Thứ Hai, 21 tháng 2, 2022

Lễ Chúa Thương Xót 24/4/2022


ĐẠI LỄ MỪNG KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Xin mời bà con tới sớm để tập hát chuẩn bị. 
Cô Hồng Vân xin mời 2:30pm tập hát chung với 
Ca Đoàn Hành Hương
tại Nhà Thờ Thánh Giuse, Barnfield trước lễ.
Tất cả mọi người yêu mến hát thánh ca, kính mời tham gia.

RƯỚC KIỆU 

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng (xin mời bấm vào đây nghe nhạc) / pdf

ĐK. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa! Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa! Vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.

1/ Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương

2/ Thánh Thần Cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh Thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa, thú nhận hết tội mình Chúa rộng tình thứ tha. Thập giá Chúa giao hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha

3/ Con nguyện dâng Cha là Đấng cao tôn và chí thánh. Máu Mình Con Cha đây tấm linh hồn và thiên tính.  Để đền những tội tình, của loài người chúng sinh. Ngài chết treo thập hình đem ta về dòng nước tái sinh.

CA NHẬP LỄ

Chúa đã sống lại trần hoàn ơi nào ca vui  /  pdf

ĐK: Chúa đã sống lại trần hoàn ơi nào ca vui. Chúa sống lại rồi, để dựng xây cuộc sống mới. Chúa đã khải hoàn, người người ơi cùng hân hoan. Mau loan tin cho khắp muôn dân, reo vang lên câu hát tri ân, ngợi mừng Chúa chiến thắng tử thần.

1/. Chúa mến thương trần thế tội sầu, đành hy sinh nhận lấy cái chết khổ đau. Và giờ đây Chúa đã sống lại khải hoàn, chiếu sáng ánh quang nhiệm mầu, xóa hết những cơn buồn đau

2/. Nếu chúng ta cùng chết với người, cùng hy sinh nhận lấy thánh giá khổ đau. Thì rồi đây cũng sẽ sống lại với Người Đấng lấy máu chuộc nhân loại, thoát chốn tối tăm lầm than.

BÀI ĐỌC I: Cv 5, 12-16 (Cô Lan đọc)

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salômôn; nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ. Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố, đặt lên giường chõng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của người ngả trên ai trong họ, thì kẻ ấy khỏi bệnh. Đông đảo dân chúng ở những thành phụ cận Giêrusalem cũng tuôn đến, mang theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Mọi người đều được chữa lành. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 117, 2-4. 22-24. 25-27a      pdf  / mời bấm vào đây nghe nhạc

ĐK. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1. Nhà Israel hãy xướng lên: ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Aaron hãy xướng lên: ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Người tôn sợ Chúa hãy nói lên: ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2. Ngài vẫn chở che phù giúp tôi, dù đời giăng mắc đầy hiểm nguy. Ngài trở nên Đấng giải thoát tôi vì Ngài là dũng lực đời tôi. Mừng vui chiến thắng lời hát vang: kìa này tay Chúa kì diệu thay.

3. Là đá thợ nề loại bỏ ra, đã trở nên đá nền tường xây. Việc do tay Chúa làm lớn lao, thật là cao quý kì diệu thay! Và đây ngày Chúa đã tác nên, mọi người ca hát và mừng vui.

BÀI ĐỌC II: Kh 1, 9-11a, 12-13. 17-19 (Cô Hằng đọc)

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan, anh em của chư huynh, đồng phần chia sẻ sự gian truân, vương quyền và kiên nhẫn trong Đức Giêsu Kitô, tôi đã ở đảo Patmô vì lời Chúa và vì làm chứng Đức Giêsu. Một Chúa Nhật nọ, tôi xuất thần và nghe phía sau tôi có tiếng phán lớn như tiếng loa rằng: "Hãy viết những điều ngươi thấy vào sách và gởi đến bảy giáo đoàn ở Tiểu Á". Tôi quay lại để xem coi tiếng ai nói với tôi. Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa bảy chân đèn bằng vàng đó tôi thấy một Đấng giống như Con Người, mặc áo dài và ngang lưng thắt một dây nịt bằng vàng. Vừa trông thấy Người, tôi ngã xuống như chết dưới chân Người; Người đặt tay phải lên tôi và nói: "Đừng sợ, Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, Ta là Đấng hằng sống; Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời. Ta giữ chìa khoá sự chết và địa ngục. Vậy hãy viết những gì ngươi đã thấy, những điều đang xảy ra và những điều phải xảy ra sau này". Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 20, 29

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 20, 19-31

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!"

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.

XỨC DẦU CHỮA LÀNH

Đến với Lòng Chúa xót thương (xin mời bấm vào đây nghe nhạc) / pdf

1:
Đến với lòng Chúa xót thương con tìm được chốn tựa nương
Đến với lòng Chúa xót thương con hết lo âu bận vướng
Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương có Ngài hiểm nguy con coi thường.

Phó thác vào lòng Chúa xót thương có cả một mùa xuân thiên đường


ĐK:
Đến với lòng thương xót Chúa bốn mùa Chúa đổ hồng ân
Cho con dự phần tiệc thánh dìu con về nguồn hạnh phúc
Đến với lòng thương xót Chúa ân tình chan chứa đầy vơi
Xin dâng ngàn lời ngợi ca lòng thương xót Chúa bao la


2:
Đến với lòng Chúa xót thương đón nhận nguồn suối tình thương
Đến với lòng Chúa xót thương không chút tơ vương tội lỗi
Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương Máu Ngài rửa hết muôn tội đời
Phó thác vào lòng Chúa xót thương con được Ngài dìu bước lên trời


VANG CA TÌNH CHÚA của Đinh Minh Hoàng (xin mời bấm vào để nghe) / pdf


 1. Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi. Thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi. Chảy xuôi năm tháng để hồn thơ tắm trong tình mến. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm. Dìu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. 


ĐK: Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững Suối thiêng dạt dào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi. Cao vời tình Cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi. 


2. Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp ước mơ. Tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình Chúa. Ngài luôn dõi bước đời con đổ muôn phúc ân tràn lan. Và luôn đỡ nâng ủi an những khi sầu vương. Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay Nào ai có biết tình Ngài luôn sắt son bền vững. Là Chân Thiện Mỹ thẳm sâu để con kiếm tìm ngày đêm Hồn con khát vọng cậy trông vững tin nơi Ngài.


3. Bàn tay Thiên Chúa dắt dìu con qua ngàn nắng mưa. Hồn con vui sướng chìm ngập trong trái tim của Chúa. Nhìn lên Thánh Giá đồi cao, Ngài đã hiến mình vì ai? Bởi yêu thế nhân lầm than, Chúa xuống trần gian. Tìm về chân lý nơi tình yêu trên thập giá xưa. Ngàn năm ghi dấu một Giê-su chết treo khổ giá Tình trời mở lối ngàn nơi mùa xuân thắm màu đẹp tươi Trần gian ngóng chờ ngày sau phúc vinh quê trời.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN (Anh Thắng Yến đọc)

Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã cho Đức Kitô phục sinh nhờ Thánh Thần, và cũng sẽ làm cho thân xác phải chết của chúng ta được sống mãi. Chúng ta cùng hân hoan ca tụng Chúa và dâng lời nguyện xin :

1. “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. Chúng ta cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Giáo Hội / ý thức được quyền hạn và trách nhiệm mà Chúa đã trao cho, để tìm kiếm chiên lạc đang bị giam cầm bởi tội lỗi, mời gọi họ lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải / khích lệ họ tin tưởng đón nhận lòng xót thương vô bờ của Thiên Chúa.

2. “Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. Là Alpha và là Omega”.Chúng ta cầu xin Chúa cho muôn dân nước tin nhận Chúa Phục Sinh là Thiên Chúa Xót Thương, Người không ngừng chờ đợi nhân loại nhận ra tình yêu cao cả của Người / và quay về với Người trong niềm tin yêu, tín thác.

3. “Những kẻ bị ốm đau và những người bị thần ô uế ám, tất cả đều được chữa lành”. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu ý thức rằng họ phải nối dài lòng thương xót của Chúa / bằng lời cầu nguyện, bằng thái độ quan tâm, ân cần, tận tình chăm sóc phục vụ / để xoa dịu và chữa lành những ai đau khổ khắp nơi.

4. “Bình an cho anh em”. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn của chúng ta đây / nhận được ơn bình an đích thực mà Chúa Phục Sinh ban tặng, để chúng ta được biến đổi, dùng chính đời sống của mình làm chứng nhân cho Thiên Chúa là Đấng xót thương cứu độ. Đặc biệt xin Chúa ban ở Bình An và Hòa Giải cho dân tộc đất nước Ukraine.

Chủ tế : Lạy Chúa Phục Sinh là hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn cầu / và cho chúng con thêm quyết tâm góp phần mình / làm cho lòng thương xót của Thiên Chúa được lan tỏa. Chúa hằng sống và hằng trị muôn đời. Amen.

DÂNG LỄ

Blessed are you Lord (mời bấm vào đây để nghe nhạc)

Blest Are You, Lord, God Of All Creation,
Thanks To Your Goodness This Bread We Offer:
Fruit Of The Earth, Work Of Our Hands,
It Will Become The Bread Of Life.

Blessed Be God! Blessed Be God!
Blessed Be God Forever! Amen!
Blessed Be God! Blessed Be God!
Blessed Be God Forever! Amen!

Blest Are You, Lord, God Of All Creation,
Thanks To Your Goodness This Wine We Offer:
Fruit Of The Earth, Work Of Our Hands,
It Will Become The Cup Of Life.

Blessed Be God! Blessed Be God!
Blessed Be God Forever! Amen!
Blessed Be God! Blessed Be God!
Blessed Be God Forever! Amen!

HIỆP LỄ

Chúng con cần đến Chúa

1. Tựa nép bên lòng Chúa con xin ngỏ hết tâm tư, vui buồn của đời sống dương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng khi muộn màng tiếng cười giọt lệ những miên man.

ĐK. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa tháng năm ưu tư ngập tràn, Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa dẫn đưa đời vui sống bình an.

2. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay, trong nụ cười bao ngậm ngùi nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui.

3. Đời sống như trời gió, thân con tựa cánh chim bay, bao ngày miệt mài kiếp tha hương mong về cùng tổ ấm yêu thương, xa cội nguồn, tim nặng buồn mong về tựa lòng Chúa yêu thương.

4. Tìm đến trong tình Chúa, con tin tìm thấy an vui, tay Ngài gạt lệ ướt trên vai tay Ngài họp lại những chia ly trên đường đời, xa vời vợi, tay Ngài dịu hiền dẫn con đi.

1/ Thiên Chúa là Tình Yêu mà tình yêu là cơn khát khôn vơi. Vì yêu Chúa đã giáng thế và vì yêu nên hiến tế thân mình. Từ trên Thánh Giá Máu Chúa càng đổ ra Thiên Chúa càng kháo khát, khát khao yêu từng con người, khát khao trong từng con tim.

ĐK Lòng con khao khát Chúa, Chúa ơi không có gì, không có gì trên thế gian này có thể làm no thỏa lòng con. Lòng con khao khát Chúa, Chúa ơi, khao khát này khao khát này day dứt đêm ngày chỉ có Chúa mới mong lấp đầy.

2/ Thiên Chúa là Tình Yêu mà tình yêu là khao khát hy sinh. Tình yêu không hề toan tính, Ngài đền thay cho nhân thế tội tình. Từ trên Thánh Giá cơn đau càng da diết, tim Chúa càng tha thiết, cháy lên như ngọn lửa hồng, khát khao thắm nồng nhân gian.

3/ Thiên Chúa là Tình Yêu mà tình yêu là cơn khát trao ban. Ngài ban lương thực nuôi dưỡng là ẩn thân trong tấm bánh nhiệm mầu. Lòng con nung nấu trước mối tình cao sâu, không thể nào suy thấu, khiến con vẫn thao thức hoài, vẫn khao khát Ngài khôn nguôi.

KẾT LỄ

Nguồn cậy trông / 

1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đày ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi, đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.

ĐK. Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không, hỡi Mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là nguồn an vui, hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhận lời.

2. Và bao nhiêu người lạc bước trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm, đoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời.

3. Còn ai chưa về, Mẹ dắt đưa về, thờ Chúa cao sang cũng là Vua các vua, Mẹ ban cho được bền chí trung thành, thờ Chúa Ba Ngôi, ca tụng Mẹ suốt đời.

Không có nhận xét nào: