2016-6/6/2016

Thứ Hai, 6/6/2016


Ngày 6/6, Đoàn lên đường tới thăm núi 8 Mối Phúc Thật, cảnh tượng vô cùng thơ mộng trông xuống biển hồ Tiberia, tại đây Chúa đã dạy các môn đệ 8 Mối Phúc Thật. Sau đó tới thăm nguyện đường của người Do Thái nơi Chúa Giêsu giảng dạy và công bố " Ta là bánh hằng sống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời ", chính vì lời này mà mọi người đều bỏ Chúa mà đi, Chúa hỏi nhóm 12 đang ở xung quanh Người " Còn các con, các con cũng muốn bỏ Thầy mà đi sao", và Thánh Phero đã tuyên xưng "Bỏ Thầy chúng con biết theo ai ". Tiếp đó cả đoàn tới dâng Thánh lễ tại nhà thờ Thánh Phero được xây dựng trên chính nơi ở của Thánh Phero khi xưa. Trong bữa trưa, cả đoàn lại thưởng thức món cá Phero một lần nữa. Sau đó cả đoàn lên đường tới thăm nhà thờ nơi Chúa làm phép lạ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Tiếp theo là đến thăm nhà thờ nơi có tảng đá mà Chúa đã chuẩn bị bữa ăn cho các môn đệ sau khi Người sống lại, tại đây Chúa đã hỏi Phero 3 lần " Phero, anh có yêu mến Thầy không?", và Phero cũng tuyên xưng 3 lần "Thầy biết là con yêu mến Thầy". Và Chúa Giêsu đã chính thức trao quyền cai quản Hội Thánh cho Thánh Phero từ đó. (Việt Son ghi)








Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô
Lúc 11 giờ sáng, tại Caparnaum, Tiberias

Nhập Lễ hát
ÐK: Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con) nước bước của Ngài (nước bước của Ngài). Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Ðấng cứu độ con, là Ðấng ngày đêm con cậy trông.
1.    Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.
2.    Xin mở lượng từ bi từ ngàn xưa Ngài vẫn có, mà quên hết những lỗi lầm con mắc hồi niên thiếu vươn lên trong dại thơ.
3.    Xin đừng để kẻ hại con ngày nào reo mừng chiến thắng. Thẹn thay khốn thay cho bọn thất tín, làm sao thoát tay Thiên Chúa toàn năng.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã thiết lập Hội Thánh trên nền đá vững bền là lời tuyên xưng đức tin của thánh tông đồ Phê-rô. Xin gìn giữ Hội Thánh khỏi nao núng giữa cảnh đời thử thách gian nan. Chúng con cầu xin...

Bài Ðọc I: 1 Pr 5, 1-4   (Xuân Hương Hòa Lan đọc)
"Là kỳ lão và nhân chứng cuộc khổ hình của Chúa Kitô".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
A
nh em thân mến, tôi xin gởi lời khuyên bảo đến bậc Kỳ Lão trong anh em. Tôi là một Kỳ Lão như các ngài, là một nhân chứng cuộc khổ hình của Chúa Kitô, một kẻ sẽ được thông phần vinh quang sắp được tỏ bày. Hãy chăn dắt đoàn chiên Chúa nơi anh em, hãy trông nom nó, không phải bằng cách miễn cưỡng, mà là sẵn sàng theo thánh ý Chúa; không phải để trục lợi, mà là do tình nguyện; không phải như người chuyên chế lộng hành, nhưng phải nên gương sáng cho đoàn chiên. Và khi thủ lãnh các đấng chăn chiên xuất hiện, anh em sẽ nhận lãnh triều thiên vinh quang bất diệt.
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 22, 1-3. 4. 5. 6
Ðáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.
Xướng: 1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. - Ðáp.
2) Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con. - Ðáp.
3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa. - Ðáp.
4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. - Ðáp.

Alleluia: Mt 16, 18
Alleluia, alleluia! - Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh Thầy, và cửa hoả ngục sẽ không thắng được. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 16, 13-19
HOẶC: Phúc Âm: Ga 21,1-19 "Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
K
hi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Ðiđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.
Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi "Ông là ai?", vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.
Vậy khi các Ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy". Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến". Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy".
Ðó là lời Chúa.

Dâng Lễ hát
ÐK: Con đến dâng lễ vật với bao tâm tình hòa bình, với lòng khoan dung tha thứ, với tình yêu thương thắm thiết. Con đến dâng hiến tế, Chúa là tình yêu bao la, đoái nhận lễ con dâng Cha, Chúa ơi, nhận lời.
1.    Mối chân tình con đặt nơi Chúa, là tình yêu muôn vàn thắm thiết. Chúa ơi đây lòng con tha thứ, xin nhận cho trái tim hòa bình.
2.    Chúa không nhận chiên bò hy tế, Ngài chỉ nhận tâm hồn thanh khiết. Chúa không ưa lễ dâng cao quý, nhưng chỉ ưa trái tim hòa bình.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin thương nhận lời nguyện và lễ vật của Hội Thánh, để nhờ thánh Phê-rô dạy dỗ, Hội Thánh giữ được đức tin toàn vẹn, và nhờ người dẫn dắt mà được hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin...

Lời Tiền Tụng các Tông Ðồ I
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Lạy Chúa là Mục Tử hằng hữu, Chúa không bỏ rơi đoàn chiên Chúa, nhưng nhờ các Thánh Tông Ðồ, Chúa luôn che chở, giữ gìn để đoàn chiên được hướng dẫn nhờ các vị lãnh đạo Chúa đã đặt làm mục tử nhân danh Con Chúa coi sóc đoàn chiên.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!...

Hiệp Lễ hát
ĐK: Như con thơ trong lòng mẹ hiền, Bao yêu thương ấp ủ trìu mến, Này hồn con an vui êm đềm, Trong vòng tay Chúa tình yêu.
1.    Lòng con không kiêu căng, mắt con không hề tự mãn. Chân con không chạy tìm, những gì cao trọng lớn lao. Bao cao xa vượt sức lòng con không hề mơ ước. Chỉ ước mơ một điều, sống trong tình thương mến của Người.
2.    Lạy Gia-vê khoan nhân, ước mơ của đời con thơ. Con luôn luôn cậy nhờ vào lòng Cha hằng thiết tha. Con hân hoan tìm đến tình Cha bao là yêu mến. Còn mãi luôn sáng ngời từ bây giờ cho đến muôn đời.
3.    Hồn con bao ru êm sống trong mối tình đằm thắm. Ôi yêu thương lặng trầm âm thầm lắng đọng trong tâm. Con say sưa cảm mến tình Cha bao là âu yếm. Nguyện hiến dâng trót đời trong tay Người ôi Đấng con tôn thờ.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh Phê-rô tông đồ, Chúa đã cho chúng con thông phần Mình và Máu Ðức Kitô. Xin cho tiệc thánh này nên dấu chỉ hiệp nhất và bình an trong chúng con. Chúng con cầu xin...

Kết Lễ hát
Hai người tiên phong, hai sao sáng đi đôi và hai tướng anh hùng. Xưa đã chối Chúa ba lần trong đêm tối, xưa đem ngựa truy nã Chúa, nhưng từ ngày Chúa chiếm hai lòng, hai lòng cùng hối, hai lòng cùng mến, hai lòng cùng nóng. Ngư phủ dùng chài bắt muôn linh hồn người xưa hy sinh cho Chúa nên tông đồ gương.
Bàn thạch Phêrô trường tồn thay! Ðồng trụ Phaolô trường tồn thay! Ðồng đá xây Rôma vinh cường, và Ðức Tin yêu trong tâm hồn. Phù hộ con trên đường đầy gai, và Việt nam trên đường ngày mai. Vì Chúa đem lửa yêu cho đời, nguồn tin mới cho đời sáng tươi.

LỜI CẦU CHO GIÁO HỘI – BANIAS

Lay Chúa Giêsu, chính nơi này Chúa hỏi Thánh Phêrô nghĩ Chúa là ai/ Hôm nay chúng con đang đứng giữa trời đất bao la/Trước núi rừng với di tích tượng đá của các thứ thần minh/ Dấu vết lịch sử chứng minh Thánh Kinh đã có thật/ Chúa đã thực sự đi qua vùng đất này / Thánh Phê rô đã thực sự tuyên tín rằng Chúa là Con Thiên Chúa Hằng Sống / Nơi này giữa trời đất mênh mông / Giữa bao giằng co của niềm tin nơi các tà thần / Thánh Phêrô đã khẳng khái nói lên căn tính của Chúa là Con Thiên Chúa Hằng Sống / Và cũng chính nơi này Chúa phán:/ Còn Thầy, Thầy bảo cho con biết, / Con là Đá/ trên tảng Đá này Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy / và sức mạnh Satan cũng không phá nổi.”
Trước tiếng vang vọng của Phúc Âm chúng con nhiều lần đã nghe. / Hôm nay chúng con mới biết chính nơi này Chúa truyền xây Hội Thánh trên tảng đá Phêrô / Chúng con cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng trước bao khó khăn / Cho các Đức Giám Mục Việt nam trước bao áp lực / Một cách đặc biệt / chúng con cầu cho các vùng đất ở Việt Nam mà tôn giáo đang bị bách hại /
Phần chúng con / vì được đến nơi đây / giữa đất của các tà thần hôm nay / của các nền văn minh sự chết / chúng con xin ơn là gánh vác trong trái tim mình lòng yêu mến Giáo Hội / Chúng con xin ơn là để Chúa xây dựng Hội Thánh trên đời chúng con / như thánh Phêrô thửa xưa đã cúi đầu lãnh nhận / Chúng con xin ơn này vì công nghiệp thánh cả Phêrô là đầu Hội Thánh mà chúng con đã được sinh ra. Amen.






Không có nhận xét nào: