Lời Nguyện Hành Hương Do Thái

 

Nghi Thức Chúc Lành Cho Những Người Hành Hương

Anh chị em rất thân mến, lên đường tham dự cuộc Hành Hương Đất Thánh, chúng ta hãy hồi tưởng lại xem tư tưởng nào đã làm cho chúng ta có quyết định thánh thiện này. Những nơi chúng ta mong được thăm viếng, cho chúng ta thấy lòng sùng mộ của dân Thiên Chúa, dân đã đến viếng những nơi ấy, để lúc trở về được mạnh mẽ trong quyết tâm thăng tiến đời sống Kitô giáo và sẵn sàng hăng hái thi hành những việc bác ái từ thiện.
Nhưng, là những khách hành hương, chúng ta cũng phải mang lại gì cho các tín hữu đang sống tại nơi hành hương: đó chính là gương sáng về đức tin, đức cậy và đức mến của chúng ta, như vậy, mọi người, cả dân địa phương, lẫn khách hành hương đều được nên phong phú nhờ việc xây dựng lẫn cho nhau.

Xướng:
Chúng ta hãy tin tưởng nguyện cầu Thiên Chúa là nơi xuất phát và là đích điểm cho cuộc lữ hành của loài người chúng ta và nguyện rằng:
Đ. Lạy Chúa, xin thương đồng hành với chúng con.

Lạy Cha chí thánh, xưa chính Cha đã tự nguyện làm người hướng dẫn và là đường đi cho dân Cha lữ hành trong sa mạc: xin thương tình nên nơi nương tựa của chúng con khi chúng con khởi sự lên đường, để sau khi vượt qua mọi hiểm nguy, chúng con được hân hoan trở về nhà.
Đ. Lạy Chúa, xin thương đồng hành với chúng con.
 
Cha đã ban Con Một Cha làm đường dẫn chúng con về với Cha, xin cho chúng con trung thành và kiên nhẫn đi theo Người.
Đ. Lạy Chúa, xin thương đồng hành với chúng con.

Cha đã ban Đức Maria trọn đời đồng trinh cho chúng con như hình ảnh và mẫu gương cuộc đời theo Chúa Kitô, xin cho chúng con biết luôn nhìn ngắm Đức Mẹ mà bước đi cách xứng đáng trong cuộc sống mới.
Đ. Lạy Chúa, xin thương đồng hành với chúng con.

Nhờ Chúa Thánh Thần, Cha đưa dẫn Hội Thánh lữ hành trần thế đi về với Cha, xin ban ơn để khi tìm kiếm Cha trên hết mọi sự, chúng con biết chạy theo đường mệnh lệnh của Cha.
Đ. Lạy Chúa, xin thương đồng hành với chúng con.

Cha kêu gọi chúng con đến với Cha qua nẻo đường công lý và bình an, xin ban ơn, để, ngày kia, chúng con được chiêm ngắm Cha trên quê hương muôn đời.
Đ. Lạy Chúa, xin thương đồng hành với chúng con.

Lời nguyện chúc lành

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa luôn tỏ lòng thương xót những ai yêu mến Chúa và, bất cứ nơi đâu, Chúa vẫn gần gũi những người tìm kiếm Chúa, xin hiện diện kề bên các tôi tớ Chúa đang hành hương Đất Thánh với tâm hồn đạo đức và dẫn đường cho họ đi theo thánh ý Chúa, để ban ngày họ được Chúa phủ bóng chở che cho an toàn và ban đêm được ánh sáng ơn thánh Chúa soi đường, hầu, có Chúa đồng hành, họ có thể hân hoan đạt tới nơi họ muốn tới. Chúng cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

LỜI NGUYỆN HÔN NHÂN – CANA

Lạy Chúa là Cha Toàn Năng / Chúa đã dựng nên chúng con là hình ảnh của Cha / Chúa ban cho chúng con sự sống, tình yêu và ân sủng / Để chúng con nâng đỡ nhau trên đường đời / An ủi nhau khi gặp sầu buồn / Cùng nhau chia sẻ hạnh phúc.
         Thủa xưa, Đức Kitô, Con yêu dấu của Cha / Chính tại Cana này đã làm cho nước hóa thành rượu / Hôm nay chúng con hạnh phúc được hiện diện nơi đây / Để tôn vinh / Để tạ ơn / Để khẩn cầu ơn sủng của Cha.
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng lân tuất / Chớ gì bóng dáng của Chúa năm xưa đã hiện diện trong tiệc cưới tại Cana này / Cũng hiện diện trong tâm hồn vợ chồng chúng con / Để chúng con hạnh phúc vì có Chúa đồng hành.
         Lạy Mẹ Maria nhân từ / Mẹ đã là niềm vui cho ngày cưới của đôi tân hôn / Chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa đã cho chúng con đến được Cana để tìm bóng dáng Mẹ / Chúng con xin dâng hiến tình yêu vợ chồng chúng con / Chúng con xin dâng hiến con cái chúng con / Chúng con xin dâng gia đình chúng con cho trái tim vẹn sạch của Mẹ / Chớ gì lời nguyện xin của chúng con nơi Đất Thánh này đem lại hoa trái thiêng liêng cho chúng con. Amen

 LỜI CẦU CHO GIÁO HỘI – BANIAS

Lay Chúa Giêsu, chính nơi này Chúa hỏi Thánh Phêrô nghĩ Chúa là ai/ Hôm nay chúng con đang đứng giữa trời đất bao la/Trước núi rừng với di tích tượng đá của các thứ thần minh/ Dấu vết lịch sử chứng minh Thánh Kinh đã có thật/ Chúa đã thực sự đi qua vùng đất này / Thánh Phê rô đã thực sự tuyên tín rằng Chúa là Con Thiên Chúa Hằng Sống / Nơi này giữa trời đất mênh mông / Giữa bao giằng co của niềm tin nơi các tà thần / Thánh Phêrô đã khẳng khái nói lên căn tính của Chúa là Con Thiên Chúa Hằng Sống / Và cũng chính nơi này Chúa phán:/ Còn Thầy, Thầy bảo cho con biết, / Con là Đá/ trên tảng Đá này Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy / và sức mạnh Satan cũng không phá nổi.”
      Trước tiếng vang vọng của Phúc Âm chúng con nhiều lần đã nghe. / Hôm nay chúng con mới biết chính nơi này Chúa truyền xây Hội Thánh trên tảng đá Phêrô / Chúng con cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng trước bao khó khăn / Cho các Đức Giám Mục Việt nam trước bao áp lực / Một cách đặc biệt / chúng con cầu cho các vùng đất ở Việt Nam mà tôn giáo đang bị bách hại /
      Phần chúng con / vì được đến nơi đây / giữa đất của các tà thần hôm nay / của các nền văn minh sự chết / chúng con xin ơn là gánh vác trong trái tim mình lòng yêu mến Giáo Hội / Chúng con xin ơn là để Chúa xây dựng Hội Thánh trên đời chúng con / như thánh Phêrô thửa xưa đã cúi đầu lãnh nhận / Chúng con xin ơn này vì công nghiệp thánh cả Phêrô là đầu Hội Thánh mà chúng con đã được sinh ra. Amen.

LỜI NGUYỆN TRÊN BIỂN HỒ GALILEA

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy các môn đệ khi xưa / Hôm nay chúng con được đến chính nơi mà hai ngàn năm trước sóng gió đã nổi lên / Nơi  biển hồ này Chúa đã dạy các môn đệ tin vào Chúa / Nơi dòng nước này các môn đệ khốn khó tưởng mình chết hết vì sóng gió ba đào / Cũng chính nơi này Chúa tỏ uy quyền và bắt sóng gió phải im lặng.
     Lạy Chúa Giê su yêu dấu của chúng con / Đời sống mỗi người chúng con cũng có những đêm tối / Gia đình chúng con cũng có những lúc như con thuyền hòng chìm / Con cái chúng con cũng có những thử thách vô cùng đớn đau / Những đêm đen của nghi ngờ, bất chính / Những bệnh tật nan y / Những đổ vỡ tình cảm / Những ê chề thất bại vì công ăn việc làm / Những buồn bã vì những hoang mang xẩy ra trong Giáo Hội / Những quyết tâm đánh phá Giáo Hội bằng trăm phương ngàn cách / Chúng con cũng còn mệt mỏi như các môn đệ hai ngàn năm xưa.
     Chúa đã Phục Sinh và đưa các môn đệ đến bến bờ bình an / Hôm nay chúng con xin cho mình ơn can đảm và cậy trông. Lạy Cha chúng con ở trên trời......

LỜI NGUYỆN GIÃ TỪ GALILÊ
 
Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con / Chúng con xin tạ ơn vì chúng con đã được đến nơi đây / Mơ ước của nhiều người chúng con là, một lần trong đời đến được nơi Chúa đã đi qua /Hôm nay ước mơ ấy đã thành sự thực.
     Chúng con đã nhìn thấy mau xanh cỏ cây / Đã được hít thở không khí của vùng đất mà con cái tổ phụ Abraham lập nghiệp / Chúng con đã được biết ngày xưa Chúa đứng giảng về Nước Trời ở chỗ nào / Trên ngọn núi Tám Mối Phúc Thật này, chúng con ngợi khen Chúa./
     Chúng con đã đến tận nơi Chúa hỏi Thánh Phêrô nghĩ Chúa là ai / Chúng con đã tuyên xưng và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng / Chúng con đã biết nơi Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều / Chúng con đã đi trên nền nhà hội đường Do Thái ngày xưa Chúa giảng / Chúng con đã đi ngang qua nhà Thánh Phêrô / Một căn nhà như bao căn nhà khác / nơi ấy Chúa vào / Chúng con đã lội xuống nước biển hồ của đêm ân sủng / Một đêm các môn đệ kéo lên một mẻ cá kinh hoàng ? Ôi ! đêm huyền diệu của hai ngàn năm xưa.
     Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng con / để trong hành trình đi theo bước chân của Chúa ở Thánh Địa này / trở nên một kỷ niệm đáng nhớ vô cùng thiêng liêng / Xin cho chúng con bắt gặp niềm vui của mỗi người đi chung trong chuyến hành hương này / Bằng lời nói thân thiện / Bằng nụ cười / Bằng giúp đỡ cảm thông / Bằng tâm sự / Để mọi ngươi chúng con lưu luyến bầu trời Galilê / Một bầu trời Chúa đem chúng con đến đây / như Chúa đã đem các môn đệ khi xưa. Amen.

LỜI NGUYỆN Ở VƯỜN GIỆTSÊMANI

Lạy Chúa Giêsu vô cùng nhân ái / Hàng ngày Chúa giảng dạy trong Đền Thờ / Nhưng chiều đến, Chúa và các môn đệ đến ngủ đêm nơi đây / Chẳng ai dám mời Chúa về nhà / vì sợ liên lụy đến đời sống / Rồi sau cung giờ đã đến / Người ta đến bắt Chúa trong nỗi cô đơn rụng rời đổ mồ hôi máu / Một mình Chúa đã quỳ trong đêm vắng ở núi này hai ngàn năm xưa / Bao giờ chúng con mới được ơn tìm đến với Chúa trong những buổi tối vắng lặng / để nhìn những giọt mồ hôi máu của Chúa rịn ra trong đau đớn kinh hoàng / Xin cho mỗi người chúng con được ơn hoán cải sâu sa trên đường nhân đức / Chúng con xin ơn này dựa vào giá máu cứu chuộc của Chúa đã đổ ra nơi đây. Amen

LỜI NGUYỆN VỚI THÁNH PHÊRÔ – GALLICANTU

Lạy Thánh Cả Phêrô / nơi đây vì yếu lòng mà thánh cả đã chối Chúa ba lần trong đêm lạnh giá của hai ngàn năm xưa / Với ánh mắt Chúa nhìn trong đêm tối của trời đất và đêm tối của linh hồn / Thánh cả đã òa khóc thảm thương / trong sự thức tỉnh với ơn thánh của Chúa.
     Chúng con cũng nhiều lần chối Chúa trong cuộc sống / nhưng có mấy ai bắt gặp được cái nhìn của Chúa như thánh cả năm xưa đâu / Hôm nay mà hai ngan năm xưa thánh cả đã òa khóc khi nghe tiếng gà gáy / thì xin cho môi người chúng con cũng được ơn tái sinh / để trở về mỗi khi từ chối Chúa trong cuộc sống của mình.
     Lạy Chúa Giêsu nhân từ / chúng con cầu xin nhơ nước mắt và công nghiệp của thánh cả Phêrô /vị thủ lãnh đầu tiên của Giáo Hôi chúng con. Amen.

 

Lạy CHÚA là Thiên Chúa cứu độ con,
trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu.

3 Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài,
xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức.

4 Vì hồn con ngập tràn đau khổ,
mạng sống con âm phủ gần kề,

5 thân kể như đã vào phần mộ,
ví tựa người kiệt sức còn chi!

6 Con nằm đây giữa bao người chết,
như các tử thi vùi trong mồ mả
đã bị Chúa quên đi, và không được tay Ngài săn sóc.

7 Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu,
giữa chốn tối tăm, giữa lòng vực thẳm.

8 Cơn giận Chúa đè nặng thân con
như sóng cồn xô đẩy dập vùi.

9 Chúa làm cho bạn bè xa lánh
và coi con như đồ ghê tởm.
Con bị giam cầm không thể thoát ra,

10 mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ.
Lạy CHÚA, suốt cả ngày con kêu lên Chúa
và giơ tay hướng thẳng về Ngài.

11 Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong,
âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ?

12 Trong mồ mả, ai nói về tình thương của Chúa?
Cõi âm ty, ai kể lại lòng thành tín của Ngài?

13 Những kỳ công Chúa, nơi tối tăm ai rõ?
Đức công chính Ngài, chốn quên lãng ai hay?

14 Phần con đây, con kêu lên Ngài, lạy CHÚA,
mới tinh sương đã chờ chực nguyện xin.

15 Lạy CHÚA, thân con đây, Chúa nỡ nào ruồng rẫy,
ẩn mặt đi mà chẳng đoái hoài.

16 Từ thuở bé, con khổ đã nhiều và luôn ngắc ngoải,
Chúa làm con kinh hãi, con hoá ra thẫn thờ.

17 Bao cơn thịnh nộ, Ngài đổ ngập thân con,
bấy nỗi kinh hoàng khiến con rời rã.

18 Bủa vây con suốt ngày ngần ấy thứ,
dồn dập tư bề như nước bao la.
Cận thân Chúa khiến lìa xa,
chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm.

Thánh Ca Hành Hương

Không có nhận xét nào: