Đám đông đổ
về Assisi để tôn kính vị thánh Công giáo mới nhất — một thiếu niên thế hệ thiên
niên kỷ, người thu hút bởi chính sự bình dị của mình
Trong năm
qua, hơn một triệu người hành hương đã đến kính viếng Carlo Acutis
Những người
hành hương đang đổ về thị trấn cổ trên đồi này không chỉ để tôn kính hai vị thánh
nổi tiếng nhất của Giáo hội Công giáo là Phanxicô và Clara, mà còn để gặp vị thánh
mới nhất — Carlo Acutis, vị thánh đầu tiên thuộc thế hệ thiên niên kỷ, người sẽ
được phong thánh vào ngày 27 tháng 4, 2025.
"Thánh
Phanxicô, Thánh Clara, tất nhiên là những vị thánh quan trọng đã đánh dấu một
thời đại — nhưng điều đó xa lạ với thanh thiếu niên ngày nay. Carlo thì giống
như các em", Maria Rosario Riccio, một người mẹ kiêm giáo viên, nói khi dẫn
nhóm 50 bạn trẻ từ miền nam nước Ý đến viếng đền thánh của Acutis. "Cậu ấy
là một vị thánh gần gũi với thời đại chúng ta, người có thể cho thấy rằng thanh
thiếu niên cũng có thể yêu mến Chúa Giêsu mà vẫn là một người trẻ bình thường."
Nhóm của bà
xếp hàng để vào Santuario della Spogliazione — một nhà thờ trang nghiêm, còn được
gọi là Santa Maria Maggiore, nơi cách đây hơn 800 năm, Thánh Phanxicô đã từ bỏ
của cải gia đình. Tại đó, họ cầu nguyện bên mộ Carlo Acutis — nơi thi thể của cậu
đang được trưng bày, mặc quần jean, áo nỉ và giày thể thao.
Vào ngày thứ
Bảy đó, hàng trăm người lần lượt đi qua — một linh mục và giáo dân từ quần đảo
Azores, một nữ tu đến từ Colombia cùng các chị em Dòng Thương Khó, một gia đình
với hai đứa trẻ đến từ gần Venice. Một số cầm tràng hạt, một số khác chụp ảnh tự
sướng hoặc chạm vào lớp kính bảo vệ trước thi hài của chàng trai trẻ như đang
ngủ say — người đã qua đời vì bệnh bạch cầu năm 2006 khi mới 15 tuổi và đang
truyền cảm hứng một cách đáng kinh ngạc, đến mức cả giám mục Assisi cũng ngỡ ngàng.
"Tôi
đang chứng kiến một ngọn núi lửa ân sủng đang phun trào... Tôi không thể tin vào
mắt mình," Giám mục Domenico Sorrentino nói. Khi ngài trở thành giám mục cách
đây hai thập kỷ, nhà thờ bên cạnh nơi ở của ngài gần như bị "lãng quên"
bởi dòng người hành hương đổ về Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô.
Trong năm
qua, hơn một triệu người hành hương đã đến viếng Acutis, Sorrentino cho biết, bị
thu hút bởi "cách sống đức tin rạng rỡ nụ cười của cậu ấy."
Hình ảnh
vui tươi của thiếu niên này — thường mặc áo polo đỏ và đeo ba lô — phổ biến
trong các cửa hàng lưu niệm khắp thị trấn, không kém gì hình Thánh Phanxicô
trong bộ áo nâu giản dị.
Một chủ cửa
hàng đã lấy một biểu tượng thánh lần đầu khi đến đền và dán nó lên máy tính tiền
của mình.
"Tôi rất
tò mò về vị thánh mới này, người đang thu hút giới trẻ," Silvia Balducci nói.
Cả Giáo hội
và gia đình đều mô tả Acutis là một cậu bé người Ý mộ đạo một cách đặc biệt nhưng
bình thường, người đang làm phép lạ sau cái chết sớm của mình bằng cách dẫn dắt
giới trẻ đến với đức tin trong khi nhiều người cùng thời đang rời xa tôn giáo.
"Carlo
không phải là người xa lạ, cậu là một người bình thường. Nhưng nếu một cuộc đời
được soi sáng bởi ánh sáng của Chúa Kitô, thì nó trở nên phi thường," mẹ của
cậu, bà Antonia Salzano Acutis, chia sẻ với Associated Press. "Chúng ta thường
cầu nguyện với các vị thánh, và cuối cùng thì các vị thánh làm gì? Họ mở cửa cuộc
đời mình cho Chúa Kitô."
Bà trích dẫn một câu nói yêu thích của con trai mình: “Mỗi người sinh ra là một bản gốc, nhưng nhiều người chết đi như bản sao.” (Everyone is born an original, but many die photocopies.)
"Thánh
là người không chết như một bản sao, người đã thực hiện được dự định thánh thiện
mà Thiên Chúa đã định sẵn từ muôn đời cho mỗi người trong chúng ta — như tất cả
chúng ta nên làm," bà nói.
Khi sinh
Carlo, bà chưa phải là người Công giáo thực hành, đến mức chồng bà thường đùa rằng
con trai họ là "một ông Phật con" vì sự vị tha, biết quan tâm người
khác và vâng lời vui vẻ của cậu.
Cậu sớm có
sự quan tâm đặc biệt đến đức tin, như muốn vào mọi nhà thờ để "chào Chúa
Giêsu và Mẹ Maria". Sau này, cậu tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể và lần
chuỗi Mân Côi hằng ngày — trong khi vẫn pha trò cùng bạn bè ít quan tâm đến tôn
giáo, thích đi quán bar hay thỉnh thoảng hút cần sa.
"Đây
có lẽ là cách để giấu đi đời sống đức tin của mình, vì Carlo biết bạn bè sẽ không
hiểu," mẹ cậu nói. "Nhưng Carlo là một nhân chứng âm thầm — qua tình
bạn, qua lòng quảng đại, giúp đỡ bạn học, bênh vực những người bị bắt nạt."
Acutis thường
giúp người vô gia cư và không quan tâm đến những gì xa hoa, dù sinh ra trong một
gia đình giàu có tại Milan — trung tâm thời trang và tài chính của châu Âu. Cậu
từng xin bố mẹ quyên góp tiền mua đôi giày thứ hai cho người nghèo, và muốn dạy
giáo lý tại giáo xứ thay vì đi trượt tuyết ở khu nghỉ dưỡng sang trọng như bạn
bè.
Sự từ bỏ đặc
quyền này là điểm tương đồng với Thánh Phanxicô — người mà Acutis sùng kính đến
mức xin được chôn cất tại Assisi, theo linh mục Enzo Fortunato, người từng phục
vụ lâu năm ở đó và hiện đứng đầu ủy ban Giáo hoàng về Ngày Thiếu nhi Thế giới.
"Và
còn có nhiều điểm tương đồng hơn với Thánh Phanxicô. Thánh Phanxicô đã rời nhà
thờ để giảng đạo ngoài quảng trường. Carlo Acutis một cách tiên tri nhận ra rằng
hôm nay, quảng trường công cộng chính là Internet," Fortunato nói.
"Giới trẻ ở đó, mọi người ở đó, nên cậu sống và rao giảng Tin Mừng ở những
quảng trường đó. Đó là lý do vì sao cậu ấy sẽ trở thành thánh bổn mạng của Web,
Internet và mạng xã hội."
Đặc biệt sùng
kính Thánh Thể và muốn chia sẻ niềm tin rằng Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong
đó, Acutis đã tạo ra một triển lãm trực tuyến về các phép lạ Thánh Thể — nơi bánh
và rượu trở thành thịt và máu qua các thời kỳ. Mẹ cậu cho biết triển lãm này đã
được sử dụng tại hàng ngàn giáo xứ trên toàn thế giới.
Với bà, việc
con trai mình là "cầu nối đến với Chúa Giêsu" — kể cả trong lúc mắc bệnh
hiểm nghèo, mà cậu đối mặt không một lời than vãn và với niềm tin vào sự sống đời
đời — là di sản quan trọng hơn cả phép lạ hay dấu chỉ siêu nhiên.
Tuy nhiên,
để được phong thánh, cần có phép lạ được công nhận. Một trong những phép lạ được
đưa vào hồ sơ phong thánh của Acutis là việc một nữ sinh Costa Rica hồi phục
sau tai nạn xe đạp ở Ý, sau khi mẹ cô cầu nguyện với cậu, theo Giám mục Sorrentino.
Sabina
Falcetta thường cùng nhóm các bà mẹ từ thành phố Perugia gần đó đến đền thánh
Acutis để cầu nguyện cho con cái họ.
"Carlo
Acutis mang đến cho chúng tôi sự bình an," bà nói. "Quan trọng nhất,
cậu mang đến sự chắc chắn rằng Thiên Chúa là một người Cha tốt lành. Và bạn còn
mong gì hơn nữa?"
Khi bà đang
nói chuyện ngoài đền, một nhóm các em chuẩn bị lãnh Bí tích Thêm Sức từ hồ
Garda (miền bắc nước Ý) đang cầu nguyện thành vòng tròn quanh một tấm hình
Acutis trong bộ quần jean và ba lô, bên cạnh một Mặt Nhật lớn hơn người thật.
Một giáo lý
viên, Veronica Abraham, nói rằng bà đã dạy cả về Thánh Phanxicô lẫn Acutis, tập
trung vào lòng bác ái của cậu và thói quen ngồi nói chuyện với bất cứ ai trông
có vẻ cô đơn, "vì ngay cả một tiếng 'chào' cũng rất quan trọng với người cô
độc."
Con trai
bà, Mario Girardi, 13 tuổi, nói rằng điều khiến cậu ấn tượng nhất là việc
Acutis — khi chỉ lớn hơn cậu vài tuổi — "nói chuyện với tất cả mọi người,
không để điều gì làm phiền lòng, mà luôn giúp đỡ người khác."
Dù chưa nghĩ
đến việc trở thành linh mục, Girardi vẫn đi lễ mỗi Chúa Nhật và dự định
"luôn giữ tinh thần này" — thậm chí có thể đi lễ hằng ngày.
Cậu có muốn
trở thành thánh không?
"Ừm... hy vọng thế. Phải không nào? Đừng bao giờ nói không bao giờ, ai mà biết được," cậu bé nói, mỉm cười.
Nguồn: CĐHHAC biên tập theo bài báo này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét