sẽ thận trọng hơn trong tương lai. * Con sẽ không ỷ lại vào sức con, * mà chỉ tin cậy vào Ơn Thánh và Lòng Nhân Lành rất bao la của Chúa. * Amen.
  


TUẦN CỬU NHẬT
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

NGÀY THỨ TƯ
Cầu cho những ngươì vô thần và ngoại giáo

“Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta các kẻ không tin vào Thiên Chúa và những người chưa nhận biết Ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc Khổ Nạn đắng cay của Ta và lòng nhiệt thành của họ sau này đã an ủi Trái Tim Ta. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Lòng Thương Xót Ta”.

Lạy Chúa Giêsu rất mực nhân từ, * Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thể giới. * Xin hãy đón nhận vào trong Trái Tim vô cùng từ bi của Chúa  * linh hồn những kẻ vô thần  * và ngoại giáo. * Nguyện xin ánh sáng ơn thiêng của Chúa chiếu soi họ, * để cả họ nữa * cũng được cùng với chúng con * tôn vinh Lòng Thương Xót kỳ diệu của Chuá. * Xin đừng để họ thoát khỏi mái ấm Trái Tim từ bi * rất nhân hậu của Chúa.
Lạy Cha Hằng Hữu, * xin Cha ghé mắt đoái nhìn linh hồn những người vô thần * và những ai đến giờ này chưa nhận biết Cha, * mà Trái Tim vô cùng từ bi lân ái của Chúa Giêsu * vẫn bao trùm lấy họ.  * Xin Cha dẫn đưa họ tới ánh sáng Phúc Âm. * Họ chưa biết được yêu mến Cha là phúc trọng dường nào. * Xin ban cho họ cũng được tung hô lòng quảng đại * của tình thương xót Cha đến muôn đời. *  Amen.

KINH NGUYỆN
XIN CHO ĐƯỢC BIẾT THƯƠNG XÓT

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, * bao nhiêu lần con thở, * bao nhiêu lần tim con đập, * bao nhiêu lần máu con lưu chuyển trong thân con, * là bấy nhiêu lần con ước muốn tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.
Ôi lạy Chúa, * con ước ao được biến hoá toàn thân con * thành Lòng Chúa Thương Xót * và trở nên hình ảnh sống của Chúa. * Nguyện xin cho moị phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa * và Lòng Thương Xót khôn dò của Chúa * chảy xuống trái tim và linh hồn con * để đến anh chị em con.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi mắt con được đầy lòng Thương Xót * để con không bao giờ nghi ngờ * hay xét đoán dáng vẻ bề ngoài, * mà chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp * nơi linh hồn anh chị em con * và trợ giúp họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tai con được đầy Lòng Thương Xót * để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em con *  và không lạnh lùng làm ngơ * trước những tiếng rên xiết đớn đau của họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho miệng lưỡi con được đầy Lòng Thương Xót * để con không bao giờ nói xấu anh chị em con, * nhưng luôn nói lời an ủi và thứ tha * cho tất cả mọi người.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tay con được đầy Lòng Thương Xót * để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị em con, * thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con. * Xin cho con thật sự chỉ được nghỉ ngơi * trong công việc phục vụ tha nhân.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho con tim con được đầy Lòng Thương Xót, * để con cảm nhận được tất cả nỗi khổ của anh chị em con. * Con sẽ không khước từ mở lòng * cho bất cứ một ai. * Con sẽ chân thành với cả những người con biết * sẽ lạm dụng lòng tốt của con. * Và con sẽ rào nhốt con lại * trong Trái Tim Rất Mực Thương Xót của Chúa Giêsu. * Con sẽ lãnh chịu nỗi khổ của con trong thinh lặng. * Ôi lạy Chúa, * nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót ngự xuống trên  con.
Lạy Chúa, * chính Chúa đã truyền cho con * thực hiện ba mức độ Thương Xót. * Một, * là Làm Việc Thương Xót dưới mọi hình thức. * Hai, * là Nói Lời Thương Xót - * nếu con không thể Làm Việc Thương Xót được, * thì con phải giúp đỡ qua lời khích lệ. * Và ba, * là Cầu Nguyện * - nếu con không thể tỏ lòng thương xót * qua việc làm hay lời nói, * thì con vẫn có thể thương xót anh chị em qua lời cầu. * Lời cầu của con * vẫn đến được * những nơi đích thân con không thể hiện diện. * Ôi, * lạy Chúa Giêsu của con, * xin hãy biến hoá con thành chính Chúa, * vì Chúa làm được mọi sự. * Amen.

XIN CHO BIẾT SỐNG TRONG HIỆN TẠI

 Lạy Chúa Giêsu, * con muốn sống trong giây phút này * như phút cuối cùng cuộc đời con. * Con muốn tận dụng mỗi một giây phút con có * để làm cho Danh Chúa được cả sáng hơn, * và dùng mọi hoàn cảnh để mưu ích cho linh hồn. * Con muốn nhìn thấy tất cả mọi sự xảy ra * đều ở trong Thánh Ý Chúa. * Lạy Thiên Chúa của Lòng Thương Xót khôn dò, * xin hãy bao trùm toàn thế giới * và tuôn đổ Thần Khí Chúa xuống trên chúng con * vì Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu. * Amen.

KINH CẦU SUY TÔN
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
(Đọc trước Chúa Thánh Thể hoặc Bức Ảnh Lòng Thương Xót Chúa)

Tình yêu Chúa là hoa,
Lòng Chúa Thương Xót là quả.
Những ai còn nghi ngờ Lòng Chúa Thương Xót, hãy suy gẫm lời cầu suy tôn sau đây mà tin cậy.
Một người xướng (X) và  cộng đoàn đáp (Đ)
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Chúa Giêsu nghe cho chúng con
Đ : Chúa Giêsu nhậm lời chúng con
X : Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức ChúaThánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
Đ : Thương xót chúng con

Lòng Chúa Thương Xót tuôn trào từ cung lòng Đức Chúa Cha.
* Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Lòng Chúa Thương Xót là phẩm tính cao cả nhất của Đức Chúa Trời.
Lòng Chúa Thương Xót là mầu nhiệm cao sâu khó hiểu
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn ơn tuôn trào từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
Lòng Chúa Thương Xót là thực tại trí khôn loài người lẫn thiên thần không dò thấu nổi.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn tuôn chảy mọi sự sống và hạnh phúc.
Lòng Chúa Thương Xót cao quý hơn các tầng trời.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn phép lạ và kỳ công.
Lòng Chúa Thương Xót là bao trùm cả vũ trụ.
Lòng Chúa Thương Xót xuống thế nơi Ngôi Lời nhập Thể.
Lòng Chúa Thương Xót tuôn chảy từ vết thương mở rộng nơi Trái Tim Chúa Giêsu.
Lòng Chúa Thương Xót được ấp ủ nơi Trái Tim Chúa Giêsu * dành cho chúng con và cách riêng, * cho những người tội lỗi khốn khổ.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Phép Thánh Thể khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Hội Thánh Chúa.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong Bí Tích Thánh Tẩy.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô.
Lòng Chúa Thương Xót hằng ở cùng chúng con suốt cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao phủ lấy chúng con cách đặc biệt vào giờ chết.
Lòng Chúa Thương Xót ban cho chúng con sự sống bất diệt.
Lòng Chúa Thương Xót ở với chúng con mỗi một giây phút cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao che chúng con khỏi lửa hoả ngục.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự hoán cải của người tội lỗi cứng lòng.
Lòng Chúa Thương Xót làm cho các Thiên Thần bàng hoàng sửng sốt * và các thánh ngạc nhiên khó hiểu.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong các mầu nhiệm Thiên Chúa khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót nâng chúng con lên khỏi mọi nỗi u sầu.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn hạnh phúc * và hoan lạc của chúng con.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong lời truyền gọi chúng con từ hư vô nên hiện hữu.
Lòng Chúa Thương Xót bao trùm mọi công trình Tay Chúa tác tạo.
Lòng Chúa Thương Xót là triều thiên của mọi công việc Chúa làm.
Lòng Chúa Thương Xót là biển cả bao la tất cà chúng con chìm đắm.
Lòng Chúa Thương Xót là sự khuây khoả dịu ngọt cho những tâm hồn khắc khoải.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm hy vọng duy nhất cho những tâm hồn thất vọng.
Lòng Chúa Thương Xót là nghỉ ngơi cho tâm hồn, * là bình an giữa sợ hãi.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm vui ngất ngây cho các linh hồn thánh thiện.
Lòng Chúa Thương Xót khơi nguồn hy vọng trên mọi niềm hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu, * con là kẻ mọn hèn, * xin Chúa nhẫn nại với con. * Con sẽ thận trọng hơn trong tương lai. * Con sẽ không ỷ lại vào sức con, * mà chỉ tin cậy vào Ơn Thánh và Lòng Nhân Lành rất bao la của Chúa. * Amen.


TUẦN CỬU NHẬT
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT  

NGÀY THỨ NĂM
Cầu cho các linh hồn ly giáo và lạc giáo.

“Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta linh hồn những người ly giáo và lạc giáo. Con hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Khi Ta chịu khổ nạn xót xa cay đắng, chính họ đã xé nát Thân mình và Trái Tim Ta, tức là Giáo Hội của Ta. Khi nào họ trờ về hiệp nhất với Giáo Hội, thì các thương tích của Ta mới được lành; và như vậy, họ làm dịu bớt Cuộc Khổ nạn của Ta”.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, * chính là sự nhân lành,*   Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa. *  Xin đón nhận vào nhà Trái Tim Rất Mực Nhân Ái của Chúa * linh hồn của những người lạc giáo và ly giáo. * Xin dùng ánh sáng của Chúa * dẫn dắt họ về hiệp nhất với Giáo Hội, * đừng để họ thoát khỏi Trái Tim từ bi lân mẫn vô bờ của Chúa; * nhưng xin dẫn họ về * để họ cũng được phúc tôn vinh lòng quảng đại xót thương của Chúa.
Lạy Cha Hằng Hữu, * xin Cha ghé mắt nhìn đến linh hồn những người lạc giáo và ly giáo * đã từng làm tổn thương đến các phúc lành * và lạm dụng các ân huệ Cha ban, * vì họ ngoan cố tiếp tục ở lại trong sự lầm lạc của họ. * Xin Cha đừng xem đến các lầm lỗi của họ,* một hãy nhìn đến tình yêu của Con Yêu Dấu Cha * và Cuộc Khổ nạn cay đắng mà Người đã gánh chịu vì họ; * bởi vì Trái Tim vô cùng từ bi lân ái của Chúa Giêsu * vẫn bao trùm lấy họ. * Xin Cha ban cho họ * cũng được tôn vinh lòng thương xót bao la của Cha muôn đời. * Amen.

KINH NGUYỆN
XIN CHO ĐƯỢC BIẾT THƯƠNG XÓT

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, * bao nhiêu lần con thở, * bao nhiêu lần tim con đập, * bao nhiêu lần máu con lưu chuyển trong thân con, * là bấy nhiêu lần con ước muốn tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.
Ôi lạy Chúa, * con ước ao được biến hoá toàn thân con * thành Lòng Chúa Thương Xót * và trở nên hình ảnh sống của Chúa. * Nguyện xin cho moị phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa * và Lòng Thương Xót khôn dò của Chúa * chảy xuống trái tim và linh hồn con * để đến anh chị em con.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi mắt con được đầy lòng Thương Xót * để con không bao giờ nghi ngờ * hay xét đoán dáng vẻ bề ngoài, * mà chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp * nơi linh hồn anh chị em con * và trợ giúp họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tai con được đầy Lòng Thương Xót * để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em con *  và không lạnh lùng làm ngơ * trước những tiếng rên xiết đớn đau của họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho miệng lưỡi con được đầy Lòng Thương Xót * để con không bao giờ nói xấu anh chị em con, * nhưng luôn nói lời an ủi và thứ tha * cho tất cả mọi người.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tay con được đầy Lòng Thương Xót * để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị em con, * thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con. * Xin cho con thật sự chỉ được nghỉ ngơi * trong công việc phục vụ tha nhân.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho con tim con được đầy Lòng Thương Xót, * để con cảm nhận được tất cả nỗi khổ của anh chị em con. * Con sẽ không khước từ mở lòng * cho bất cứ một ai. * Con sẽ chân thành với cả những người con biết * sẽ lạm dụng lòng tốt của con. * Và con sẽ rào nhốt con lại * trong Trái Tim Rất Mực Thương Xót của Chúa Giêsu. * Con sẽ lãnh chịu nỗi khổ của con trong thinh lặng. * Ôi lạy Chúa, * nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót ngự xuống trên  con.
Lạy Chúa, * chính Chúa đã truyền cho con * thực hiện ba mức độ Thương Xót. * Một, * là Làm Việc Thương Xót dưới mọi hình thức. * Hai, * là Nói Lời Thương Xót - * nếu con không thể Làm Việc Thương Xót được, * thì con phải giúp đỡ qua lời khích lệ. * Và ba, * là Cầu Nguyện * - nếu con không thể tỏ lòng thương xót * qua việc làm hay lời nói, * thì con vẫn có thể thương xót anh chị em qua lời cầu. * Lời cầu của con * vẫn đến được * những nơi đích thân con không thể hiện diện. * Ôi, * lạy Chúa Giêsu của con, * xin hãy biến hoá con thành chính Chúa, * vì Chúa làm được mọi sự. * Amen.

XIN CHO BIẾT SỐNG TRONG HIỆN TẠI

 Lạy Chúa Giêsu, * con muốn sống trong giây phút này * như phút cuối cùng cuộc đời con. * Con muốn tận dụng mỗi một giây phút con có * để làm cho Danh Chúa được cả sáng hơn, * và dùng mọi hoàn cảnh để mưu ích cho linh hồn. * Con muốn nhìn thấy tất cả mọi sự xảy ra * đều ở trong Thánh Ý Chúa. * Lạy Thiên Chúa của Lòng Thương Xót khôn dò, * xin hãy bao trùm toàn thế giới * và tuôn đổ Thần Khí Chúa xuống trên chúng con * vì Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu. * Amen.

KINH CẦU SUY TÔN
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
(Đọc trước Chúa Thánh Thể hoặc Bức Ảnh Lòng Thương Xót Chúa)

Tình yêu Chúa là hoa,
Lòng Chúa Thương Xót là quả.
Những ai còn nghi ngờ Lòng Chúa Thương Xót, hãy suy gẫm lời cầu suy tôn sau đây mà tin cậy.
Một người xướng (X) và  cộng đoàn đáp (Đ)
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Chúa Giêsu nghe cho chúng con
Đ : Chúa Giêsu nhậm lời chúng con
X : Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức ChúaThánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
Đ : Thương xót chúng con

Lòng Chúa Thương Xót tuôn trào từ cung lòng Đức Chúa Cha.
* Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Lòng Chúa Thương Xót là phẩm tính cao cả nhất của Đức Chúa Trời.
Lòng Chúa Thương Xót là mầu nhiệm cao sâu khó hiểu
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn ơn tuôn trào từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
Lòng Chúa Thương Xót là thực tại trí khôn loài người lẫn thiên thần không dò thấu nổi.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn tuôn chảy mọi sự sống và hạnh phúc.
Lòng Chúa Thương Xót cao quý hơn các tầng trời.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn phép lạ và kỳ công.
Lòng Chúa Thương Xót là bao trùm cả vũ trụ.
Lòng Chúa Thương Xót xuống thế nơi Ngôi Lời nhập Thể.
Lòng Chúa Thương Xót tuôn chảy từ vết thương mở rộng nơi Trái Tim Chúa Giêsu.
Lòng Chúa Thương Xót được ấp ủ nơi Trái Tim Chúa Giêsu * dành cho chúng con và cách riêng, * cho những người tội lỗi khốn khổ.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Phép Thánh Thể khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Hội Thánh Chúa.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong Bí Tích Thánh Tẩy.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô.
Lòng Chúa Thương Xót hằng ở cùng chúng con suốt cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao phủ lấy chúng con cách đặc biệt vào giờ chết.
Lòng Chúa Thương Xót ban cho chúng con sự sống bất diệt.
Lòng Chúa Thương Xót ở với chúng con mỗi một giây phút cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao che chúng con khỏi lửa hoả ngục.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự hoán cải của người tội lỗi cứng lòng.
Lòng Chúa Thương Xót làm cho các Thiên Thần bàng hoàng sửng sốt * và các thánh ngạc nhiên khó hiểu.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong các mầu nhiệm Thiên Chúa khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót nâng chúng con lên khỏi mọi nỗi u sầu.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn hạnh phúc * và hoan lạc của chúng con.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong lời truyền gọi chúng con từ hư vô nên hiện hữu.
Lòng Chúa Thương Xót bao trùm mọi công trình Tay Chúa tác tạo.
Lòng Chúa Thương Xót là triều thiên của mọi công việc Chúa làm.
Lòng Chúa Thương Xót là biển cả bao la tất cà chúng con chìm đắm.
Lòng Chúa Thương Xót là sự khuây khoả dịu ngọt cho những tâm hồn khắc khoải.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm hy vọng duy nhất cho những tâm hồn thất vọng.
Lòng Chúa Thương Xót là nghỉ ngơi cho tâm hồn, * là bình an giữa sợ hãi.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm vui ngất ngây cho các linh hồn thánh thiện.
Lòng Chúa Thương Xót khơi nguồn hy vọng trên mọi niềm hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu, * con là kẻ mọn hèn, * xin Chúa nhẫn nại với con. * Con sẽ thận trọng hơn trong tương lai. * Con sẽ không ỷ lại vào sức con, * mà chỉ tin cậy vào Ơn Thánh và Lòng Nhân Lành rất bao la của Chúa. * Amen.

 --------------------------------------------------------------------------


TUẦN CỬU NHẬT
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

NGÀY THỨ SÁU
Cầu cho các linh hồn hiền lành, khiêm nhường
và linh hồn các trẻ thơ.

“Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta các linh hồn hiền hoà và khiêm tốn và linh hồn các trẻ thơ; hãy nhận chìm họ vào đại dương thương xót của Ta. Những linh hồn này giống Trái Tim Ta hơn cả. Họ tăng thêm nghị lực cho Ta trong Cuộc Khổ Nạn đắng cay. Ta thấy họ như những Thiên Thần trần thế, hằng chầu chực nơi các bàn thờ của Ta. Ta đổ tràn trên họ những giòng thác lũ ân sủng. Duy chỉ những tâm hồn khiêm nhường mới có khả năng đón nhận ân huệ của Ta. Ta đặc biệt tín nhiệm nơi những tâm hồn đó”.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, * Chúa phán: * “Hãy học nơi Ta, * vì Ta hiền Lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). * Xin đón nhận  vào nhà Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa * mọi tâm hồn hiền hoà và khiêm tốn, * cùng các linh hồn trẻ thơ. * Những tâm hồn ấy khiến cho cả thiên đàng ngây ngất * và được Cha Trên Trời rất yêu chuộng. * Họ là những đoá hoa thơm ngát trước ngai Thiên Chúa. * Chính Thiên Chúa lấy làm vui thích * tận hưởng hương thơm của họ. * Các linh hồn này được ban cho một chỗ ở vĩnh viễn * trong Trái Tim từ bi vô cùng lân mẫn của Chúa. * Lạy Chúa Giêsu, * họ không ngừng hát lên bài tình ca * lòng thương xót Chúa.
Lạy Cha Hằng Hữu, * xin Cha ghé mắt nhìn đến các linh hồn hiền lành, * khiêm nhường * và linh hổn các trẻ thơ * đang nương náu trong Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. * Các tâm hồn này giống như Con Một Cha. * Làn hương thơm của họ bay từ trần gian * lên thấu tận ngai Cha ngự. * Lạy Cha của Lòng Thương Xót và Nhân Lành, * cậy vì lòng Cha yêu thương các linh hồn đó * và vui thoả vì họ, * con nài xin Cha chúc lành cho toàn thế giới * để hết thảy mọi linh hồn đều được chung tiếng * ca ngợi lòng Thương Xót  của Cha muôn đời . * Amen.

KINH NGUYỆN
XIN CHO ĐƯỢC BIẾT THƯƠNG XÓT

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, * bao nhiêu lần con thở, * bao nhiêu lần tim con đập, * bao nhiêu lần máu con lưu chuyển trong thân con, * là bấy nhiêu lần con ước muốn tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.
Ôi lạy Chúa, * con ước ao được biến hoá toàn thân con * thành Lòng Chúa Thương Xót * và trở nên hình ảnh sống của Chúa. * Nguyện xin cho moị phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa * và Lòng Thương Xót khôn dò của Chúa * chảy xuống trái tim và linh hồn con * để đến anh chị em con.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi mắt con được đầy lòng Thương Xót * để con không bao giờ nghi ngờ * hay xét đoán dáng vẻ bề ngoài, * mà chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp * nơi linh hồn anh chị em con * và trợ giúp họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tai con được đầy Lòng Thương Xót * để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em con *  và không lạnh lùng làm ngơ * trước những tiếng rên xiết đớn đau của họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho miệng lưỡi con được đầy Lòng Thương Xót * để con không bao giờ nói xấu anh chị em con, * nhưng luôn nói lời an ủi và thứ tha * cho tất cả mọi người.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tay con được đầy Lòng Thương Xót * để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị em con, * thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con. * Xin cho con thật sự chỉ được nghỉ ngơi * trong công việc phục vụ tha nhân.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho con tim con được đầy Lòng Thương Xót, * để con cảm nhận được tất cả nỗi khổ của anh chị em con. * Con sẽ không khước từ mở lòng * cho bất cứ một ai. * Con sẽ chân thành với cả những người con biết * sẽ lạm dụng lòng tốt của con. * Và con sẽ rào nhốt con lại * trong Trái Tim Rất Mực Thương Xót của Chúa Giêsu. * Con sẽ lãnh chịu nỗi khổ của con trong thinh lặng. * Ôi lạy Chúa, * nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót ngự xuống trên  con.
Lạy Chúa, * chính Chúa đã truyền cho con * thực hiện ba mức độ Thương Xót. * Một, * là Làm Việc Thương Xót dưới mọi hình thức. * Hai, * là Nói Lời Thương Xót - * nếu con không thể Làm Việc Thương Xót được, * thì con phải giúp đỡ qua lời khích lệ. * Và ba, * là Cầu Nguyện * - nếu con không thể tỏ lòng thương xót * qua việc làm hay lời nói, * thì con vẫn có thể thương xót anh chị em qua lời cầu. * Lời cầu của con * vẫn đến được * những nơi đích thân con không thể hiện diện. * Ôi, * lạy Chúa Giêsu của con, * xin hãy biến hoá con thành chính Chúa, * vì Chúa làm được mọi sự. * Amen.

XIN CHO BIẾT SỐNG TRONG HIỆN TẠI

 Lạy Chúa Giêsu, * con muốn sống trong giây phút này * như phút cuối cùng cuộc đời con. * Con muốn tận dụng mỗi một giây phút con có * để làm cho Danh Chúa được cả sáng hơn, * và dùng mọi hoàn cảnh để mưu ích cho linh hồn. * Con muốn nhìn thấy tất cả mọi sự xảy ra * đều ở trong Thánh Ý Chúa. * Lạy Thiên Chúa của Lòng Thương Xót khôn dò, * xin hãy bao trùm toàn thế giới * và tuôn đổ Thần Khí Chúa xuống trên chúng con * vì Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu. * Amen.

KINH CẦU SUY TÔN
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
(Đọc trước Chúa Thánh Thể hoặc Bức Ảnh Lòng Thương Xót Chúa)

Tình yêu Chúa là hoa,
Lòng Chúa Thương Xót là quả.
Những ai còn nghi ngờ Lòng Chúa Thương Xót, hãy suy gẫm lời cầu suy tôn sau đây mà tin cậy.
Một người xướng (X) và  cộng đoàn đáp (Đ)
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Chúa Giêsu nghe cho chúng con
Đ : Chúa Giêsu nhậm lời chúng con
X : Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức ChúaThánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
Đ : Thương xót chúng con

Lòng Chúa Thương Xót tuôn trào từ cung lòng Đức Chúa Cha.
* Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Lòng Chúa Thương Xót là phẩm tính cao cả nhất của Đức Chúa Trời.
Lòng Chúa Thương Xót là mầu nhiệm cao sâu khó hiểu
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn ơn tuôn trào từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
Lòng Chúa Thương Xót là thực tại trí khôn loài người lẫn thiên thần không dò thấu nổi.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn tuôn chảy mọi sự sống và hạnh phúc.
Lòng Chúa Thương Xót cao quý hơn các tầng trời.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn phép lạ và kỳ công.
Lòng Chúa Thương Xót là bao trùm cả vũ trụ.
Lòng Chúa Thương Xót xuống thế nơi Ngôi Lời nhập Thể.
Lòng Chúa Thương Xót tuôn chảy từ vết thương mở rộng nơi Trái Tim Chúa Giêsu.
Lòng Chúa Thương Xót được ấp ủ nơi Trái Tim Chúa Giêsu * dành cho chúng con và cách riêng, * cho những người tội lỗi khốn khổ.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Phép Thánh Thể khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Hội Thánh Chúa.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong Bí Tích Thánh Tẩy.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô.
Lòng Chúa Thương Xót hằng ở cùng chúng con suốt cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao phủ lấy chúng con cách đặc biệt vào giờ chết.
Lòng Chúa Thương Xót ban cho chúng con sự sống bất diệt.
Lòng Chúa Thương Xót ở với chúng con mỗi một giây phút cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao che chúng con khỏi lửa hoả ngục.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự hoán cải của người tội lỗi cứng lòng.
Lòng Chúa Thương Xót làm cho các Thiên Thần bàng hoàng sửng sốt * và các thánh ngạc nhiên khó hiểu.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong các mầu nhiệm Thiên Chúa khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót nâng chúng con lên khỏi mọi nỗi u sầu.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn hạnh phúc * và hoan lạc của chúng con.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong lời truyền gọi chúng con từ hư vô nên hiện hữu.
Lòng Chúa Thương Xót bao trùm mọi công trình Tay Chúa tác tạo.
Lòng Chúa Thương Xót là triều thiên của mọi công việc Chúa làm.
Lòng Chúa Thương Xót là biển cả bao la tất cà chúng con chìm đắm.
Lòng Chúa Thương Xót là sự khuây khoả dịu ngọt cho những tâm hồn khắc khoải.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm hy vọng duy nhất cho những tâm hồn thất vọng.
Lòng Chúa Thương Xót là nghỉ ngơi cho tâm hồn, * là bình an giữa sợ hãi.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm vui ngất ngây cho các linh hồn thánh thiện.
Lòng Chúa Thương Xót khơi nguồn hy vọng trên mọi niềm hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu, * con là kẻ mọn hèn, * xin Chúa nhẫn nại với con. * Con sẽ thận trọng hơn trong tương lai. * Con sẽ không ỷ lại vào sức con, * mà chỉ tin cậy vào Ơn Thánh và Lòng Nhân Lành rất bao la của Chúa. * Amen.


TUẦN CỬU NHẬT
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

NGÀY THỨ BẢY
Cầu cho các linh hồn sùng kính
và tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.

“Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta những linh hồn đặc biệt sùng kính và tôn vinh Lòng Thương Xót của Ta. Đó là những linh hồn cảm thương Cuộc Khổ Nạn của Ta hơn hết và họ nhập sâu vào Thần Khí của Ta. Họ chính là những hình ảnh sống của Trái Tim từ bi lân mẫn Ta. Những linh hồn đó sẽ toả rạng những luồng sáng diệu huyền ở đời sau. Không một ai trong họ sẽ sa lửa hoả ngục. Ta sẽ ưu tiên bảo vệ từng người trong giờ lâm chung”.

 Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, * Trái Tim Chúa là hiện thân của tình yêu. * Xin hãy đón nhận vào mái ấm Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa * các linh hồn hằng tôn vinh * và sùng kính Lòng Thương Xót hải hà của Chúa. * Những linh hồn này có được thần lực * do quyền phép của chính Thiên Chúa. * Giữa mọi gian nan thử thách, * họ vẫn tiến tới * bởi họ tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa; * và lạy Chúa Giêsu, * họ được hiệp nhất trong Chúa * mà vác cả nhân loại trên đôi vai của họ. * Họ sẽ không bị xét xử nghiêm ngặt, * nhưng Lòng Thương Xót của Chúa sẽ bao trùm họ * khi họ lìa khỏi cuộc đời này.
Lạy Cha Hằng Hữu,* xin Cha ghé mắt nhìn đến các tâm hồn tôn vinh * và bái thờ phẩm tính vĩ đại nhất của Thiên Chúa * là Lòng Thương Xót khôn dò Cha. * Họ được bao bọc trong mái nhà Trái Tim Rất Mực Nhân Ái của Chúa Giêsu. * Những linh hồn này chính là Tin Mừng sống. * Bàn tay họ đầy tràn những nghĩa cử thương xót. * Tâm hồn họ tràn trề niềm hân hoan * ca ngợi Lòng Thương Xót của Cha, * Ôi lạy Đấng Tối Cao,* và lạy Thiên Chúa, * con nài xin Chúa tỏ lòng thương xót họ * vì họ cậy trông và tin tưởng vào Chúa. * Xin hãy thực hiện lời Chúa Giêsu đã hứa với họ: * “Đích thân Ta sẽ bảo vệ họ * như bảo vệ vinh quang của Ta trong suốt cuộc sống họ, * và đặc biệt vào giờ lâm chung, * bởi họ là những tâm hồn * sùng kính Lòng Thương Xót bao la vô tận của Ta”. Amen.

KINH NGUYỆN
XIN CHO ĐƯỢC BIẾT THƯƠNG XÓT

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, * bao nhiêu lần con thở, * bao nhiêu lần tim con đập, * bao nhiêu lần máu con lưu chuyển trong thân con, * là bấy nhiêu lần con ước muốn tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.
Ôi lạy Chúa, * con ước ao được biến hoá toàn thân con * thành Lòng Chúa Thương Xót * và trở nên hình ảnh sống của Chúa. * Nguyện xin cho moị phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa * và Lòng Thương Xót khôn dò của Chúa * chảy xuống trái tim và linh hồn con * để đến anh chị em con.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi mắt con được đầy lòng Thương Xót * để con không bao giờ nghi ngờ * hay xét đoán dáng vẻ bề ngoài, * mà chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp * nơi linh hồn anh chị em con * và trợ giúp họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tai con được đầy Lòng Thương Xót * để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em con *  và không lạnh lùng làm ngơ * trước những tiếng rên xiết đớn đau của họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho miệng lưỡi con được đầy Lòng Thương Xót * để con không bao giờ nói xấu anh chị em con, * nhưng luôn nói lời an ủi và thứ tha * cho tất cả mọi người.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tay con được đầy Lòng Thương Xót * để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị em con, * thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con. * Xin cho con thật sự chỉ được nghỉ ngơi * trong công việc phục vụ tha nhân.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho con tim con được đầy Lòng Thương Xót, * để con cảm nhận được tất cả nỗi khổ của anh chị em con. * Con sẽ không khước từ mở lòng * cho bất cứ một ai. * Con sẽ chân thành với cả những người con biết * sẽ lạm dụng lòng tốt của con. * Và con sẽ rào nhốt con lại * trong Trái Tim Rất Mực Thương Xót của Chúa Giêsu. * Con sẽ lãnh chịu nỗi khổ của con trong thinh lặng. * Ôi lạy Chúa, * nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót ngự xuống trên  con.
Lạy Chúa, * chính Chúa đã truyền cho con * thực hiện ba mức độ Thương Xót. * Một, * là Làm Việc Thương Xót dưới mọi hình thức. * Hai, * là Nói Lời Thương Xót - * nếu con không thể Làm Việc Thương Xót được, * thì con phải giúp đỡ qua lời khích lệ. * Và ba, * là Cầu Nguyện * - nếu con không thể tỏ lòng thương xót * qua việc làm hay lời nói, * thì con vẫn có thể thương xót anh chị em qua lời cầu. * Lời cầu của con * vẫn đến được * những nơi đích thân con không thể hiện diện. * Ôi, * lạy Chúa Giêsu của con, * xin hãy biến hoá con thành chính Chúa, * vì Chúa làm được mọi sự. * Amen.

XIN CHO BIẾT SỐNG TRONG HIỆN TẠI

 Lạy Chúa Giêsu, * con muốn sống trong giây phút này * như phút cuối cùng cuộc đời con. * Con muốn tận dụng mỗi một giây phút con có * để làm cho Danh Chúa được cả sáng hơn, * và dùng mọi hoàn cảnh để mưu ích cho linh hồn. * Con muốn nhìn thấy tất cả mọi sự xảy ra * đều ở trong Thánh Ý Chúa. * Lạy Thiên Chúa của Lòng Thương Xót khôn dò, * xin hãy bao trùm toàn thế giới * và tuôn đổ Thần Khí Chúa xuống trên chúng con * vì Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu. * Amen.

KINH CẦU SUY TÔN
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
(Đọc trước Chúa Thánh Thể hoặc Bức Ảnh Lòng Thương Xót Chúa)

Tình yêu Chúa là hoa,
Lòng Chúa Thương Xót là quả.
Những ai còn nghi ngờ Lòng Chúa Thương Xót, hãy suy gẫm lời cầu suy tôn sau đây mà tin cậy.
Một người xướng (X) và  cộng đoàn đáp (Đ)
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Chúa Giêsu nghe cho chúng con
Đ : Chúa Giêsu nhậm lời chúng con
X : Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức ChúaThánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
Đ : Thương xót chúng con

Lòng Chúa Thương Xót tuôn trào từ cung lòng Đức Chúa Cha.
* Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Lòng Chúa Thương Xót là phẩm tính cao cả nhất của Đức Chúa Trời.
Lòng Chúa Thương Xót là mầu nhiệm cao sâu khó hiểu
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn ơn tuôn trào từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
Lòng Chúa Thương Xót là thực tại trí khôn loài người lẫn thiên thần không dò thấu nổi.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn tuôn chảy mọi sự sống và hạnh phúc.
Lòng Chúa Thương Xót cao quý hơn các tầng trời.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn phép lạ và kỳ công.
Lòng Chúa Thương Xót là bao trùm cả vũ trụ.
Lòng Chúa Thương Xót xuống thế nơi Ngôi Lời nhập Thể.
Lòng Chúa Thương Xót tuôn chảy từ vết thương mở rộng nơi Trái Tim Chúa Giêsu.
Lòng Chúa Thương Xót được ấp ủ nơi Trái Tim Chúa Giêsu * dành cho chúng con và cách riêng, * cho những người tội lỗi khốn khổ.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Phép Thánh Thể khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Hội Thánh Chúa.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong Bí Tích Thánh Tẩy.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô.
Lòng Chúa Thương Xót hằng ở cùng chúng con suốt cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao phủ lấy chúng con cách đặc biệt vào giờ chết.
Lòng Chúa Thương Xót ban cho chúng con sự sống bất diệt.
Lòng Chúa Thương Xót ở với chúng con mỗi một giây phút cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao che chúng con khỏi lửa hoả ngục.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự hoán cải của người tội lỗi cứng lòng.
Lòng Chúa Thương Xót làm cho các Thiên Thần bàng hoàng sửng sốt * và các thánh ngạc nhiên khó hiểu.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong các mầu nhiệm Thiên Chúa khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót nâng chúng con lên khỏi mọi nỗi u sầu.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn hạnh phúc * và hoan lạc của chúng con.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong lời truyền gọi chúng con từ hư vô nên hiện hữu.
Lòng Chúa Thương Xót bao trùm mọi công trình Tay Chúa tác tạo.
Lòng Chúa Thương Xót là triều thiên của mọi công việc Chúa làm.
Lòng Chúa Thương Xót là biển cả bao la tất cà chúng con chìm đắm.
Lòng Chúa Thương Xót là sự khuây khoả dịu ngọt cho những tâm hồn khắc khoải.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm hy vọng duy nhất cho những tâm hồn thất vọng.
Lòng Chúa Thương Xót là nghỉ ngơi cho tâm hồn, * là bình an giữa sợ hãi.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm vui ngất ngây cho các linh hồn thánh thiện.
Lòng Chúa Thương Xót khơi nguồn hy vọng trên mọi niềm hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu, * con là kẻ mọn hèn, * xin Chúa nhẫn nại với con. * Con sẽ thận trọng hơn trong tương lai. * Con sẽ không ỷ lại vào sức con, * mà chỉ tin cậy vào Ơn Thánh và Lòng Nhân Lành rất bao la của Chúa. * Amen.


TUẦN CỬU NHẬT
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

NGÀY THỨ TÁM
Cầu cho các linh hồn trong luyện ngục.

“Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta các linh hồn trong luyện ngục và nhận chìm họ vào biển thẳm của Lòng Thương Xót Ta. Hãy để suối Máu Thánh Ta làm dịu mát ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Những linh hồn ấy đều được Ta rất mực yêu mến. Họ đang phải đền trả sự công bình của Ta. Chính chúng con là những người nắm quyền đem lại ơn giải thoát cho họ. Hãy rút hết kho tàng ân xá trong Hội Thánh của Ta mà trao cho các linh hồn đó. Thật, nếu các con cảm biết được những cực hình họ phải chịu, thì các con sẽ không ngừng dâng hiến những hy lễ thiêng liêng thay cho họ và đền trả sự công bình của Ta”.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, * chính Chúa đã nói rằng * Chúa chỉ muốn Lòng Thương Xót mà thôi; * vì thế con xin đem vào mái ấm Trái Tim Rất Mực Nhân Ái của Chúa * các linh hồn trong luyện ngục, * bởi vì tuy Chúa rất yêu thương các linh hồn ấy * nhưng họ phải đền trả đức công bình của Chúa. * Nguyện xin dòng Máu và Nước tuôn chảy * từ Trái Tim Chúa * dập tắt lửa Luyện Ngục; * ước gì quyền năng của Lòng Chúa Thương Xót * cũng được tôn kính tán dương ở đó.
 Lạy Cha Hằng Hữu, * xin Cha ghé mắt nhìn đến các linh hồn * đang đớn đau trong Luyện Ngục, * vì họ được Trái Tim Rất Mực Nhân Ái của Chúa Giêsu ôm ấp. * Cậy vì Cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu, * Con Cha, * và vì muôn nỗi đắng cay * tràn ngập linh hồn Chí Thánh Người, * con nài xin Cha * tỏ lòng Thương Xót Cha trên các linh hồn * đang ở dưới ánh mắt xét xử công minh của Cha. * Xin Cha đừng nhìn các linh hồn ấy * qua bất cứ một ánh mắt nào, * ngoại trừ qua những thương tích * của Con Yêu Dấu Cha mà thôi; * chúng con xác tín rằng * lòng từ bi nhân lành của Cha thật vô hạn. * Amen.

KINH NGUYỆN
XIN CHO ĐƯỢC BIẾT THƯƠNG XÓT

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, * bao nhiêu lần con thở, * bao nhiêu lần tim con đập, * bao nhiêu lần máu con lưu chuyển trong thân con, * là bấy nhiêu lần con ước muốn tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.
Ôi lạy Chúa, * con ước ao được biến hoá toàn thân con * thành Lòng Chúa Thương Xót * và trở nên hình ảnh sống của Chúa. * Nguyện xin cho moị phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa * và Lòng Thương Xót khôn dò của Chúa * chảy xuống trái tim và linh hồn con * để đến anh chị em con.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi mắt con được đầy lòng Thương Xót * để con không bao giờ nghi ngờ * hay xét đoán dáng vẻ bề ngoài, * mà chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp * nơi linh hồn anh chị em con * và trợ giúp họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tai con được đầy Lòng Thương Xót * để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em con *  và không lạnh lùng làm ngơ * trước những tiếng rên xiết đớn đau của họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho miệng lưỡi con được đầy Lòng Thương Xót * để con không bao giờ nói xấu anh chị em con, * nhưng luôn nói lời an ủi và thứ tha * cho tất cả mọi người.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tay con được đầy Lòng Thương Xót * để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị em con, * thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con. * Xin cho con thật sự chỉ được nghỉ ngơi * trong công việc phục vụ tha nhân.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho con tim con được đầy Lòng Thương Xót, * để con cảm nhận được tất cả nỗi khổ của anh chị em con. * Con sẽ không khước từ mở lòng * cho bất cứ một ai. * Con sẽ chân thành với cả những người con biết * sẽ lạm dụng lòng tốt của con. * Và con sẽ rào nhốt con lại * trong Trái Tim Rất Mực Thương Xót của Chúa Giêsu. * Con sẽ lãnh chịu nỗi khổ của con trong thinh lặng. * Ôi lạy Chúa, * nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót ngự xuống trên  con.
Lạy Chúa, * chính Chúa đã truyền cho con * thực hiện ba mức độ Thương Xót. * Một, * là Làm Việc Thương Xót dưới mọi hình thức. * Hai, * là Nói Lời Thương Xót - * nếu con không thể Làm Việc Thương Xót được, * thì con phải giúp đỡ qua lời khích lệ. * Và ba, * là Cầu Nguyện * - nếu con không thể tỏ lòng thương xót * qua việc làm hay lời nói, * thì con vẫn có thể thương xót anh chị em qua lời cầu. * Lời cầu của con * vẫn đến được * những nơi đích thân con không thể hiện diện. * Ôi, * lạy Chúa Giêsu của con, * xin hãy biến hoá con thành chính Chúa, * vì Chúa làm được mọi sự. * Amen.

XIN CHO BIẾT SỐNG TRONG HIỆN TẠI

 Lạy Chúa Giêsu, * con muốn sống trong giây phút này * như phút cuối cùng cuộc đời con. * Con muốn tận dụng mỗi một giây phút con có * để làm cho Danh Chúa được cả sáng hơn, * và dùng mọi hoàn cảnh để mưu ích cho linh hồn. * Con muốn nhìn thấy tất cả mọi sự xảy ra * đều ở trong Thánh Ý Chúa. * Lạy Thiên Chúa của Lòng Thương Xót khôn dò, * xin hãy bao trùm toàn thế giới * và tuôn đổ Thần Khí Chúa xuống trên chúng con * vì Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu. * Amen.

KINH CẦU SUY TÔN
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
(Đọc trước Chúa Thánh Thể hoặc Bức Ảnh Lòng Thương Xót Chúa)

Tình yêu Chúa là hoa,
Lòng Chúa Thương Xót là quả.
Những ai còn nghi ngờ Lòng Chúa Thương Xót, hãy suy gẫm lời cầu suy tôn sau đây mà tin cậy.
Một người xướng (X) và  cộng đoàn đáp (Đ)
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Chúa Giêsu nghe cho chúng con
Đ : Chúa Giêsu nhậm lời chúng con
X : Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức ChúaThánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
Đ : Thương xót chúng con

Lòng Chúa Thương Xót tuôn trào từ cung lòng Đức Chúa Cha.
* Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Lòng Chúa Thương Xót là phẩm tính cao cả nhất của Đức Chúa Trời.
Lòng Chúa Thương Xót là mầu nhiệm cao sâu khó hiểu
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn ơn tuôn trào từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
Lòng Chúa Thương Xót là thực tại trí khôn loài người lẫn thiên thần không dò thấu nổi.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn tuôn chảy mọi sự sống và hạnh phúc.
Lòng Chúa Thương Xót cao quý hơn các tầng trời.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn phép lạ và kỳ công.
Lòng Chúa Thương Xót là bao trùm cả vũ trụ.
Lòng Chúa Thương Xót xuống thế nơi Ngôi Lời nhập Thể.
Lòng Chúa Thương Xót tuôn chảy từ vết thương mở rộng nơi Trái Tim Chúa Giêsu.
Lòng Chúa Thương Xót được ấp ủ nơi Trái Tim Chúa Giêsu * dành cho chúng con và cách riêng, * cho những người tội lỗi khốn khổ.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Phép Thánh Thể khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Hội Thánh Chúa.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong Bí Tích Thánh Tẩy.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô.
Lòng Chúa Thương Xót hằng ở cùng chúng con suốt cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao phủ lấy chúng con cách đặc biệt vào giờ chết.
Lòng Chúa Thương Xót ban cho chúng con sự sống bất diệt.
Lòng Chúa Thương Xót ở với chúng con mỗi một giây phút cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao che chúng con khỏi lửa hoả ngục.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự hoán cải của người tội lỗi cứng lòng.
Lòng Chúa Thương Xót làm cho các Thiên Thần bàng hoàng sửng sốt * và các thánh ngạc nhiên khó hiểu.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong các mầu nhiệm Thiên Chúa khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót nâng chúng con lên khỏi mọi nỗi u sầu.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn hạnh phúc * và hoan lạc của chúng con.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong lời truyền gọi chúng con từ hư vô nên hiện hữu.
Lòng Chúa Thương Xót bao trùm mọi công trình Tay Chúa tác tạo.
Lòng Chúa Thương Xót là triều thiên của mọi công việc Chúa làm.
Lòng Chúa Thương Xót là biển cả bao la tất cà chúng con chìm đắm.
Lòng Chúa Thương Xót là sự khuây khoả dịu ngọt cho những tâm hồn khắc khoải.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm hy vọng duy nhất cho những tâm hồn thất vọng.
Lòng Chúa Thương Xót là nghỉ ngơi cho tâm hồn, * là bình an giữa sợ hãi.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm vui ngất ngây cho các linh hồn thánh thiện.
Lòng Chúa Thương Xót khơi nguồn hy vọng trên mọi niềm hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu, * con là kẻ mọn hèn, * xin Chúa nhẫn nại với con. * Con sẽ thận trọng hơn trong tương lai. * Con sẽ không ỷ lại vào sức con, * mà chỉ tin cậy vào Ơn Thánh và Lòng Nhân Lành rất bao la của Chúa. * Amen.


TUẦN CỬU NHẬT
KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

NGÀY THỨ CHÍN
Cầu cho các linh hồn nguội lạnh.

“Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta những linh hồn khô khan nguội lạnh và nhận chìm họ vào biển thẳm Lòng Thương Xót của Ta. Các linh hồn này đã thương Trái Tim Ta, làm cho Ta đau xót hơn cả. Trong Vườn Cây Dầu, linh hồn Ta phải đớn đau vì sự ghê tởm khủng khiếp của những linh hồn khô khan nguội lạnh này. Chính họ là nguyên nhân Ta phải khóc lên: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất khỏi con chén đắng này”. Hy vọng cứu độ cuối cùng của họ là chạy đến với Lòng Thương Xót của Ta”.

Lạy Chúa Giêsu rất mực Nhân Ái, * Chúa chính là hiện thân của lòng Nhân Ái. * Con  xin đem các linh hồn khô khan nguội lạnh * vào mái ấm Trái Tim Rất Mực Nhân Ái của Chúa. * Xin hãy dùng ngọn lửa tình yêu tinh tuyền của Chúa * đốt cháy các linh hồn lạnh giá đó. * Họ như những cái xác chết * đã làm cho Chúa phải ngao ngán ghê tởm khủng khiếp. * Nguyện xin cho các linh hồn ấy * được bốc lửa mến yêu một lần nữa. * Lạy Chúa Giêsu vô cùng từ bi lân mẫn, * xin hãy tỏ lộ thần lực toàn năng * của Lòng Chúa Thương Xót * mà kéo họ vào tình yêu nồng cháy của Chúa. * Xin hãy ban cho họ ân huệ tình yêu cực thánh, * vì không có gì vượt ngoài quyền phép của Chúa.
Lạy Cha Hằng Hữu, * xin Cha ghé mắt thương xót nhìn đến các tâm hồn thờ ơ lạnh giá. * Dẫu sao họ cũng đã được Trái Tim Rất Mực Nhân Ái của Chúa Giêsu bao bọc ấp ủ. * Lạy Cha của Lòng Thương Xót, * cậy vì Cuộc Khổ Nạn đắng cay của Con Yêu Dấu Cha * và vì ba-tiếng đồng hồ đớn đau quằn qoại trên thập giá của Người, * xin Cha cho họ cũng được tôn vinh * biển thẳm bao la của Lòng Thương Xót Cha. * Amen.

KINH NGUYỆN
XIN CHO ĐƯỢC BIẾT THƯƠNG XÓT

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, * bao nhiêu lần con thở, * bao nhiêu lần tim con đập, * bao nhiêu lần máu con lưu chuyển trong thân con, * là bấy nhiêu lần con ước muốn tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.
Ôi lạy Chúa, * con ước ao được biến hoá toàn thân con * thành Lòng Chúa Thương Xót * và trở nên hình ảnh sống của Chúa. * Nguyện xin cho moị phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa * và Lòng Thương Xót khôn dò của Chúa * chảy xuống trái tim và linh hồn con * để đến anh chị em con.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi mắt con được đầy lòng Thương Xót * để con không bao giờ nghi ngờ * hay xét đoán dáng vẻ bề ngoài, * mà chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp * nơi linh hồn anh chị em con * và trợ giúp họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tai con được đầy Lòng Thương Xót * để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em con *  và không lạnh lùng làm ngơ * trước những tiếng rên xiết đớn đau của họ.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho miệng lưỡi con được đầy Lòng Thương Xót * để con không bao giờ nói xấu anh chị em con, * nhưng luôn nói lời an ủi và thứ tha * cho tất cả mọi người.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tay con được đầy Lòng Thương Xót * để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị em con, * thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con. * Xin cho con thật sự chỉ được nghỉ ngơi * trong công việc phục vụ tha nhân.
Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho con tim con được đầy Lòng Thương Xót, * để con cảm nhận được tất cả nỗi khổ của anh chị em con. * Con sẽ không khước từ mở lòng * cho bất cứ một ai. * Con sẽ chân thành với cả những người con biết * sẽ lạm dụng lòng tốt của con. * Và con sẽ rào nhốt con lại * trong Trái Tim Rất Mực Thương Xót của Chúa Giêsu. * Con sẽ lãnh chịu nỗi khổ của con trong thinh lặng. * Ôi lạy Chúa, * nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót ngự xuống trên  con.
Lạy Chúa, * chính Chúa đã truyền cho con * thực hiện ba mức độ Thương Xót. * Một, * là Làm Việc Thương Xót dưới mọi hình thức. * Hai, * là Nói Lời Thương Xót - * nếu con không thể Làm Việc Thương Xót được, * thì con phải giúp đỡ qua lời khích lệ. * Và ba, * là Cầu Nguyện * - nếu con không thể tỏ lòng thương xót * qua việc làm hay lời nói, * thì con vẫn có thể thương xót anh chị em qua lời cầu. * Lời cầu của con * vẫn đến được * những nơi đích thân con không thể hiện diện. * Ôi, * lạy Chúa Giêsu của con, * xin hãy biến hoá con thành chính Chúa, * vì Chúa làm được mọi sự. * Amen.

XIN CHO BIẾT SỐNG TRONG HIỆN TẠI

 Lạy Chúa Giêsu, * con muốn sống trong giây phút này * như phút cuối cùng cuộc đời con. * Con muốn tận dụng mỗi một giây phút con có * để làm cho Danh Chúa được cả sáng hơn, * và dùng mọi hoàn cảnh để mưu ích cho linh hồn. * Con muốn nhìn thấy tất cả mọi sự xảy ra * đều ở trong Thánh Ý Chúa. * Lạy Thiên Chúa của Lòng Thương Xót khôn dò, * xin hãy bao trùm toàn thế giới * và tuôn đổ Thần Khí Chúa xuống trên chúng con * vì Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu. * Amen.

KINH CẦU SUY TÔN
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
(Đọc trước Chúa Thánh Thể hoặc Bức Ảnh Lòng Thương Xót Chúa)

Tình yêu Chúa là hoa,
Lòng Chúa Thương Xót là quả.
Những ai còn nghi ngờ Lòng Chúa Thương Xót, hãy suy gẫm lời cầu suy tôn sau đây mà tin cậy.
Một người xướng (X) và  cộng đoàn đáp (Đ)
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con
X : Xin Chúa Thương Xót chúng con
Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con
X : Chúa Giêsu nghe cho chúng con
Đ : Chúa Giêsu nhậm lời chúng con
X : Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Đức ChúaThánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Đ : Thương xót chúng con
X : Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
Đ : Thương xót chúng con

Lòng Chúa Thương Xót tuôn trào từ cung lòng Đức Chúa Cha.
* Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Lòng Chúa Thương Xót là phẩm tính cao cả nhất của Đức Chúa Trời.
Lòng Chúa Thương Xót là mầu nhiệm cao sâu khó hiểu
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn ơn tuôn trào từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
Lòng Chúa Thương Xót là thực tại trí khôn loài người lẫn thiên thần không dò thấu nổi.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn tuôn chảy mọi sự sống và hạnh phúc.
Lòng Chúa Thương Xót cao quý hơn các tầng trời.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn phép lạ và kỳ công.
Lòng Chúa Thương Xót là bao trùm cả vũ trụ.
Lòng Chúa Thương Xót xuống thế nơi Ngôi Lời nhập Thể.
Lòng Chúa Thương Xót tuôn chảy từ vết thương mở rộng nơi Trái Tim Chúa Giêsu.
Lòng Chúa Thương Xót được ấp ủ nơi Trái Tim Chúa Giêsu * dành cho chúng con và cách riêng, * cho những người tội lỗi khốn khổ.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Phép Thánh Thể khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Hội Thánh Chúa.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong Bí Tích Thánh Tẩy.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô.
Lòng Chúa Thương Xót hằng ở cùng chúng con suốt cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao phủ lấy chúng con cách đặc biệt vào giờ chết.
Lòng Chúa Thương Xót ban cho chúng con sự sống bất diệt.
Lòng Chúa Thương Xót ở với chúng con mỗi một giây phút cuộc đời.
Lòng Chúa Thương Xót bao che chúng con khỏi lửa hoả ngục.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự hoán cải của người tội lỗi cứng lòng.
Lòng Chúa Thương Xót làm cho các Thiên Thần bàng hoàng sửng sốt * và các thánh ngạc nhiên khó hiểu.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong các mầu nhiệm Thiên Chúa khôn dò.
Lòng Chúa Thương Xót nâng chúng con lên khỏi mọi nỗi u sầu.
Lòng Chúa Thương Xót là nguồn hạnh phúc * và hoan lạc của chúng con.
Lòng Chúa Thương Xót ở trong lời truyền gọi chúng con từ hư vô nên hiện hữu.
Lòng Chúa Thương Xót bao trùm mọi công trình Tay Chúa tác tạo.
Lòng Chúa Thương Xót là triều thiên của mọi công việc Chúa làm.
Lòng Chúa Thương Xót là biển cả bao la tất cà chúng con chìm đắm.
Lòng Chúa Thương Xót là sự khuây khoả dịu ngọt cho những tâm hồn khắc khoải.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm hy vọng duy nhất cho những tâm hồn thất vọng.
Lòng Chúa Thương Xót là nghỉ ngơi cho tâm hồn, * là bình an giữa sợ hãi.
Lòng Chúa Thương Xót là niềm vui ngất ngây cho các linh hồn thánh thiện.
Lòng Chúa Thương Xót khơi nguồn hy vọng trên mọi niềm hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu, * con là kẻ mọn hèn, * xin Chúa nhẫn nại với con. * Con sẽ thận trọng hơn trong tương lai. * Con sẽ không ỷ lại vào sức con, * mà chỉ tin cậy vào Ơn Thánh và Lòng Nhân Lành rất bao la của Chúa. * Amen.


Không có nhận xét nào: