HÀNH HƯƠNG NĂM 2026

HÀNH HƯƠNG NĂM 2025

HÀNH HƯƠNG

GIÁO ĐÔ ROMA

Thánh Địa Do Thái

LINH ĐỊA MARIA

CÁC LINH ĐỊA

KINH NGUYỆN

Sách Tu Đức

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2026

FATIMA-7 lần hiện ra 1917

Cuộc hiện ra thứ nhất của Đức Mẹ

Địa điểm: Cova da Iria

Ngày: 13 tháng 5 năm 1917


- “Đừng sợ. Ta sẽ không làm hại các con!

- Bà từ đâu đến?

- Ta từ Trời mà đến.

- Bà muốn gì nơi tôi?

- Ta đến để xin các con trong sáu tháng liên tiếp, vào ngày 13, đúng giờ này, hãy đến đây. Sau đó Ta sẽ cho các con biết Ta là ai và Ta muốn gì. Rồi sau đó Ta sẽ trở lại đây lần thứ bảy.”

[- Con có thể cho biết cuộc chiến này còn kéo dài lâu không, hay sắp kết thúc?

Ta chưa thể nói điều đó cho đến khi Ta nói cho con biết Ta muốn gì nơi các con.]

- Con cũng sẽ lên Thiên Đàng chứ?

- Có, con sẽ lên.

- Còn Jacinta thì sao?

- Nó cũng sẽ lên.

- Còn Francisco?

- Nó cũng sẽ lên đó, nhưng nó phải lần chuỗi Mân Côi nhiều.
[…]

- Maria das Neves có ở trên Thiên Đàng không?

- Có, nó đang ở đó.” (Tôi nghĩ em khoảng 16 tuổi).

- Còn Amélia thì sao?

- Nó sẽ ở Luyện ngục cho đến tận thế.
[…]

- “Các con có sẵn sàng hiến dâng mình cho Thiên Chúa và chịu đựng mọi đau khổ Người muốn gửi đến cho các con, như một hành vi đền tạ vì những tội lỗi xúc phạm đến Người, và để cầu xin cho các tội nhân được hoán cải không?”

- “Thưa có, chúng con sẵn sàng.”

- “Vậy các con sẽ phải chịu nhiều đau khổ, nhưng ân sủng của Thiên Chúa sẽ là niềm an ủi cho các con.”

Khi Mẹ nói những lời cuối cùng ấy: “ân sủng của Thiên Chúa sẽ là niềm an ủi cho các con”, Đức Mẹ lần đầu tiên mở tay ra, truyền cho chúng tôi một luồng ánh sáng mạnh mẽ đến nỗi, khi từ tay Mẹ tuôn ra, các tia sáng ấy xuyên thấu trái tim chúng tôi và tận sâu thẳm linh hồn chúng tôi, khiến chúng tôi thấy mình trong Thiên Chúa — Đấng chính là ánh sáng ấy — rõ ràng hơn cả khi soi mình trong tấm gương tốt nhất.

Rồi, được thúc đẩy bởi một thôi thúc nội tâm cũng được truyền ban cho chúng tôi, chúng tôi quỳ xuống, thầm lặp lại trong lòng:

“Lạy Ba Ngôi Cực Thánh, con thờ lạy Chúa! Lạy Thiên Chúa của con, con yêu mến Chúa trong Bí tích Thánh Thể chí thánh!”

Sau một lúc, Đức Mẹ lại nói:

- “Hãy lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày để cầu xin hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh.”

Fatima theo lời kể của Lucia, Fátima, tr. 174–177 (Hồi ký IV); phần trong ngoặc vuông thuộc về các câu hỏi của cha xứ với các trẻ ngày 27.5.1917; Documentação Crítica de Fátima, I, Đền thánh Fatima 1992, tr. 9.


Cuộc hiện ra thứ hai của Đức Mẹ

Địa điểm: Cova da Iria

Ngày: 13 tháng 6 năm 1917

Số người hiện diện: 50–60 người

 

- “Bà muốn gì nơi tôi?” tôi hỏi.

- “Ta muốn con đến đây vào ngày 13 tháng tới, hãy lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày và học đọc. Sau này Ta sẽ cho con biết Ta muốn gì.”

Tôi xin cho một người bệnh được khỏi.

- “Nếu người ấy hoán cải, thì sẽ được chữa lành trong năm nay.”

- “Con xin Mẹ đưa chúng con lên Thiên Đàng.”

- “Có. Ta sẽ sớm đưa Jacinta và Francisco đi. Nhưng con phải ở lại đây lâu hơn. Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Ta được biết đến và được yêu mến. Người muốn thiết lập trên thế giới lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm của Ta.”

[“Ta hứa ơn cứu độ cho những ai đón nhận lòng sùng kính ấy, và các linh hồn đó sẽ được Thiên Chúa yêu thương như những bông hoa do Ta đặt để trang hoàng ngai tòa của Người.”]

- “Vậy con phải ở lại đây một mình sao?” tôi buồn bã hỏi.

- “Không, hỡi con gái của Ta. 

- Con có phải chịu nhiều đau khổ không? 

- Đừng nản lòng. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Trái Tim Vô Nhiễm của Ta sẽ là nơi nương náu của con và là con đường đưa con đến với Thiên Chúa.”

Khi Đức Mẹ nói những lời cuối cùng ấy, Mẹ mở tay ra và lần thứ hai, Mẹ truyền cho chúng tôi những tia sáng của cùng một ánh sáng mênh mông ấy. Chúng tôi thấy mình như được đắm chìm trong Thiên Chúa. Jacinta và Francisco dường như ở trong phần ánh sáng bay lên Trời, còn tôi thì ở trong phần ánh sáng đổ xuống mặt đất.

Trước lòng bàn tay phải của Đức Mẹ là một trái tim bị vòng gai bao quanh, những gai nhọn đâm vào trái tim ấy. Chúng tôi hiểu rằng đó là Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Maria, bị xúc phạm bởi tội lỗi nhân loại, và đang tìm kiếm sự đền tạ.


Cuộc hiện ra thứ ba của Đức Mẹ

Địa điểm: Cova da Iria

Ngày: 13 tháng 7 năm 1917

Số người hiện diện: khoảng 2.000–5.000 người

 

- “Bà muốn gì nơi tôi?” tôi hỏi.

- “Ta muốn con đến đây vào ngày 13 tháng tới, tiếp tục lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi, hầu xin hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh, vì chỉ có Mẹ mới có thể giúp các con.”

- “Con xin Mẹ cho chúng con biết Mẹ là ai và làm một phép lạ để mọi người tin rằng Mẹ đang hiện ra với chúng con.”

- “Hãy tiếp tục đến đây mỗi tháng. Vào tháng Mười, Ta sẽ nói cho các con biết Ta là ai và Ta muốn gì, và Ta sẽ làm một phép lạ để mọi người thấy và tin.”

[- Con có một lời thỉnh nguyện: xin Mẹ hoán cải một phụ nữ ở Pedrógão và một người khác ở Fátima, và chữa lành một đứa trẻ ở Moita.
Mẹ nói rằng Mẹ sẽ hoán cải họ và chữa lành đứa trẻ trong vòng một năm.]

- “Hãy hy sinh cho các tội nhân, và hãy thường xuyên đọc, nhất là khi các con làm một hy sinh nào đó:

Lạy Chúa Giêsu, con làm điều này vì yêu mến Chúa, để cầu cho các tội nhân được hoán cải, và để đền tạ những tội xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria.

(Kèm theo thị kiến về hỏa ngục, lời tiên báo chiến tranh, nước Nga, Trái Tim Vô Nhiễm, phần thứ ba của bí mật Fatima, và kinh nguyện “Lạy Chúa Giêsu…” sau mỗi mầu nhiệm Mân Côi.)

- “Con có còn muốn gì nữa không?” tôi hỏi.

- “Không, hôm nay Ta không muốn gì hơn nữa.”


Cuộc hiện ra thứ tư của Đức Mẹ

Địa điểm: Valinhos

Ngày: 19 tháng 8 năm 1917

 

- “Bà muốn gì nơi tôi?”

- “Ta muốn các con tiếp tục đến Cova da Iria vào ngày 13, và tiếp tục lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Tháng cuối cùng, Ta sẽ làm một phép lạ để mọi người tin.”

- “Tiền người ta để lại ở Cova da Iria thì phải làm gì?”

- “Hãy làm hai kiệu. Một kiệu do con, Jacinta và hai bé gái khác mặc áo trắng khiêng; kiệu kia do Francisco và ba bé trai khác khiêng. Số tiền ấy dùng cho lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, và phần còn lại sẽ giúp xây dựng một nhà nguyện tại đây.”

- “Con xin Mẹ chữa lành vài người bệnh.”

- “Có, Ta sẽ chữa lành một số người trong năm nay.”

Rồi với vẻ rất buồn, Đức Mẹ nói:

- “Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện thật nhiều và hy sinh cho các tội nhân, vì có nhiều linh hồn sa hỏa ngục bởi không có ai chịu hy sinh và cầu nguyện cho họ.”

 

Lần hiện ra thứ năm của Đức Mẹ


Địa điểm: Cova da Iria
Ngày: 13 tháng 9 năm 1917
Số người hiện diện: 20.000 đến 30.000 người


– Hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi để xin cho chiến tranh chấm dứt. Tháng Mười, Chúa chúng ta sẽ đến, cùng với Đức Mẹ Sầu Bi và Đức Mẹ Núi Camêlô. Thánh Giuse sẽ hiện ra với Hài Nhi Giêsu để chúc lành cho thế giới. Thiên Chúa hài lòng với những hy sinh của các con. Người không muốn các con ngủ với sợi dây hãm mình, nhưng chỉ đeo nó ban ngày.

– Con được bảo phải xin Mẹ nhiều điều: việc chữa lành cho một số bệnh nhân, trong đó có một người câm điếc.

– Có, Mẹ sẽ chữa lành một số người, nhưng không phải tất cả. [Vì Chúa chúng ta không muốn họ tin.] Tháng Mười, Mẹ sẽ làm một phép lạ để mọi người tin.

[– Người ta muốn xây ở đây một nguyện đường nhỏ.
– Từ một nửa số tiền quyên góp cho đến nay, hãy làm hai kiệu cho Đức Mẹ Mân Côi; nửa còn lại dùng để giúp xây dựng nguyện đường nhỏ. Con đã dâng lên Mẹ hai lá thư và một chai nước thơm.
– Họ cho con những thứ này, nếu Mẹ muốn nhận.
– Những thứ này không thích hợp cho thiên đàng.] »

Fatima theo chính lời kể của Lucia, Fátima, tr. 181–182 (Hồi ký IV); phần trong ngoặc vuông lấy từ cuộc thẩm vấn của cha xứ ngày 15 tháng 9 năm 1917, Documentação Crítica de Fátima, I, tr. 21–22.

 

Lần hiện ra thứ sáu của Đức Mẹ

 

Địa điểm: Cova da Iria
Ngày: 13 tháng 10 năm 1917
Số người hiện diện: 50.000 đến 70.000 người


– Mẹ muốn con điều gì?

– Mẹ muốn nói với con rằng một nhà nguyện sẽ được xây ở đây để kính Mẹ. Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi. Hãy luôn luôn lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Chiến tranh sắp kết thúc, và các binh sĩ sẽ sớm trở về nhà.

– Con có nhiều điều muốn xin Mẹ: việc chữa lành cho một số người bệnh, sự hoán cải của các tội nhân, và những điều khác nữa…

– Một số thì được, nhưng một số thì không. Họ phải sửa đổi đời sống và xin ơn tha thứ tội lỗi của mình.

Với vẻ mặt rất buồn, Đức Mẹ nói:
– Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm quá nhiều rồi!
{Nếu dân chúng sửa đổi đời sống, chiến tranh sẽ chấm dứt; còn nếu họ không sửa đổi đường lối của mình, thế giới sẽ đi đến chỗ diệt vong.}

[– Mẹ còn muốn điều gì nơi con nữa không?
– Không, Mẹ không muốn gì thêm nơi con.]

Rồi, khi dang tay ra, Mẹ làm cho ánh sáng phản chiếu vào mặt trời; và khi Mẹ bay lên, sự phản chiếu ánh sáng của chính Mẹ vẫn tiếp tục chiếu rọi trên mặt trời.

[…]

Sau khi Đức Mẹ biến mất vào khoảng không vô tận của bầu trời, chúng con thấy Thánh Giuse với Hài Nhi Giêsu và Đức Mẹ mặc áo trắng, choàng áo xanh, bên cạnh mặt trời. Thánh Giuse và Hài Nhi Giêsu dường như đang chúc lành cho thế giới, vì các Ngài làm Dấu Thánh Giá bằng tay.

Một lúc sau, khi thị kiến này biến mất, con thấy Chúa chúng ta và Đức Mẹ; con có cảm tưởng đó là Đức Mẹ Sầu Bi. Chúa chúng ta cũng chúc lành cho thế giới theo cùng cách mà Thánh Giuse đã làm. Thị kiến này cũng biến mất, và con lại thấy Đức Mẹ một lần nữa, lần này với dáng vẻ của Đức Mẹ Núi Camêlô.”

Fatima theo chính lời kể của Lucia, Fátima, tr. 182–183 (Hồi ký IV); phần trong ngoặc vuông lấy từ cuộc thẩm vấn của cha xứ ngày 16 tháng 10 năm 1917 trong Documentação Crítica de Fátima, I, tr. 24; phần trong ngoặc nhọn lấy từ cuộc thẩm vấn của bác sĩ Formigão trong Documentação Crítica de Fátima, I, tr. 142.

 

Lần hiện ra thứ bảy của Đức Mẹ

 

Địa điểm: Cova da Iria
Ngày: 15 tháng 6 năm 1921

Bối cảnh: Đêm trước khi Lucia rời Fatima để vào nhà dưỡng trí Vilar

Đức cha José lần đầu gặp Lucia vào khoảng năm 1920–1921 và đã thẩm vấn chị về các biến cố. Ngài đề nghị Lucia rời Fatima và đến Porto, vì ở đó chị chưa được biết đến.

Từ nhật ký của Sơ Lucia:

“Lại ở Fatima, tôi vẫn giữ kín bí mật của mình. Nhưng niềm vui tôi cảm thấy khi chia tay Đức Giám Mục thì chẳng kéo dài bao lâu. Tôi nhớ đến gia đình, ngôi nhà của cha tôi, Cova da Iria, Cabeço, Valinhos, cái giếng… Và giờ đây tôi phải rời xa tất cả, như thế, mãi mãi sao? Và lại còn không biết mình sẽ đi đâu…? Tôi đã thưa ‘vâng’ với Đức Giám Mục, nhưng bây giờ tôi sẽ nói với ngài rằng tôi hối hận và không muốn đi nữa.”

Đang trong cuộc giằng co nội tâm ấy, tôi đã đến Cova da Iria:

«Với sự ân cần và chăm sóc, Mẹ lại một lần nữa xuống trần gian, và rồi con cảm thấy bàn tay thân thương và hiền mẫu của Mẹ chạm vào vai con; con ngước nhìn lên và thấy Mẹ; chính là Mẹ, Đức Mẹ chí thánh, đưa tay nắm lấy con và chỉ cho con con đường. Môi Mẹ mở ra, và âm điệu dịu dàng trong giọng nói của Mẹ lại đem ánh sáng và bình an trở lại cho tâm hồn con:
“Đây là lần thứ bảy Mẹ đến. Hãy đi, hãy theo con đường mà Đức Giám Mục muốn đưa con đi, đó là ý muốn của Thiên Chúa.”

Bấy giờ con lặp lại tiếng ‘vâng’ của mình, giờ đây là một tiếng ‘vâng’ ý thức hơn rất nhiều so với ngày 13 tháng 5 năm 1917; và khi Mẹ lại bay lên trời, trong khoảnh khắc, cả một chuỗi những kỳ công mà chỉ bốn năm trước đó, tại chính nơi này, con đã được chiêm ngắm, hiện về trong tâm trí con.»


Bản tin Chân phước Francisco và Jacinta, Bộ án phong thánh Francisco và Jacinta Marto, Fatima, tháng 1–3 năm 2006. 


Nguồn: Trang web chính thức của Đền Thánh Fatima

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét