2022-Lộ Đức

Album chuyến hành hương: 
tập 1 (Hạnh Phúc, Hòa Lan) / tập 2 (Duy Kiên, Đức)  / tập 3 (Hải Sơn, NaUy)

DANH SÁCH HÀNH HƯƠNG LỘ ĐỨC 15-19/8/2022

Có sai sót gì xin vui lòng la làng lên viber để sửa chữa : + 44 7414 735102
SẼ CÓ XE LIMOUSINE ĐÓN TẠI PHI TRƯỜNG. 
NẾU BÁO SAI GIỜ ĐẾN, THÌ ĐI XE BA GÁC VỀ LỘ ĐỨC ĐẤY
Bà con nào giờ phút chót còn muốn tham gia chuyến hành hương này,
xin mời viber cho cha Chánh trước khi mua vé + 44 7414735102

·     

Tại phi trường có người cầm bảng này, 
xin mời mọi người yên tâm theo họ lên xe rước về hotel ở Lộ Đức
- 14/8/2022: Anh Chị Hoàn Nhi ở Đan Mạch tới phi trường Lộ Đức lúc 16:00. Nhóm cộng đoàn CGVN/Lộ Đức đón về hotel Ariane. Ngày 20/8/2022 cũng sẽ được đưa ra phi trường.
- 14/8/2022: Nhóm 2 người của anh chị Thiết-Phương Anh (USA) tới phi trường Toulouse lúc 11:50am và về ngày 20/8/2022 lúc 07:00am. Anh Tự Toulouse giúp đưa đón, ăn ở cho 2 người này. Tối Chúa Nhật ở Toulouse với gia đình.
- 15/8/2022: Vì bà con các nơi bay đến Lộ Đức quá khác nhau nên xin tự lo ăn sáng và ăn trưa. 7 giờ chiều mới ăn ở hotel.
- 15/8/2022: 9 người từ Stansted tới phi trường Lộ Đức ngày 15/8/2022, cũng được nhóm cộng đoàn CGVN/Lộ Đức đón về hotel Ariane
- 19/8/2022: Check out sau khi ăn sáng. 
- Ngày 20/8/2022: có 2 người ra phi trường Lộ Đức úc 17:30pm.
- Chào mừng 25 người từ Toulouse do anh chị Chính + Danh hướng dẫn gia nhập vào phái đoàn CĐHHAU của chúng ta.
- Chào mừng 20 người từ Paris cũng xuống Lộ Đức dịp này gia nhịp phái đoàn CĐHHAU của chúng ta.
- Phụ trách đàn hát và phòng thánh phụng vụ: cám ơn cộng đoàn CGVN/Lộ Đức.
-----------------------------------  
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
  • 15/8/2022: Thánh Lễ 8 giờ tối Mừng Lễ Đức Mẹ Mông Triệu tại Nhà Nguyện Mater Dolorosa.
  • 16/8/2022: Thánh Lễ 6:45 sáng tại Nhà Nguyện Mater Dolorosa / sau lễ về khách sạn ăn sáng / Viếng Đàng Thánh Giá trên núi / 12 giờ ăn trưa / 2:30 Cha Công giảng tại Nhà thờ Thánh Bernadette / giải tội sau khi giảng.
  • 17/8/2022: Free day/ shopping Andorra / Bà con ở lại Lộ Đức có cha Công hướng dẫn/ Thánh Lễ chung với Đền Thánh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Pio X 
  • 18/8/2022: 6 giờ ăn sáng /Thánh Lễ 7:30 tại Hang Đá sau Thánh Lễ Rước Nến sang Nhà Nguyện Ánh Sáng (bên kia sông)/ Lần hạt chung cả nhóm/ Chụp hình chung kỷ niệm/ Chiều tự do.
  • 19/8/2022: Lên đường.
------------------------------------

Xe đón từ phi trường Toulouse về khách sạn ở Lộ Đức
Bus 1: 62 người / từ 8.15am đến 9.30am - (Cô Huyền London phụ trách)
Bus 2: 34 người / từ 10.50am đến 13.00pm - (Anh  Duy Kiên, Đức phụ trách)
Bus 3: 30 người / từ 15.50pm đến 17.55pm - (Cô Trang Hòa Lan phụ trách)
Taxi: 5 người đến lúc 22.30pm anh Khải Belgium đón về khách sạn Ariane.
-----------------------------------
CÁC TRƯỞNG XE SẼ GÓP TIỀN TRÊN XE LUÔN.

HOTEL ARIANE 
4 Rue Saint Felix, Lourdes, France
DANH SÁCH ĐI SHOPPING Ở ANDORRA DE VELLA - 17/8/2022
      • Đã book 2 xe bus cho 100 người. 40euros/người. Bà con tự trả luôn trên xe.
      • 6am khởi hành từ Lộ Đức. Hotel chuẩn bị (packed lunch) gói ăn mang theo.  
      • Đang thu xếp để dâng lễ tại Andorra trước khi đi shopping.
      • 5pm khởi hành trở về Lộ Đức. 
      • Về muộn nên hotel không có người phục vụ ăn tối. Bà con tự lo. 

BUS 1


BUS 2

Hãng xe chỉ nhận 2 bus đi Andorra. Chúng tôi đang điều đình thêm.


DANH  SÁCH XẾP THEO GIỜ VỀ

-------------------------------------------
LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 15/8/2022 
Thánh lễ lúc 8 giờ tối tại Nhà Thờ Mater Dolorosa
Chủ tế: Cha Nguyễn Khương Duy, AA (Belgium)
Giảng: Cha Nguyễn Hữu Công (Belgium)
Đồng tế: Cha FX Phan Dương (France) / Cha Phạm Dương (VN)
 / Cha Nguyễn An Dũng, OSB (VN)/ 
Cha Pham Dương (Vietnam) / Cha Phúc (du học)
Thầy Sáu: JB Trần Khắc Trúc.
MC Tổng quát: Cha Huỳnh Chánh (UK)
Ca trưởng: Valerie Võ
Keyboard: Võ Hữu Lộc

CA NHẬP LỄ  / PDF

ĐK. Mẹ lên trời giữa một ngày rực ánh sáng. Đàn ca, các thánh tung hô, nhân loại vui hát mừng, vì xác hồn vẹn tuyền Mẹ về thiên cung. Mẹ lên trời ngày mừng vui cho thiên quốc. Hào quang Mẹ Chúa Ba Ngôi sáng ngời khắp chín tầng. Vì xác hồn vẹn tuyền Mẹ tới Thiên đường.
1. Mẹ ơi, thế trần là nơi gian khó. Biển đời con gặp bao cơn giông tố. Mẹ chính là đuốc sáng soi ban đêm, soi dẫn lối thuyền con về bến êm đềm.
2. Đoàn con dâng lời tha thiết cầu khấn. Xin Mẹ giúp lòng chúng con tin vững. Luôn trung thành thờ Chúa mãi suốt đời. Chờ khi chết đoàn con được phúc Nước Trời.
3. Mẹ ơi xin cầu bầu cho mọi nước. Hướng về suy phục tôn vinh Thiên Chúa. Cho đất trời rực sáng danh Chúa Cha, cho muôn chốn ngợi khen Mẹ Ma-ri-a.

BÀI ĐỌC I: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 
Người đọc: Giang Luận London

Đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con.
        Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời: một con rồng đỏ khổng lồ, có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu, đội bảy triều thiên. Đuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh con ra, thì nuốt lấy đứa trẻ.
        Bà sinh được một con trai, Đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân: Con Bà được mang về cùng Thiên Chúa, đến tận ngai của Người. Còn Bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó Bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi.
        Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: "Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và uy quyền của Đức Kitô của Người đã được thực hiện". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 44, 10bc. 11. 12ab. 16

Đáp: Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng (c. 10b).
Xướng: 1) Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy. - Đáp.
2) Xin hãy nghe, thưa Nương Tử, hãy coi và hãy lắng tai, hãy quên dân tộc và nhà thân phụ. - Đáp.
3) Để Đức Vua Người sủng ái dong nhan: chính Người là Chúa của Cô Nương, hãy phục vụ Người. - Đáp.
4) Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ, tiến vào trong cung điện Đức Vua. - Đáp.
 
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 20-26
Người đọc:  Phạm Hải Sơn (Norge)

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin Người xuống thế: rồi đến tận cùng, khi Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng Người còn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân thù dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi Người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân Người. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Đức Maria được mời gọi lên trời; đạo binh các thiên thần mừng rỡ hân hoan. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 1, 39-56
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:
        "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".
        Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".
        Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình. Đó là lời Chúa.

DÂNG LỄ
DÂNG NIỀM CẢM MẾN (Phanxicô)   /   pdf

1. Như dòng nến trôi trên bàn thờ, tâm hồn con lâng lâng niềm cảm mến vô bờ. Xin tiến dâng đây con tim ươm bao ước vọng. Hằng muốn sắt son một đời mến yêu.
ĐK. Kính tiến Chúa tình yêu bao nhiêu mà có gì. Xin hãy thánh hóa lòng con. Tình yêu mới bước tới ngày mai.
2. Bao ngày tháng xuôi theo giòng đời, tâm hồn con lênh đênh tìm hạnh phúc mong chờ. Xin Chúa thương khi con đây trông mong đến Ngài. Là núi đá che chở người tháng năm.
3. Như giọt nước tan trong rượu lành, tâm hồn con hân hoan hòa nhịp với muôn người. Xin Chúa thương cho muôn nơi an vui thái bình. Tình Chúa thắm trong cuộc đời ước mơ.

HIỆP LỄ
TÌNH YÊU THIÊN CHÚA NHƯ VẦNG DƯƠNG của Đinh Minh Hoàng (xin mời bấm vào để nghe) /  pdf

1. Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi. Thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi. Chảy xuôi năm tháng để hồn thơ tắm trong tình mến. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm. Dìu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. 
ĐK: Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững Suối thiêng dạt dào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi. Cao vời tình Cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi. 
2. Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp ước mơ. Tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình Chúa. Ngài luôn dõi bước đời con đổ muôn phúc ân tràn lan. Và luôn đỡ nâng ủi an những khi sầu vương. Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay Nào ai có biết tình Ngài luôn sắt son bền vững. Là Chân Thiện Mỹ thẳm sâu để con kiếm tìm ngày đêm Hồn con khát vọng cậy trông vững tin nơi Ngài.
3. Bàn tay Thiên Chúa dắt dìu con qua ngàn nắng mưa. Hồn con vui sướng chìm ngập trong trái tim của Chúa. Nhìn lên Thánh Giá đồi cao, Ngài đã hiến mình vì ai? Bởi yêu thế nhân lầm than, Chúa xuống trần gian. Tìm về chân lý nơi tình yêu trên thập giá xưa. Ngàn năm ghi dấu một Giê-su chết treo khổ giá Tình trời mở lối ngàn nơi mùa xuân thắm màu đẹp tươi Trần gian ngóng chờ ngày sau phúc vinh quê trời.

LỬA HỒNG NGÀN ĐỜI (Sr. Trầm Hương)  /   pdf

ÐK: Hãy chiếu sáng tâm hồn con ngọn lửa hồng từ ngàn đời là tình yêu Chúa vượt qua đêm tối. Và chiếu sáng trên trần gian ngọn lửa hồng tự ngàn đời để tình yêu Chúa cháy lên đốt lòng mọi người.
1. Xin cho con một tình yêu Chúa (như) ánh sao đêm soi dẫn nẻo về vượt tăm tối qua miền ánh sáng dẫn đưa con thoát khỏi bến mê.
2. Xin cho con một đời như Chúa biết hy sinh quên chính phận mình ngày xưa Chúa giáng trần cứu thế thắp yêu thưong sáng hồn thế nhân.
3. Xin cho con niềm tin sắt đá lúc an vui hay lúc khổ sầu dù nguy khó trăm chiều chi sá Chúa thương con vững dạ trước sau.

KẾT LỄ 
LẠY MẸ LỘ ĐỨC của Hải Ánh

1/ Mẹ còn đứng đó trên đồi cao, nhìn đoàn con bên dòng suối mát. Bầu trời thắp sáng muôn vì sao, ánh nến lung linh cùng con bái chào.
ĐK: Lạy Mẹ Lộ Đức đoái thương trần thế, ngàn ngàn bệnh nhân, xin mẹ trông đến! Và người cùng khốn, khổ đau, lầm than. Nguyện mẹ dủ thương, viếng thăm ủi an.
2/ Mẹ là Đấng Chúa thương chọn ban, tội tổ tông không hề vướng mắc. Mẹ thương đến viếng thăm trần gian, đến với ơn thiêng tình yêu ứa tràn.
3/ Lời Mẹ nhắc nhở trên đồi xưa, Mười Điều Răn cho vừa ý Chúa. Mẹ thường nhắc mỗi khi chiều mưa. Ấy đầy ơn thiêng mẹ ban có thừa!

---------------------------------------------------------------
THỨ BA, 16/8/2022
THÁNH LỄ tại Nhà Thờ Mater Dolorosa lúc 6:45 sáng
Chủ tế: Cha FX Phan Dương 
Giảng: Cha Nguyễn Hữu Công
Đồng tế: Nguyễn Khương Duy, AA / Cha Nguyễn An Dũng, OSB /
MC Tổng quát: Cha Huỳnh Chánh
Ca trưởng: Võ Valerie
Keyboard: Võ Hữu Lộc

- 6:45  Thánh Lễ tại Hang Đá
- Sau thánh lễ về hotel ăn sáng
- Sau ăn sáng: viếng ĐàngThánh Giá trên núi
- 12 giờ Ăn trưa
- Sau ăn trưa: viếng Cachot và Nhà thờ nơi Thánh Bernadette được Rửa Tội (Cha Nguyễn Hữu Công hướng dẫn)
- 17:00 Rước kiệu Thánh Thể (chung với Đền Thánh)
- 19:00 Ăn chiều
- 21:00 Rước kiệu Đức Mẹ (chung với Đền Thánh)
----------------------------------------------------
Giờ mở cửa tắm nước suối Lộ Đức: sáng 09:00–11:30 / chiều 14.00–16.30
__________________________________

NHẬP LỄ  / PDF

ĐK. Từ bình minh con dâng hết tâm tình tụng ca Chúa Thiên Đình một bài thơ kính tin. Trọn tình yêu khi đêm về sao sáng con say lời chúc tụng ngợi ca Danh Chúa thôi.
1. Trọn một đời là tiếng hát dâng lên, là điệu đàn hòa tấu khúc tri ân. Vào cuộc trần để ca khen danh Chúa, ngày lại ngày Ngài mến thương đời con.
2. Vì tình Ngài, tình bát ngát không gian, tình diệu huyền gọi nắng đón mưa sang. Ngày lại ngày thời gian trôi phiêu lãng, một phận người Ngài nâng đỡ ủi an.
3. Gọi ngày hè cùng những tiếng mưa rơi để ngợi mừng tình Chúa mến yêu người. Và gọi mời mùa xuân hoa phơi phới cùng hợp lời lên tiếng ca tụng thôi.
4. Đàn nhịp nhàng cùng với bước thu sang, và dòng đời trời giá buốt đêm đông. Mùa lại mùa cùng nhau ca khen Chúa, Ngài tạo dựng non nước luôn đẹp tươi.

BÀI ĐỌC I: Ed 28, 1-10
Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
Người đọc: Cố Rĩnh London

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, hãy bảo vua Tirô rằng: Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: bởi vì ngươi tự kiêu mà rằng: "Ta là Thiên Chúa, ta ngồi trên toà Thiên Chúa giữa biển", vì ngươi chỉ là người phàm, chứ không phải là Chúa, mà lòng ngươi dám tự cho mình là Chúa! Phải rồi, ngươi khôn ngoan hơn Đaniel! Không điều bí ẩn nào mà ngươi không biết: Nhờ tài trí và khôn ngoan mà ngươi nên hùng mạnh, và ngươi đã tích trữ vàng bạc trong kho tàng. Nhờ tài trí dồi dào trong việc buôn bán, ngươi đã gia tăng của cải, và tâm hồn ngươi tự cao tự đại về sự phú cường của ngươi.

Vì thế Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: Bởi lòng ngươi dám tự cho mình là Chúa, thì đây Ta sẽ dẫn quân ngoại bang, là những kẻ hung bạo nhất trong các dân, đến giày xéo trên ngươi, họ sẽ tuốt gươm chống lại sự khôn ngoan tốt đẹp của ngươi, và làm ô danh ngươi. Họ sẽ giết và triệt hạ ngươi, ngươi sẽ chết như những kẻ chết chìm dưới lòng biển. Trước mặt những kẻ giết ngươi, nào ngươi còn dám nói: "Ta là Thiên Chúa" nữa sao? Vì ngươi là người chứ không phải là Chúa trong tay những kẻ hạ sát ngươi. Ngươi sẽ chết trong tay ngoại bang, như những kẻ không chịu cắt bì: vì Ta đã phán! Chúa là Thiên Chúa phán như vậy. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Đnl 32, 26-27ab. 27cd-28a. 30. 35cd-36ab
Đáp: Ta sẽ giết chết và sẽ làm cho sống lại (c. 39).
Xướng: 1) Ta đã phán: "Chúng đang ở đâu?" Ta sẽ làm cho người ta không còn nhớ đến chúng. Nhưng vì giận quân thù, Ta đã giãn ra, kẻo quân thù chúng sẽ nhạo cười. - Đáp.
2) Chúng sẽ nói rằng: "Tay chúng ta cao cả, chẳng phải Chúa đã làm những sự này". Dân này chẳng có lo lắng, và không có khôn ngoan chút nào. - Đáp.
3) Bởi đâu một người lại đuổi theo nghìn người, hai người lại đuổi theo một vạn? Vậy chẳng phải vì Chúa đã bán chúng, và Chúa đã chẳng bỏ mặc chúng sao? - Đáp.
4) Ngày tiêu diệt đã gần, và thời hẹn chóng đến. Chúa sẽ xét xử dân Người, và xót thương kẻ làm tôi Chúa. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 118, 36a và 29b
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin nghiêng lòng con theo lời Chúa răn bảo, và xin rộng tay ban luật pháp của Chúa cho con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 19, 23-30
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời". Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được". Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: "Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết". Đó là lời Chúa.

DÂNG LỄ
CUỘC ĐỜI NÀY CON CÓ GÌ MÀ DÂNG CHÚA ĐÂU – Cao Huy Hoàng.  /   pdf
1. Cuộc đời này con có gì mà dâng Chúa đâu. Những luống cày sâu trời tối mau cha chưa kịp về; Mẹ bận rộn từng ngày lo no cơm ấm áo; Có chi đâu Ngài ơi có chi dâng Ngài.
ĐK. Con xin tiến dâng lên tình yêu mến nhờ những hy sinh được êm ấm gia đình. Con xin tiến dâng lên tình yêu mến, nguyện Chúa đoái thương gia đình con được bình yên.
2. Đời tuyệt vời luôn thắm nồng tình yêu thiết tha. Gương sáng mẹ cha ngày tháng qua luôn luôn hiền hoà; Mẹ dặn dò đừng buồn nhau không vui mái ấm. Mến yêu nhau đẹp sao lễ dâng lên Ngài.

HIỆP LỄ
KHÁT KHAO (xin mời bấm vào nghe nhạc)  /  pdf
1/ Thiên Chúa là Tình Yêu mà tình yêu là cơn khát khôn vơi. Vì yêu Chúa đã giáng thế và vì yêu nên hiến tế thân mình. Từ trên Thánh Giá Máu Chúa càng đổ ra Thiên Chúa càng kháo khát, khát khao yêu từng con người, khát khao trong từng con tim.
ĐK Lòng con khao khát Chúa, Chúa ơi không có gì, không có gì trên thế gian này có thể làm no thỏa lòng con. Lòng con khao khát Chúa, Chúa ơi, khao khát này khao khát này day dứt đêm ngày chỉ có Chúa mới mong lấp đầy.
2/ Thiên Chúa là Tình Yêu mà tình yêu là khao khát hy sinh. Tình yêu không hề toan tính, Ngài đền thay cho nhân thế tội tình. Từ trên Thánh Giá cơn đau càng da diết, tim Chúa càng tha thiết, cháy lên như ngọn lửa hồng, khát khao thắm nồng nhân gian.
3/ Thiên Chúa là Tình Yêu mà tình yêu là cơn khát trao ban. Ngài ban lương thực nuôi dưỡng là ẩn thân trong tấm bánh nhiệm mầu. Lòng con nung nấu trước mối tình cao sâu, không thể nào suy thấu, khiến con vẫn thao thức hoài, vẫn khao khát Ngài khôn nguôi.

KẾT LỄ
LẠY MẸ LỘ ĐỨC của Hải Ánh
 1/ Mẹ còn đứng đó trên đồi cao, nhìn đoàn con bên dòng suối mát. Bầu trời thắp sáng muôn vì sao, ánh nến lung linh cùng con bái chào.
ĐK: Lạy Mẹ Lộ Đức đoái thương trần thế, ngàn ngàn bệnh nhân, xin mẹ trông đến! Và người cùng khốn, khổ đau, lầm than. Nguyện mẹ dủ thương, viếng thăm ủi an.
2/ Mẹ là Đấng Chúa thương chọn ban, tội tổ tông không hề vướng mắc. Mẹ thương đến viếng thăm trần gian, đến với ơn thiêng tình yêu ứa tràn.
3/ Lời Mẹ nhắc nhở trên đồi xưa, Mười Điều Răn cho vừa ý Chúa. Mẹ thường nhắc mỗi khi chiều mưa. Ấy đầy ơn thiêng mẹ ban có thừa!

----------------------------------------------
THỨ TƯ, 17/8/2022
Ngày tự do đi duty-free shopping ở Andorra. Ăn sáng xong lên đường. Có gói ăn trưa (lunch pack). Bữa ăn chiều bà con tự lo, vì về trễ hotel không đợi được. Ai không đi shopping, ở lại cầu nguyện riêng tham gia các sinh hoạt của Đền Thánh như Rước kiệu, tắm suối Lộ Đức. Những người không đi shopping Andorra ở lại Lộ Đức ăn uống bình thường ở hotel.

*****
THỨ NĂM 18/8/2022
LÚC 7: 30 SÁNG THÁNH LỄ TẠI HANG ĐÁ
Chủ tế: Cha Nguyễn An Dũng, OSB (Vietnam)
Giảng: Cha Nguyễn Hữu Công (Belgium)
Đồng tế: Cha FX Phan Dương (France) / Cha Nguyễn Khương Duy, AA (Belgium)
MC Tổng quát: Cha Huỳnh Chánh (UK)
Ca trưởng: Võ Valerie
Keyboard: Võ Hữu Lộc

NHẬP LỄ
1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền, thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng, Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.
ĐK. Mẹ Ma-ri-a, ai là không được Mẹ thương đến, khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fa-ti-ma con nguyện xin đền tạ yêu mến, muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.
2. Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường, vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương Mẹ nhân ái yêu thương, Mẹ cứu giúp ai lạc bước ai khốn khổ trên đời.

BÀI ĐỌC I: Ed 36, 23-28
Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
Người đọc; Kim Cúc Hòa Lan

Đây Chúa phán: Ta sẽ thánh hoá danh cao cả Ta đã bị xúc phạm giữa các dân tộc, nơi mà các ngươi đã xúc phạm danh thánh Ta, để các dân tộc biết Ta là Chúa, Thiên Chúa các đạo binh phán, khi Ta tự thánh hoá nơi các ngươi trước mặt họ. Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi từ các nước, và dẫn dắt các ngươi trên đất các ngươi. Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ. Ta sẽ thanh tẩy các ngươi sạch mọi vết nhơ các bụt thần. Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, đặt giữa các ngươi một thần trí mới, cất khỏi xác các ngươi quả tim bằng đá và ban cho các ngươi quả tim bằng thịt. Ta đặt thần trí Ta giữa các ngươi, làm cho các ngươi thực thi các huấn lệnh Ta, làm cho các ngươi tuân giữ và thực hành các lề luật Ta. Các ngươi sẽ cư ngụ trong xứ Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi; các ngươi sẽ là dân Ta, còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 50, 12-13. 14-15. 18-19

Đáp: Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ (Ed 36, 25).

Xướng: 1) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. - Đáp.

2) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ; với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài. - Đáp.

3) Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát; lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 147, 12a và 15a

Alleluia, alleluia! - Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Đấng đã sai Lời Người xuống cõi trần ai. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 22, 1-14
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: 'Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới'. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: 'Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới'. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: 'Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?' Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: 'Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!' Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít". Đó là lời Chúa.

DÂNG LỄ
CON DÂNG CHÚA ĐÔI TAY NÀY (Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh)  /  pdf

1. Con dâng Chúa đôi tay này bao vất vả làm cho tê tái. Con dâng Chúa đôi bờ vai gánh gồng nặng trĩu bao ngày. Con dâng Chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miệt mài. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại, bởi trời đất mãi luôn vần xoay, và cuộc sống bon chen từng ngày.

2. Đây đôi mắt trông lên Người khi nỗi sầu làm con chơi vơi. Đây đau đớn se bờ môi những lần gục ngã trong đời. Đây mơ ước trôi qua rồi đã làm sầu héo nụ cười. Vì lạy Chúa con luôn tin yêu, dù băn khoăn âu lo mọi điều, dù ngàn tiếng khóc than đìu hiu, dù cuộc sống bon chen còn nhiều.

HIỆP LỄ

ĐK. Những ân tình Chúa dành cho con, quá dư đầy không còn chi hơn, biết lấy chi cảm mến thánh ân không bờ bến, Chúa thương ban xuống trên phận hèn. Những ân tình xuống từ trên cao, đến muôn đời không hề hư hao, dẫu tim con mềm yếu dễ phai như màu áo. Đấng yêu thương vẫn luôn ngọt ngào.

1/ Đời con luôn thắm tươi nhờ tình yêu ngày đêm dưỡng nuôi, hồn trào dâng ngàn muôn tâm tình chơi vơi. Nép trong cánh tay Ngài con hạnh phúc ngây ngất không ngơi. Ôi tình Chúa êm như khúc ca tuyệt vời.

2/ Nồng nàn như suối mơ lòng con dâng ngập bao ý thơ vì Ngài thương chọn con lúc con xa xưa. Bước đi giữa muôn người đem lòng mến tô thắm môi cười. Đem tình Chúa thương yêu thứ tha vào đời.

3/ Từng theo mỗi bước chân. Ngài gọi con bạn thân rất thân dìu con trên ngàn muôn nẻo đường nhân gian. Chính Ngài mở môi con cho miệng thốt lên những khôn ngoan Tin Mừng Chúa đơm hoa khắp trên địa đàng.

4/ Trọn đời con ước ao thành lời ca ngợi Đấng tối cao đền tạ ơn hồng ân biển trời thâm sâu dẫu đời lắm chông gai xin lòng sắc son mãi không phai xin cùng bước theo chân Chúa trên đường dài

KẾT LỄ

1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đày ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi, đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.
ĐK. Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không, hỡi Mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là nguồn an vui, hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhận lời.
2. Và bao nhiêu người lạc bước trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm, đoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời.
3. Còn ai chưa về, Mẹ dắt đưa về, thờ Chúa cao sang cũng là Vua các vua, Mẹ ban cho được bền chí trung thành, thờ Chúa Ba Ngôi, ca tụng Mẹ suốt đời.

Đã in 150 booklets cho phái đoàn / 
các bạn trong các nhóm khác muốn gia nhập, xin mời download đây

VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

Hát:
1.    Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán? Lạy Chúa thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư? Ðường tình đó Ngài dành cho con.
ÐK: Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.
2.    Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt? Lạy Chúa những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn kín thê lương? Ðường tình đó Ngài dành cho con.
3.    Lạy Chúa ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa? Ðường tình đó Ngài dành cho con.

Kinh đọc trước khi gẫm đàng thánh giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng thì xin dâng lòng chúng tôi làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

Hát: Mẹ xưa đứng bên thánh giá thảm thương, thấy con đớn đau Mẹ nát gan vàng, đôi giòng nước mắt tuôn ròng ròng.

-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ NHẤT
QUAN PHILATÔ LUẬN GIẾT ĐỨC CHÚA GIÊSU

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa, ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.

-------------------------------------------

Bắt đầu chặng thứ 2:
-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ HAI
ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Đã thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người.
.
-------------------------------------------

Bắt đầu chặng thứ 3:
-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
NƠI THỨ BA
ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con  giữ  mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương với Maria Mẹ Chúa thiên đàng trong giờ Con Chúa mang cực hình.

-------------------------------------------

Bắt đầu chặng thứ 4:
-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ BỐN
ĐỨC MẸ GẶP ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Người ơi hãy trông Mẹ Chúa Giêsu dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu, sao lòng chai đá không buồn rầu.

Lần hạt Mân Côi : Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh.
-------------------------------------------
Bắt đầu chặng thứ 5:
-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ NĂM
ÔNG SIMON VÁC THÁNH GIÁ ĐỠ ĐỨC CHÚA GIÊSU

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Ximong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau nhục hình.

-------------------------------------------

Bắt đầu chặng thứ 6:
-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ SÁU
BÀ VERONICA TRAO KHĂN CHO ĐỨC CHÚA GIÊSU LỘT MẶT

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường đời.

-------------------------------------------

Bắt đầu chặng thứ 7:
-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.


NƠI THỨ BẢY
ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.

-------------------------------------------

Bắt đầu chặng thứ 8:
-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ TÁM
ĐỨC CHÚA GIÊSU ĐỨNG LẠI AN ỦI CON THÀNH GIÊRUSALEM

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu  chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Mẹ Maria xin hãy giúp con khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành trong lòng con chẳng khi nào sờn.

-------------------------------------------

Bắt đầu chặng thứ 9:
-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ CHÍN
ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Lay ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai. Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.

-------------------------------------------

Bắt đầu chặng thứ 10:
-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
NƠI THỨ MƯỜI
QUÂN DỮ LỘT ÁO ĐỨC CHÚA GIÊSU

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỉ cám dỗ.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.

-------------------------------------------

Bắt đầu chặng thứ 11:
-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ MƯỜI MỘT
QUÂN DỮ ĐÓNG ĐANH ĐỨC CHÚA GIÊSU

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.

-------------------------------------------

Bắt đầu chặng thứ 12:
-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ MƯỜI HAI
ĐỨC CHÚA GIÊSU SINH THÌ TRÊN THÁNH GIÁ

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người.

-------------------------------------------

Bắt đầu chặng thứ 13:
-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ MƯỜI BA
THÁO ĐANH ĐỨC CHÚA GIÊSU XUỐNG
MÀ PHÓ Ở TAY ĐỨC MẸ

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu, mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được sao. Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.

-------------------------------------------

Bắt đầu chặng thứ 14:
-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

NƠI THỨ MƯỜI BỐN
TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG HANG ĐÁ

Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru. Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Xin cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, cùng Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

Hát: Kìa khi chúng con sau phút lâm chung, cúi xin Chúa thương ban phước linh hồn, thiên đàng vinh phước muôn ngàn trùng.

-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Hát:

ĐK1. Ngày đó chiều nắng vàng trên đồi Gô-tha vắng. Chiều đó có ai cô đơn chết vì yêu. Yêu, yêu nhân trần tội lỗi, yêu con người đắm đuối chết đớn đau u sầu. Người đó là Chúa Trời làm Người nơi dương thế. Tình mến chứa chan khơi trên mắt buồn vương. Cơn đam mê bừng rực sáng yêu thương bằng cái chết tiếng kêu vang vọng đêm trường.
1. Xin Ngài thương ban cho con một tình yêu nồng thắm đáp lại mối tình si. Yêu cho con yêu Thập tự cho con say tình Ngài giữa lòng đời hôm nay. 
2. Xin Ngài thương ban cho con một niềm tin mạnh mẽ dẫu đời lắm khổ đau. Xin cho con yêu mọi người cho con đi vào đời dẫu cuộc đời chua cay.
3. Xin Ngài thương xem con đây một người con tội lỗi đã phụ mối tình Cha. Xin cho con quay trở về cho ăn năn thật lòng đáp lại tình Cha yêu.
ĐK2. Và nhớ này hỡi người trong cuộc đời dương thế. Ngài đã chết đi mang thương mến người ơi. Xin cho con đừng quên lãng yêu thương đừng gian dối chứng nhân cho Ngài giữa đời.



12 nhận xét:

Unknown nói...

Hom qua toi co dang ky cho 10 nguoi deo kg thay ten?

Unknown nói...

Xin loi viet sai, thay vi sao viet thanh chu deo

CÔNG ĐOÀN HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU nói...

Chúng tôi chỉ copy như đã đăng ký online. Có sai sót gì xin nói số thứ tự để chỉnh sửa/ Cám ơn

quynh hoa nói...

Con đăng ký 2 người nhưng chỉ thấy tên 1 người

quynh hoa nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

Con đã ghi tên hai lần nhưng không thấy tên.
Kìều-Hạnh

Vu Duc Thuong nói...

Lúc ghi danh thì chưa được đặt vé máy bay. Bây giờ có vé rồi thi có phải ghi danh lại dể diền các chi tiết về phi trường, giờ đến, giờ vể không ạ?
Vu Duc Thuong - Demark

nailselmspa nói...

Xin đăng ký online lại / Chúng tôi chỉ càn copy lại cho vào bản chính offline là xong. Cám ơn


Hai Son nói...

Con xin báo cho Cha cũng như ban tổ chức biết số 22 và số 24 là chỉ có một người thôi, vì khi ghi tên con lộn, sợ không tới nên đã ghi lần nữa. Con xin xin lỗi Cha cũng như ban tổ chức vì sự sơ ý của con.

CÔNG ĐOÀN HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU nói...

Thu Trang / Kim Hoang la mot a?

Vu Duc Thuong nói...

Dạ không, là 2 chị em.

lên đường hành hương nói...

lên đường hành hương
Cám ơn Cha Chánh, Cha thật chu đáo, đã lên chương trình thật ngon cơm đâu vào đó rùi.
Anh chị em nên save pdf mang theo trong smartphone nhé.