ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ TRƯNG BÀY BA THÁNH TÍCH CỦA CUỘC THƯƠNG KHÓ MỖI NĂM MỘT LẦN
Mỗi năm vào Mùa Chay, Đền thờ Thánh Phêrô tại Rôma trân trọng trưng bày ba thánh tích quý báu liên quan đến Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô: ngọn giáo của thánh Longinus, khăn thánh của bà Veronica, và một mảnh Thánh Giá Chúa.
Trong những năm gần đây, truyền thống các chặng Mùa Chay tại Rôma được khôi phục, tái hiện phụng vụ cổ xưa mỗi ngày tại một nhà thờ khác nhau trong Thành Phố Vĩnh Cửu, nơi lưu giữ các thánh tích của các thánh tử đạo và các vị thánh. Đền thờ Thánh Phêrô là một trong những điểm dừng quan trọng, theo một lịch trình phụng vụ được sắp xếp chặt chẽ trong suốt 40 ngày Mùa Chay. Trong ba dịp đặc biệt, Đền thờ Thánh Phêrô sẽ long trọng trưng bày ba thánh tích thiêng liêng của Cuộc Thương Khó Chúa, được lưu giữ cẩn thận qua nhiều thế kỷ.
1. Ngọn giáo của Thánh Longinus
Vào ngày thứ Bảy trước Chúa Nhật II Mùa Chay, các tín hữu có thể chiêm ngắm và tôn kính thánh tích là ngọn giáo của thánh Longinus – người lính La Mã đã đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu khi Ngài đã tắt thở trên thập giá. Biến cố này được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Gioan:
“Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã tắt thở, họ không đánh giập ống chân Người. Tuy nhiên, một trong những người lính đã lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.” (Ga 19,33-34)
Truyền thống tôn kính thánh tích này đã có từ cuối thế kỷ XV.
Vào Chúa Nhật V Mùa Chay, thánh tích khăn của bà Veronica được trưng bày. Theo truyền thống có từ thế kỷ VIII, bà Veronica là người phụ nữ đã trao khăn cho Chúa Giêsu lau mặt khi Người vác Thập Giá lên đồi Canvê. Gương mặt của Chúa, ướt đẫm mồ hôi và máu, được cho là đã in hằn trên tấm khăn ấy. Mặc dù Tin Mừng không nhắc đến bà Veronica, nhưng câu chuyện này đã được lưu truyền và trở thành một trong 14 chặng Đàng Thánh Giá.
Thánh tích "Thánh Nhan" này từng là biểu tượng của cuộc hành hương về Rôma trong các thế kỷ đầu Kitô giáo, giống như biểu tượng vỏ sò trong hành trình về Santiago de Compostela.
Cha Agnello Stoia – cha sở Đền thờ Thánh Phêrô – chia sẻ: “Khăn Thánh của bà Veronica là một thánh tích được sùng kính đặc biệt, và các nghi lễ cổ xưa để trưng bày thánh tích được mô tả rất chi tiết và trang nghiêm. Một sợi xích lớn được hạ từ trần nhà xuống, và hai phó tế được đưa lên bằng một thiết bị giống thang máy để giới thiệu thánh tích cho cộng đoàn.”
Vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Đền thờ Thánh Phêrô long trọng trưng bày thánh tích thứ ba: một mảnh Thánh Giá Chúa Giêsu – một mẩu gỗ dài khoảng 15 cm, được dùng để ban phép lành cho cộng đoàn tín hữu.
Nghi lễ long trọng: nến, rèm đỏ và găng tay phụng vụ
Việc trưng bày ba thánh tích này được cử hành trong một nghi thức phụng vụ cổ kính và không thay đổi. Nghi lễ bắt đầu bằng cuộc rước với lời cầu nguyện các Thánh. Sau đó, các vị chủ tế tiến đến trụ đá mang tên Veronica – một trong bốn trụ lớn đỡ mái vòm của Đền thờ – nơi các thánh tích được lưu giữ trong một két sắt đặc biệt, với chìa khóa do cha sở nắm giữ.
Cộng đoàn tín hữu hướng mắt lên phần gờ mái trụ đá, nơi bắt đầu nghi thức trưng bày. Ba linh mục tuyên úy của Đền thờ Thánh Phêrô – một vị chủ tế và hai vị phụ tá – tiến lên ban công của cột trụ Veronica, được phủ bằng tấm khăn đỏ và thắp sáng bằng nến.
Sau khi ca đoàn cất lên bài thánh ca Gregorian mang nội dung liên quan đến thánh tích, một linh mục đọc lời nguyện bằng tiếng Ý. Tiếp đến, vị chủ tế đeo găng tay phụng vụ màu đỏ – gọi là "chiroteche" – để bảo vệ thánh tích và biểu thị lòng tôn kính.
Sau đó, các linh mục tiến vào phòng lưu giữ, mở két sắt và cẩn thận lấy thánh tích ra. Khi thánh tích được nâng lên, ba hồi chuông ngân vang – trừ Thứ Sáu Tuần Thánh, chỉ dùng chuông carillon vì chuông lớn im lặng cho đến lễ Phục Sinh.
Thánh tích được giơ lên cao cho cộng đoàn chiêm ngắm: đầu tiên từ chính diện, sau đó từ phía bên phải ban công, rồi bên trái, cuối cùng trở lại trung tâm trước khi được cất vào vị trí. Trong giây phút đó, cộng đoàn thinh lặng chiêm ngắm và cầu nguyện trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.
Sau phần trưng bày, phụng vụ tiếp tục với Thánh lễ.
Lượng tín hữu ngày càng đông đảo
Cha Agnello Stoia cho biết: “Ngày càng có nhiều tín hữu, đặc biệt là người dân Rôma, đến tham dự và tôn kính các thánh tích này.” Ước tính mỗi dịp có khoảng 1.500 người tham dự – bởi đây là dịp duy nhất trong năm các thánh tích quý giá này được công khai cho công chúng chiêm ngưỡng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét