Nghi Thức An Táng


Nghi Thức Cầu Nguyện Cho Trẻ Em Vừa Qua Ðời

Các nghi thức cầu nguyện cho người qua đời ở nhà hay nhà quàn được dùng chung cho người qua đời, dù là người lớn hay trẻ em. Chỉ có các bài đọc là khác biệt, được chọn lọc riêng cho các em. Sau đây là phần nghi thức phụng vụ trong nhà thờ (không có Thánh Lễ).

Phần Ðón Tiếp

Thừa tác viên ra cửa nhà thờ để tiếp đón người tham dự với lời tương tự như sau:
HDV: Xin Ðức Giêsu Kitô, là người luôn chào đón các em nhỏ và chúc lành cho các em, an ủi anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi.
Cđ: Và ở cùng cha.

Phần Rẩy Nước Thánh

Nếu em đã rửa tội, hướng dẫn viên rẩy nước thánh trên quan tài của em và đọc:
HDV: Trong nước rửa tội, T. đã chết với Ðức Kitô
và đã sống với Người trong sự sống mới.
Xin cho em được chia sẻ vinh quang muôn đời của Ðức Kitô.
Nếu em chưa rửa tội, hướng dẫn viên đọc lời sau:
HDV: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô là một Thiên Chúa trung tín,
Ðấng tạo nên chúng ta theo hình ảnh của Người.
Mọi vật là do Người làm nên, mọi vật đang mong đợi ngày cứu độ.
Giờ đây, chúng ta phó thác linh hồn em T. cho lòng thương xót vô bờ của Chúa,
xin cho em được một mái nhà trong vương quốc của Người.
Sau khi đã đưa quan tài vào chỗ trong nhà thờ.
HDV: Chúng ta hãy cầu nguyện cho em bé này,
và phó thác em cho sự chăm sóc yêu thương của Thiên Chúa.
(giữ thinh lặng trong giây lát)
A. Nếu em đã rửa tội.
Lạy Chúa, trong sự đau buồn, chúng con trông nhờ đến lòng thương xót của Chúa;
xin hãy lắng tai nghe lời chúng con cầu,
và một ngày nào đó, xin Chúa kết hợp chúng con với em T. đây,
là người mà chúng con vững vàng tin tưởng rằng,
em đã được hưởng sự sống đời đời trong Nước Trời.
Chúng con nguyện xin, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Cđ: Amen.
B. Nếu em chưa rửa tội.
Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự an ủi,
là Ðấng thấu suốt mọi tâm hồn,
Ngài biết rõ đức tin của những cha mẹ này.
Xin Chúa hãy an ủi họ và giúp họ tin tưởng rằng
đứa con mà họ đang đau buồn thương tiếc
đã được phó thác trong sự chăm sóc yêu thương của Chúa.
Chúng con nguyện xin, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Cđ: Amen.

Phụng Vụ Lời Chúa

Cho Các Em Ðã Rửa Tội

Cựu Ước

1. Isaiah 25:6a, 7-9 (Thiên Chúa sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời).
2. Ai Ca 3:22-26 (Thật tốt lành khi im lặng chờ đợi Chúa đến cứu độ).

Tân Ước

1. Rôma 6:3-4, 8-9
2. Rôma 14:7-9
3. 1 Corintô 15:20-23
4. Êphêsô 1:3-5
5. 1 Thessalonica 4:13-14, 18
6. Khải Huyền 7:9-10, 15-17
7. Khải Huyền 21:1a, 3-5a

Thánh Vịnh Ðáp Ca

1. TV 23
2. TV 25
3. TV 42

Alleluia hoặc Câu Xướng Trước Phúc Âm

1. Mt 11:25: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha,
vì Cha đã mặc khải cho những người bé mọn mầu nhiệm của nước trời.
2. Gioan 6:39: Ðây là ý của Ðấng đã sai tôi: là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
3. 2 Cor. 1:3b-4a: Chúc tụng Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi lân ái,
và là Thiên Chúa sẵn sàng nâng đỡ ủi an.

Phúc Âm

1. Mt. 11:25-30
2. Mk. 10:13-16
3. Gioan 6:37-40
4. Gioan 6:51-58
5. Gioan 11:32-38, 40
6. Gioan 19:25-30
Cho Các Em Chưa Rửa Tội

Cựu Ước

3. Isaiah 25:6a, 7-8b (Thiên Chúa sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời).
4. Ai Ca 3:22-26 (Thật tốt lành khi im lặng chờ đợi Chúa đến cứu độ).

Thánh Vịnh Ðáp Ca

TV 25

Alleuia hoặc Câu Xướng Trước Phúc Âm

1. 2 Corintô 1:3b-4a: Chúc tụng Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi lân ái,
và là Thiên Chúa sẵn sàng nâng đỡ ủi an.
2. Khải Huyền 1:5a, 6b: Ðức Giê-su Ki-tô là người đầu tiên từ cõi chết chỗi dậy; kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Phúc Âm

1. Mátthêu 11:25-30
2. Máccô 15:33-46
3. Gioan 19:25-30

Lời Nguyện Giáo Dân

HDV: Chúa Giêsu Kitô yêu mến mọi người dân của Người,
và là nguồn hy vọng chắc chắn nhất của chúng ta.
Xin Chúa hãy gia tăng đức tin của chúng ta
và gìn giữ chúng ta trong giờ phút tăm tối này.
Phụ Tá: Chúa đã trở nên một trẻ nhỏ vì chúng con,
đã chia sẻ đời sống con người.
Chúng con cầu xin Chúa.
Ð: Lạy Chúa, xin chúc lành và gìn giữ chúng con.
PT: Chúa đã lớn lên trong sự khôn ngoan và ơn sủng
và Chúa đã vâng phục Chúa Cha trong sự đau khổ.
Chúng con cầu xin Chúa.
Ð: Lạy Chúa, xin chúc lành và gìn giữ chúng con.
PT: Chúa đã đón tiếp các em nhỏ và đã hứa Nước Trời cho các em.
Chúng con cầu xin Chúa.
Ð: Lạy Chúa, xin chúc lành và gìn giữ chúng con.
PT: Chúa đã an ủi những ai phải đau khổ vì mất con cái.
Chúng con cầu xin Chúa.
Ð: Lạy Chúa, xin chúc lành và gìn giữ chúng con.
PT: Chúa đã hy sinh chịu đau khổ và chịu chết vì tất cả chúng con.
Chúng con cầu xin Chúa.
Ð: Lạy Chúa, xin chúc lành và gìn giữ chúng con.
PT: Chúa đã hứa phục sinh những ai tin vào Chúa,
cũng như Chúa đã được Chúa Cha cho sống lại trong vinh quang.
Chúng con cầu xin Chúa.
Ð: Lạy Chúa, xin chúc lành và gìn giữ chúng con.

Kinh Lạy Cha

Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin được sức mạnh, được chấp nhận, và cho sự ngự đến của nước trời trong những lời mà Ðấng Cứu Thế đã dạy chúng ta:
Lạy Cha, chúng con ở trên trời...

Lời Nguyện Kết

A. Trẻ em đã rửa tội.

Lạy Thiên Chúa lòng lành vô cùng,
xin hãy ấp ủ chúng con trong sự chăm sóc của Ngài
và xin an ủi chúng con trong cơn đau buồn,
vì cái chết của em bé này.
Như Chúa đã tẩy rửa em trong nước rửa tội
và đã chào đón em vào thiên đàng,
thì một ngày nào đó, xin Chúa cũng kết hợp chúng con với em bé này
để được chia sẻ niềm vui vô cùng trong vương quốc của Chúa.
Chúng con nguyện xin, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Cđ: Amen.

B. Trẻ em chưa rửa tội.

Lạy Ðức Giêsu Kitô,
như Ðức Mẹ đau buồn đứng dưới chân thập giá của Chúa,
xin Chúa hãy nhân từ nhìn đến các cha mẹ này
là những người đau khổ vì mất con.
Xin hãy lắng nghe lời Ðức Mẹ cầu bầu cho họ
để đức tin của họ cũng được vững mạnh như của Mẹ
và được tìm thấy phần thưởng như lời đã hứa,
vì Chúa hằng sống hằng trị muôn đời.
Cđ: Amen.

Kết Thúc

HDV: Chúa Giêsu đã nói: "Hãy để các em đến cùng Ta.
Ðừng để chúng xa Ta.
Nước Trời thuộc về những ai giống như các em nhỏ."
Hướng dẫn viên có thể vạch dấu thánh giá trên trán em và đọc:
Lạy Chúa, xin cho em được nghỉ yên muôn đời.
Cđ: Và cho ánh sáng bất diệt chiếu soi trên linh hồn ấy.
HDV: Xin cho em được nghỉ yên muôn đời.
Cđ: Amen
HDV: Xin cho linh hồn em và linh hồn các tín hữu đã qua đời,
nhờ lòng thương xót Chúa sẽ được nghỉ yên muôn đời.
Cđ: Amen
Ban phép lành (Nếu là linh mục hoặc phó tế)
HDV: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con, và Thánh Thần,
ban phép lành cho anh chị em.
Cđ: Amen.

Không có nhận xét nào: