Các nhà nghiên cứu chia sẻ phát hiện về di hài của Thánh Teresa thành Avila
Tình trạng di hài của thánh nữ là một hiện tượng tự nhiên "phi thường", theo kết luận của các nhà nghiên cứu, đồng thời giải thích một phần về những đau khổ hằng ngày mà thánh nữ phải chịu đựng.
Nghiên cứu về di hài của Thánh Teresa thành Avila, bắt đầu từ ngày 24 tháng 8 năm ngoái 2023 tại Alba de Tormes, Tây Ban Nha, đang tiết lộ những chi tiết đáng kinh ngạc về cuộc đời và di sản của vị thánh Dòng Cát Minh vĩ đại, đồng thời là Tiến sĩ Hội Thánh.
Tin tức nói rằng thân thể thánh nữ không thay đổi trong suốt 400 năm qua và vẫn giữ nguyên như lần cuối cùng lăng mộ được mở ra đã khiến nhiều người sửng sốt.
Giáo sư người Ý Luigi Capasso là người đứng đầu nhóm nghiên cứu. Theo ông, được tờ Alba de Tormes al Dia trích dẫn, câu chuyện mà di hài của thánh nữ tiết lộ là "một câu chuyện hoàn toàn phi thường".
Bản báo cáo dài 53 trang xem xét nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó có tình trạng của di hài. Thi thể, cánh tay trái và trái tim của thánh nữ được bảo quản tại Alba de Tormes; bàn tay phải ở Malaga, Tây Ban Nha; và bàn chân phải ở Rome. Nhóm nghiên cứu nhận thấy tất cả đều "được bảo quản hoàn hảo", với "làn da còn nguyên vẹn, mô dưới da và cơ bắp vẫn còn tại chỗ, không có dấu hiệu phân hủy nào", theo lời giáo sư Capasso.
Da đầu của thánh nữ vẫn còn những lọn tóc nâu, và tròng mắt phải vẫn giữ được sắc tối. Bàn chân của thánh nữ vẫn còn dấu vết của dây da từ đôi dép dòng Cát Minh, và trán thánh nữ vẫn hằn những đường nếp do khăn trùm đầu.
"Sự bảo tồn kéo dài hơn 400 năm sau khi thánh nữ qua đời thể hiện một sự thanh thản phản ánh cách thánh nữ đối diện với cái chết," vị giáo sư nhận xét.
Thánh
Teresa thành Avila:
"Lạy Chúa của con, bạn lòng của con, giờ phút con mong mỏi bấy lâu nay đã đến. Giờ đây con sẽ rời khỏi kiếp lưu đày này, và linh hồn con sẽ được tận hưởng sự đồng hành với Ngài, điều mà con hằng ao ước."
Không có sự can thiệp nhân tạo
Các nghiên cứu cho thấy sự bảo tồn di hài của thánh nữ không phải nhờ vào quá trình ướp xác nhân tạo. Chỉ có trái tim của thánh nữ có những trầm tích vô cơ, có thể liên quan đến các chất được sử dụng trong quá trình lấy nội tạng sau khi thánh nữ qua đời. Nhưng các phần di hài khác được bảo quản hoàn toàn tự nhiên, không có sự can thiệp của con người.
Môi trường nơi di hài của thánh nữ được lưu giữ suốt nhiều thế kỷ qua là yếu tố then chốt giúp bảo tồn. Sự thiếu độ ẩm và các chất gây ô nhiễm đã giúp mô cơ thể ổn định. "Đây thực sự là một hiện tượng tự nhiên độc nhất vô nhị," Capasso nhận xét.
Lời cầu nguyện giữa đau khổ
Đồng thời, nghiên cứu cũng tiết lộ những căn bệnh mãn tính mà Thánh Teresa phải chịu đựng hằng ngày. Chứng vẹo cột sống nghiêm trọng khiến thánh nhân khó thở, khó nằm nghỉ một cách thoải mái với đầu tựa trên gối.
Thánh nữ bị viêm khớp nặng, đặc biệt ở đầu gối trái, khiến việc quỳ gối trở nên khó khăn. Gót chân của ngài có gai xương, khiến đi lại khập khiễng. Thánh nữ cũng gần như mất hết răng, điều này chắc chắn ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng ngày. Cánh tay phải của ngài cho thấy dấu hiệu hao mòn do thói quen viết lách không ngừng nghỉ.
Thánh Teresa thành Avila:"Đừng nghĩ rằng ai đau khổ thì không cầu nguyện, bởi họ đang dâng nỗi đau đó lên Thiên Chúa. Và nhiều khi họ cầu nguyện nhiều hơn cả người ngồi trong tĩnh lặng, nghĩ rằng nếu họ rơi được vài giọt nước mắt thì đó mới là cầu nguyện."
Những khám phá này, theo Cha Miguel Ángel González, bề trên
dòng Cát Minh tại Alba de Tormes và Salamanca, giúp chúng ta được phong phú hơn
"nhờ tấm gương đời sống của thánh nữ."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét