Các biến cố năm 1915
Năm 1915, trên đỉnh núi
Monte do Cabeço, Lucia và ba người bạn đồng hành của cô – Teresa Matias, chị
của cô là Maria Rosa và Maria Justino – đã chứng kiến những hiện tượng được mô
tả như sau trong Hồi ký
của thị nhân:
Chúng tôi vừa mới bắt
đầu thì, ngay trước mắt chúng tôi, thấy một hình dáng lơ lửng trên không phía
trên những hàng cây; trông giống như một pho tượng bằng tuyết, được ánh mặt
trời làm cho gần như trong suốt.
– “Cái gì vậy?” các bạn tôi hỏi, rất hoảng sợ.
– “Mình không biết!”
Chúng tôi tiếp tục cầu
nguyện, mắt vẫn chăm chú nhìn hình dáng trước mặt, và khi kết thúc lời cầu
nguyện, hình dáng ấy biến mất.
Fatima, theo lời của
chính Lucia, tr. 76
Chu kỳ Thiên Thần: Các
lần hiện ra của Thiên Thần năm 1916
Lần hiện ra thứ nhất của Thiên Thần
Địa điểm: Loca do Cabeço,
Pregueira ở Valinhos
Thời gian: Mùa xuân năm 1916
“Đừng sợ. Ta là Thiên
Thần Hòa Bình. Hãy cầu nguyện cùng ta.”
Quỳ gối xuống đất,
Người cúi mình cho đến khi trán chạm đất. Được thúc đẩy bởi một sức mạnh siêu
nhiên, chúng tôi cũng làm như vậy và lặp lại những lời mà chúng tôi nghe Người
nói:
“Lạy Thiên Chúa của
con, con tin, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa!
Con xin Chúa tha thứ
cho những người không tin, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến
Chúa!”
Sau khi lặp lại những
lời này ba lần, Người đứng dậy và nói:
“Hãy cầu nguyện như
thế. Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Mẹ Maria đang lắng nghe tiếng kêu xin của
các con.”
Fatima, theo lời của
chính Lucia, tr. 170–171
Lần hiện ra thứ hai của Thiên Thần
Địa điểm: Sân sau nhà Lucia, gần
Poço do Arneiro
Thời gian: Mùa hè năm 1916
– “Các con đang làm gì
vậy?” Người hỏi. “Hãy cầu nguyện! Hãy cầu nguyện thật nhiều! Trái Tim Chúa
Giêsu và Trái Tim Mẹ Maria có những kế hoạch xót thương dành cho các con. Hãy
không ngừng dâng lên Đấng Tối Cao những lời cầu nguyện và hy sinh.”
– “Chúng con phải làm
những hy sinh như thế nào?” tôi hỏi.
– “Hãy biến mọi điều các con có thể thành hy sinh, và dâng lên Thiên Chúa như
một hành vi đền tạ cho những tội lỗi xúc phạm đến Người, và để cầu xin cho các
tội nhân được hoán cải. Như thế, các con sẽ đem lại hòa bình cho đất nước mình.
Ta là Thiên Thần Hộ Thủ của đất nước ấy, Thiên Thần của Bồ Đào Nha. Trên hết
mọi sự, hãy đón nhận và chịu đựng với tinh thần vâng phục những đau khổ mà Chúa
sẽ gửi đến cho các con.”
Fatima, theo lời của chính Lucia, tr. 171
Lần hiện ra
thứ ba của Thiên Thần
Địa điểm: Loca do Cabeço
Thời gian: Mùa thu năm 1916
[…] Người cầm trong tay
một chén thánh, phía trên là một Mình Thánh, từ đó có vài giọt Máu rơi xuống
chén thánh. Để chén thánh và Mình Thánh lơ lửng trong không trung, Thiên Thần
phủ phục xuống đất và lặp lại lời cầu nguyện này ba lần:
“Lạy Chúa Ba Ngôi Cực
Thánh, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con thờ lạy Chúa cách sâu xa,
và con dâng lên Chúa Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính rất quý báu của Chúa
Giêsu Kitô, hiện diện trong mọi nhà tạm trên khắp thế gian, để đền tạ cho những
lăng nhục, xúc phạm, xúc xiểm và dửng dưng mà chính Người phải chịu. Và nhờ
công nghiệp vô cùng của Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Đức
Maria, con nài xin Chúa cho các tội nhân đáng thương được hoán cải.”
Sau đó, Người đứng dậy,
lại cầm chén thánh và Mình Thánh trong tay. Người trao Mình Thánh cho tôi, còn
cho Jacinta và Francisco uống trong chén thánh, đồng thời nói:
“Hãy nhận lấy và uống
Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô, Đấng đang bị con người vô ơn xúc phạm nặng nề. Hãy
đền tạ tội lỗi của họ và an ủi Thiên Chúa của các con.”
Một lần nữa, Người phủ
phục xuống đất và cùng với chúng tôi lặp lại thêm ba lần lời cầu nguyện ấy:
“Lạy Chúa Ba Ngôi Cực Thánh…”, v.v.
Fatima, theo lời của chính Lucia, tr. 171 (Hồi ký IV).

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét