2016-11/6/2016

Nhật Ký Hành Hương (Việt Son, ghi)

Ngày cuối của cuộc hành hương 11/6, buổi sáng cả đoàn tới Vương Cung Thánh Đường Mộ Thánh dâng Thánh lễ chung với các tu sĩ dòng Phanxicô. Thật vinh dự và tự hào khi chúng ta được dâng Thánh lễ bằng tiếng Việt ngay tại Vương Cung Thánh Đường Mộ Thánh với các tu sĩ dòng Phanxicô tham dự như một ca đoàn hát bằng tiếng Latin làm cho không khí buổi lễ thật là đặc biệt. Kết thúc buổi lễ, cả đoàn về khách sạn ăn sáng và một số đoàn như Úc, Mỹ, Canada, Thụy Điển.... Chuẩn bị lên đường ra Phi trường cho kịp chuyến bay, Đoàn Anh quốc và một số người ở Hà lan rời ks sau cùng, cuộc chia tay diễn ra vô cùng lưu luyến và cảm động, Phi trường Tel Aviv rất đẹp và rất an toàn bởi lực lượng an ninh sân bay xét hỏi không sót người nào trước khi vào check in. Đoàn Anh quốc về tới Phi trường Luton lúc 12.00 đêm, kết thúc tốt đẹp chuyến hành hương thú vị và vô cùng thiết thực.

Vài dòng chia sẻ của bản thân :
+ Đây là một cuộc hành hương ý nghĩa và bổ ích nhất từ trước đến nay mà con được tham gia, với một lịch trình dày đặc, kín kẽ và khoa học, với sự chăm lo tỉ mỉ và chu đáo của Cha Paul Huỳnh Chánh, cộng với tài tổ chức điều hành hướng dẫn và giảng dạy tuyệt vời của Cha viện trưởng Nguyễn Đình Anh Nhuệ, chúng con đã được khám phá và hiểu biết thêm rất nhiều về lịch sử ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trước kia khi chưa đến đất Thánh, chúng con đọc Kinh Thánh, nghe các bài giảng ở nhà thờ, mọi thứ đều mông lung, mờ mịt và được tự giải thích theo trí tưởng tượng của từng người. Nay thì mọi thứ đều trở nên rõ ràng và cụ thể, chúng con đã hiểu ra được rất nhiều điều mà trước kia còn rất mơ hồ, thật là đúng theo chủ đề của cuộc hành hương là: Hành hương theo chân Chúa. Tất cả đều là nhờ ở tài tổ chức và sự nhiệt tình giảng dạy chỉ bảo của 2 Cha. Chúng con xin cảm ơn các Cha.
+ Chúng con cũng đã từng tham gia nhiều cuộc hành hương lớn với vài trăm người tham gia như hành hương tới Fatima, hành hương tới Lộ Đức, nhưng những cuộc hành hương này thường chỉ ở một chỗ cố định, công việc tổ chức và quản lý tuơng đối dễ dàng và không sợ người bị thất lạc. Còn cuộc hành hương đến đất Thánh lần này với số lượng người tham gia tới 105 người, lại di chuyển liên tục bằng cả xe coach lẫn đi bộ, trong thời gian 8 ngày mà chuyển đổi 3 hotel, xuyên suốt gần như khắp đất nước Israel, từ nơi đồng bằng trù phú đến vùng hoang địa khô cằn dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy với một lịch trình dày đặc sít sao về thời gian thăm viếng, vậy mà chúng ta đã không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào đã được đặt ra, lại còn được thưởng 1 vài chương trình Extra nữa vì còn thừa thời gian, đây thật là một kỳ tích, sự cố gắng và tinh thần kỳ luật của tất cả mọi người, nhưng trên hết vẫn là tài tổ chức và sự sắp xếp thời gian rất khoa học của 2 Cha, xin cảm ơn 2 Cha và tất cả mọi người trong đoàn hành hương.
+ Như con đã nói ở trên, đây là một cuộc hành hương động với số người tham gia lớn lại di chuyển liên tục với lịch trình rất sít sao nên thời gian trống ( free ) không có nhiều, vì thế cho nên nhiều khi chúng con có mải mê vì chụp hình hay còn đang lề mề phía sau vì chuyện này chuyện nọ làm các Cha phiền lòng thì cũng xin các Cha lượng thứ, xin các Cha rộng lòng đừng chấp chúng con làm chi. Cầu xin Chúa và Đức Mẹ che chở và tuôn đổ hồng ân xuống trên 2 Cha để 2 Cha luôn có sức khỏe và lòng nhiệt tình, hăng say để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ Giáo hội, và nếu có điều kiện thì Cha con ta lại gặp nhau trong một dịp hành hương mà các Cha tổ chức trong thời gian tới.
Chúc 2 Cha và tất cả mọi người mạnh khỏe và bình an.
----------------------------------------------------

Ghi nhận của Vũ Vi (Hòa Lan)
Ngày cuối cùng của cuọc hành trình 11/6/2016: chúng tôi cùng tham du thánh lễ được cử hành trước mộ Chúa, thật sốt sắng, nghiêm trang va đầy xúc động khi cha linh hướng kêu mọi người cùng hô to trước mồ Chúa: " Rabbuni" (Lạy Thầy yêu dấu!)

Những ngày cuối cùng tôi đã đến viếng nơi này nhiều lần và lần nào cũng đầy xúc động. Cảm tạ Chúa đã dẫn đưa con đến đây.Tôi thấy mình được đến gần Chúa hơn. Cảm xúc của riêng tôi có lẽ cũng là cảm xúc của khách hành hương, đâu đó những bờ vai rung lên vì thổn thức, những giọt nước mắt lăn dài trong lời cầu nguyện...

Vâng Rabbuni, xin xót thương con. Rabbuni, con cần đến Ngài. Rabbuni, xin đồng hành và nâng đỡ con trong cuộc sống!

Cả đoàn bịn rin chia tay nhau, hẹn gặp lại ở những chuyen hành hương sau. Cộng đoàn chúng tôi với 105 người từ bốn phương: Halan, Đức, Anh, Úc, Thuỵ Điển, Phần lan, Mỹ, Canada... đã có 9 ngày cùng sống bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc; với những trận cười đến đau cả bụng qua phần giao luu với cộng đoàn Anh quốc, những lúc hát cùng cha Nhuệ những bài hát rất đời: con đường xưa em đi, Nỗi buồn hoa phượng...Đặc biệt với sự hướng dẫn của cha Nhuệ mang lại những hiểu biết chí tiết về Đất thánh mà khó đoàn hành hương nào có đuọc, sự nhiệt tình và chu đáo của Cha Chánh...Tất cả đã làm nên 1 chuyến hành hương quá tuyệt vời, không bao giờ quên. 

Cảm ơn cha Nhuệ về những bài học bổ ích. Cảm ơn cha Chánh cho con là người thứ 105. Cảm ơn cộng đoàn về những ngày tháng cùng đồng hành.

Quá nhiều thứ để nhớ, quá nhiều bài học cần suy niệm, quá nhiều cảm xúc... nhưng có 1 điều chắc chắn tôi cảm nhận được: rồi đây trong cuộc sống, những lúc khó khăn, bất trắc, những lúc buồn khổ...tôi sẽ nhớ đến con đường đau khổ mà Chúa đã đi qua, để thấy rằng thánh giá mình vác có là gì so với Chúa, để thấy nhẹ nhõm hơn vì biết rằng có Chúa cùng đồng hành và nâng đỡ.

Tất cả là hồng ân. Xin tạ ơn Chúa!





Thứ Bảy, 11/6/2016
Thánh Lễ tại Mồ Thánh
Lúc 7.30 sáng, tham dự chung với các tu sĩ Phanxico. 
Thánh Lễ trọng bằng tiếng Latinh.


BÀI ĐỌC I: Cv 11, 21b-26; 13, 1-3

Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem, nên người ta sai Barnaba đến Antiôkia. Khi đến nơi và thấy việc ơn Chúa thực hiện, ông vui mừng và khuyên bảo mọi người hãy vững lòng tin nơi Chúa; Barnaba vốn là người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin. Và có đoàn người đông đảo tin theo Chúa. Vậy Barnaba đi Tarxê tìm Saolô. Gặp được rồi, liền đưa Saolô về Antiôkia. Cả hai ở lại tại Hội Thánh đó trọn một năm, giảng dạy cho quần chúng đông đảo; chính tại Antiôkia mà các môn đệ lần đầu tiên nhận tên là "Kitô hữu".
Bấy giờ trong hội thánh Antiôkia có những tiên tri và tiến sĩ, trong số đó có Barnaba, Simon cũng gọi là Nigê, Luxiô người thành Xyrênê, Manahê bạn của vua Hêrôđê lúc còn thư ấu, và Saolô.
Đang khi các ông làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo các ông rằng: "Hãy để riêng Saolô và Barnaba cho Ta, để làm công việc mà Ta đã chỉ định". Vậy sau khi ăn chay cầu nguyện, họ đặt tay trên hai ông và tiễn đưa hai ông lên đường.
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3a. 3cd-4. 5-6
Đáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ trước mặt chư dân (c. 2a).
Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng. Tay mặt Người đã đem lại toàn thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Đáp.
2) Chúa đã công bố ơn cứu độ, đã tỏ sự công chính Người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành đối nhà Israel. - Đáp.
3) Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng tôi. Toàn thể địa cầu hãy hân hoan mừng Chúa, hãy vui mừng hoan lạc và đàn ca. - Đáp.
4) Hãy ca mừng Chúa với đàn cầm thụ, với đàn cầm thụ, với nhạc cụ râm ran: Hãy thổi sáo và rúc tù và, hân hoan trước thánh nhan Chúa là Vua. - Đáp.

ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Chúng con ca ngợi Thiên Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa; lạy Chúa, ca đoàn vinh quang của các Tông đồ ca ngợi Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 10, 7-13

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.
"Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. 

Không có nhận xét nào: