2019-Chương Trinh Hành Hương (bằng hình)



Ngày 1: THỨ NĂM 08/8/2019
1.    Đoàn từ các nơi tới phi trường Tel-Aviv.
2.    Sau đó xe rước về Jaffa, dâng lễ lúc 4 giờ chiều.
3.   Sau lễ trên đường về Nazareth ghé thăm bờ biển Caesarea Maritima, xem công trình thủy lợi Rome
4.    Check-in, ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn Ramada Hotel tại Nazareth.


Thị Kiến của Thánh Phêrô tại Jaffa (Tông Đồ Công Vụ, 10:9-16)
Hôm sau, đang khi họ đi đường và đến gần Gia-phô, thì ông Phê-rô lên sân thượng cầu nguyện; lúc đó, vào khoảng giờ thứ sáu. 10 Ông thấy đói và muốn ăn. Đang khi người ta dọn bữa thì ông xuất thần. 11 Ông thấy trời mở ra và một vật gì sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, đang được thả xuống đất. 12 Trong đó có mọi giống vật bốn chân và rắn rết sống trên đất, cùng mọi thứ chim trời. 13 Có tiếng phán bảo ông: "Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn!" 14 Ông Phê-rô thưa: "Lạy Chúa, không thể được, vì không bao giờ con ăn những gì ô uế và không thanh sạch." 15 Lại có tiếng phán bảo ông lần thứ hai: "Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế." 16 Việc ấy xảy ra đến ba lần, và lập tức vật ấy được đưa lên trời.


THÀNH CỔ CEASAREA (MARITIMA)
Thành cổ Caesarea là công trình La Mã cổ đại duy nhất còn sót lại ở đất nước Israel. Thành phố này là một trong các địa danh nổi tiếng không những bởi vẻ trầm lặng cùng nhiều bãi biển đẹp mà còn bởi lịch sử đầy thú vị của nó.
Nằm cách thủ đô Tel Aviv 40km về phía Bắc trên đường ra Haifa, Caesare được Herod đại đế xây dựng trước Công nguyên và đặt tên là Caesarea để ghi công ơn hoàng đế La Mã Caesar Augustus.
Đây là một công trình kiến trúc vĩ đại và đầy đủ mọi tiện nghi cho một xã hội văn minh. Thành phố có lâu đài, đền thờ, nhà hát, chợ, trường đua ngựa, các nhà tắm hơi công cộng và hệ thống dẫn nước để phục vụ cho hơn 100.000 cư dân vào thời đó.
Thật khó tưởng tượng được vẻ đẹp của thành phố này vì đây là một thành phố lộng lẫy với nhiều hàng trụ cột dài bắt đầu từ đầu thành phố dẫn đến nhà hát ngoài trời với sức chứa tới 4.500 khán giả và được bảo tồn hầu như vẫn còn nguyên vẹn.
Mảnh vụn của hơn 1.300 trụ cột đã được tìm thấy dưới biển. Các trụ này được xây bằng đá cẩm thạch chở từ Ý và Ai Cập đến. Nhiều kho chứa hàng hóa được xây dựng dọc theo hải cảng để chứa hàng hóa đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Một quảng trường rộng với khoảng 3.500 chỗ ngồi đã được xây dựng, đây cũng là nơi đã diễn ra nhiều cuộc hành hình. Đấu trường uốn hai tầng đủ sức chứa 25.000 khán giả. Lối ra gồm rất nhiều hành lang, cạnh đấy là nhà hát. Ngoài ra, đấu trường đua ngựa, mang đậm dấu ấn La Mã cổ đại với sàn đấu hình ô van cùng những bậc ghế bằng gỗ, cầu thang và hành lang được thiết kế thông minh để tạo lối thoát nhanh nhất.
Cách đó không xa là công trình cầu nước La Mã, nước suối tươi mát chảy qua ống nước chôn dưới mặt đất. Những cống dẫn được lắp đặt để mang nước sạch cách xa khoảng 10 dặm vào thành phố đứng sừng sững ngay trên bãi biển Caesarea kỳ thú.
Vào thế kỷ thứ VII, những kẻ xâm lược người Hồi giáo đã tấn công và tiêu diệt Caesarea.
Năm thế kỷ sau, quân thập tự chinh đã nối dài công trình dẫn nước và cho khôi phục lại thành phố như một pháo đài lớn và kiến trúc này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.
Jos. NQD

Ngày 2: THỨ SÁU 09/8/2019.
1.    Ăn sáng tại khách sạn Ramada.
2.   Sau đó đi thăm Đền Thánh và Vương Cung Thánh Đường mới và Hang truyền tin.
3.   Thăm nhà thờ Thánh Giuse là nơi Gia đình Thánh Gia sinh trưởng và thăm bảo tàng khảo cổ ngay bên cạnh. Lễ tại Vương Cung Thánh Đường lúc 9 giờ sáng.
4.    Sau đó thăm hội đường, và Nhà thờ Chính Thống Giao, xin hôn kính quyển Kinh Thánh tại đây.
5.    Ăn trưa tại đâu chưa biết....
6.    Buổi chiều lên Núi Tabo và thăm Đền Thánh biến hình lúc 2h chiều và cả đền thờ Ông Mô-se và tiên tri Elia.
7.    Sau đó thăm núi Carmel Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Sao Biển và Cảng Biển Địa Trung Hải.
8.    Về Ramada Hotel. Nghỉ.







Ngày 3: THỨ BẢY 10/8/2019.
1.     Ăn sáng tại Ramada Hotel.
2.     Đi thăm Banias (Caesrea Philiphi) vùng thượng nguồn sông Jordan.
3.     Sau đó đi thăm vùng Galilee và đi tàu qua biển hồ.
4.     Ăn trưa “ăn cá Thánh Phêro”.
5.     Buổi chiều đi thăm làng Cana.
6.     Thánh lễ 4 giờ chiều, các Gia Đình lặp lại lời hứa hôn tại đây.
7.     Sau đó về Ramada Hotel ăn tối và nghỉ.



Núi Bát Phúc...
"Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: " (Mt 5, 1 - 12)




 



Không có nhận xét nào: