CÁC
LẦN HIỆN RA CỦA THIÊN THẦN BỒ ĐÀO NHA
Trước
khi Đức Mẹ hiện ra tại Cova da Iria, Fatima, vào năm 1917, Lucia dos Santos
cùng hai người em họ là Francisco và Jacinta Marto, những trẻ chăn chiên sống tại
làng Aljustrel, thuộc vùng Fatima, đã được chứng kiến ba lần hiện ra của Thiên
Thần Bồ Đào Nha, còn được gọi là Thiên Thần Hòa Bình. Các cuộc hiện ra này diễn
ra trong khoảng thời gian từ mùa xuân đến mùa thu năm 1916.
LẦN
HIỆN RA THỨ NHẤT CỦA THIÊN THẦN
Thiên
Thần hiện ra lần đầu tiên vào khoảng mùa xuân hoặc mùa hè năm 1916, tại Loca do
Cabeço, một mỏm đá gần đỉnh ngọn đồi Cabeço, cách làng Aljustrel không xa.
Sau
đây là lời kể của nữ tu Lucia về biến cố này:
“Chúng
tôi đã chơi đùa được một lúc thì một cơn gió mạnh làm rung chuyển các tán cây.
Vì hôm ấy trời đang yên gió lặng, chúng tôi ngước nhìn lên để xem chuyện gì
đang xảy ra. Bấy giờ, chúng tôi bắt đầu trông thấy, phía trên những ngọn cây phủ
kín vùng đất phía đông, một luồng sáng trắng hơn tuyết, mang hình dáng một
thanh niên trong suốt, rực rỡ hơn cả pha lê khi được những tia nắng mặt trời
chiếu vào.
“Khi
hình bóng ấy tiến lại gần, chúng tôi dần nhận ra những đường nét trên khuôn mặt.
Đó là một thanh niên vô cùng xinh đẹp, trạc mười bốn hoặc mười lăm tuổi. Chúng
tôi kinh ngạc và ngây ngất. Không ai thốt nên lời.
“Khi
đến gần chúng tôi, ngài nói:
‘Đừng
sợ! Ta là Thiên Thần Hòa Bình. Hãy cầu nguyện với ta.’
“Ngài
quỳ xuống, cúi mình sát đất cho đến khi trán chạm vào mặt đất.
“Được
thúc đẩy bởi một sự soi sáng siêu nhiên, chúng tôi cũng làm theo ngài và lặp lại
những lời mình nghe được:
‘Lạy
Thiên Chúa của con, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến
Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những ai không tin kính, không thờ lạy, không
trông cậy và không yêu mến Chúa.’
“Sau
khi đọc lời cầu nguyện ấy hai lần, ngài đứng lên và nói:
‘Các
con hãy cầu nguyện như thế. Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria luôn lắng nghe lời
khẩn cầu của các con.’
“Sau
đó, ngài biến mất.
“Bầu
khí siêu nhiên bao trùm chúng tôi mãnh liệt đến nỗi chúng tôi gần như không còn
ý thức về sự hiện hữu của chính mình. Trong một thời gian dài, chúng tôi vẫn giữ
nguyên tư thế ấy và tiếp tục lặp lại lời cầu nguyện. Sự hiện diện của Thiên
Chúa quá mãnh liệt và thân mật đến nỗi chúng tôi không dám nói với nhau lời
nào. Ngày hôm sau, tâm hồn chúng tôi vẫn còn cảm nhận được bầu khí ấy, và chỉ dần
dần mới trở lại bình thường.
“Không
ai trong chúng tôi nghĩ đến việc kể lại cuộc hiện ra này, cũng chẳng cần dặn
nhau phải giữ bí mật, bởi chính biến cố ấy đã khiến chúng tôi tự nhiên im lặng.
Trải nghiệm ấy quá sâu xa và thân mật đến nỗi thật khó để thốt thành lời. Có lẽ
đây chính là lần hiện ra gây ấn tượng sâu đậm nhất đối với chúng tôi, bởi đó là
lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến một cuộc hiện ra như vậy.”
LỜI
CẦU NGUYỆN CỦA THIÊN THẦN HÒA BÌNH
“Lạy
Thiên Chúa của con, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến
Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những ai không tin kính, không thờ lạy, không
trông cậy và không yêu mến Chúa.”
LẦN
HIỆN RA THỨ HAI CỦA THIÊN THẦN
Lần
hiện ra thứ hai của Thiên Thần Bồ Đào Nha diễn ra vào mùa hè năm 1916, bên giếng
nước tại nhà cha mẹ Lucia, nơi ba trẻ đang chơi đùa.
Nữ
tu Lucia thuật lại những lời Thiên Thần đã nói với các em như sau:
“Các
con đang làm gì vậy? Hãy cầu nguyện! Hãy cầu nguyện thật nhiều! Thánh Tâm Chúa
Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria dành cho các con những ý định đầy
lòng thương xót. Hãy không ngừng dâng lên Đấng Tối Cao những lời cầu nguyện và
hy sinh!”
Tôi
hỏi: “Chúng con phải hy sinh như thế nào?”
Ngài
trả lời:
“Hãy
dâng lên Thiên Chúa những hy sinh từ bất cứ điều gì các con có thể thực hiện, để
đền tạ những tội lỗi xúc phạm đến Người và cầu xin cho các tội nhân được ơn
hoán cải.
“Nhờ
những việc ấy, các con hãy cầu xin hòa bình cho đất nước mình. Ta là Thiên Thần
Bản Mệnh của đất nước này, Thiên Thần Bồ Đào Nha.
“Trên
hết, hãy đón nhận và kiên nhẫn chịu đựng mọi đau khổ mà Chúa gửi đến.”
Sau
đó, ngài biến mất.
Những
lời của Thiên Thần khắc sâu vào tâm hồn chúng tôi như một luồng ánh sáng, giúp
chúng tôi hiểu biết Thiên Chúa là ai, Người yêu thương chúng tôi biết bao và
mong muốn được chúng tôi yêu mến dường nào; đồng thời, chúng tôi cũng hiểu được
giá trị của sự hy sinh, việc hy sinh làm đẹp lòng Thiên Chúa ra sao, và Thiên
Chúa dùng những hy sinh ấy để hoán cải các tội nhân như thế nào.
LẦN
HIỆN RA THỨ BA CỦA THIÊN THẦN
Lần
hiện ra thứ ba diễn ra vào khoảng cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu năm 1916, cũng tại
Loca do Cabeço.
Theo
lời kể của nữ tu Lucia, biến cố xảy ra như sau:
“Ngay
khi đến nơi, chúng tôi bắt đầu quỳ gối, cúi mặt sát đất và đọc lời cầu nguyện của
Thiên Thần:
‘Lạy
Thiên Chúa của con, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến
Chúa…’
“Tôi
không biết chúng tôi đã đọc lời cầu nguyện ấy bao nhiêu lần thì bỗng thấy một
luồng sáng lạ chiếu rọi trên đầu.
“Chúng
tôi đứng lên để xem chuyện gì đang xảy ra, và trông thấy Thiên Thần cầm một
chén thánh trên tay trái. Từ một Bánh Thánh đang lơ lửng phía trên chén, những
giọt Máu nhỏ xuống chén.
“Để
chén thánh và Bánh Thánh lơ lửng giữa không trung, Thiên Thần quỳ sấp mình bên
cạnh chúng tôi và đọc ba lần lời cầu nguyện sau:
‘Lạy
Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, là Cha, là Con và là Thánh Thần, con thờ lạy Chúa cách
sâu xa. Con xin dâng lên Chúa Mình, Máu, Linh Hồn và Thiên Tính cực thánh của
Chúa Giêsu Kitô, Đấng hiện diện trong tất cả các nhà tạm trên khắp thế gian, để
đền tạ những xúc phạm, những hành vi phạm thánh và sự thờ ơ mà Người phải chịu.
Nhờ công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội
Mẹ Maria, con khẩn cầu Chúa ban ơn hoán cải cho những tội nhân khốn khổ.’
“Sau
đó, Thiên Thần đứng lên, cầm lấy chén thánh và Bánh Thánh, trao Bánh Thánh cho
tôi, rồi cho Jacinta và Francisco uống phần trong chén, đồng thời nói:
‘Hãy
đón nhận và uống Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô, Đấng đang bị những kẻ vô ơn xúc
phạm cách khủng khiếp. Hãy đền tạ những tội ác của họ và an ủi Thiên Chúa của
các con.’
“Sau
đó, ngài lại quỳ sấp mình xuống đất và cùng chúng tôi lặp lại lời cầu nguyện
trên thêm ba lần nữa:
‘Lạy
Chúa Ba Ngôi Cực Thánh…’
“Rồi
ngài biến mất.”
Sau
biến cố này, ba trẻ tiếp tục phủ phục rất lâu và không ngừng lặp lại lời cầu
nguyện của Thiên Thần.
Những
lần hiện ra của Thiên Thần đã tác động mạnh mẽ đến các em, khiến các em cảm nhận
sự hiện diện siêu nhiên đến mức kiệt sức. Chính nữ tu Lucia diễn tả rằng:
“Dường
như biến cố ấy khiến chúng tôi mất cả khả năng sử dụng các giác quan thể xác
trong một thời gian dài.”
Tuy
nhiên, đồng thời với cảm giác ấy, các em vẫn tràn ngập bình an và niềm hạnh
phúc, như thể linh hồn mình đang chìm đắm trong Thiên Chúa.
LỜI
CẦU NGUYỆN DÂNG LÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH
“Lạy
Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, là Cha, là Con và là Thánh Thần, con thờ lạy Chúa cách
sâu xa. Con xin dâng lên Chúa Mình, Máu, Linh Hồn và Thiên Tính cực thánh của
Chúa Giêsu Kitô, Đấng hiện diện trong tất cả các nhà tạm trên khắp thế gian, để
đền tạ những xúc phạm, những hành vi phạm thánh và sự thờ ơ mà Người phải chịu.
Nhờ công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội
Mẹ Maria, con khẩn cầu Chúa ban ơn hoán cải cho những tội nhân khốn khổ.”

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét