HÀNH HƯƠNG NĂM 2025

HÀNH HƯƠNG NĂM 2024

HÀNH HƯƠNG

GIÁO ĐÔ ROMA

Thánh Địa Do Thái

LINH ĐỊA MARIA

CÁC LINH ĐỊA

KINH NGUYỆN

Sách Tu Đức

2024-Belgium

 

10 giờ sáng Chúa Nhật 29/9/2024 Tham Dự Thánh Lễ với Đức Giáo Hoàng Phanxico tại Sân Vận Động của Brussel, (Địa chỉ: Marathonlaan 135/2, 1020 Brussel, Belgium)

Ai muốn tham dự, vì lý do an ninh, cần phải đăng ký, không tốn xu nào. Ai không đăng ký, an ninh không cho vô. Cha Nguyễn Khương Duy sẽ giúp đăng ký. 

Bà con từng đi hành hương với Cộng Đoàn Hành Hương Âu Châu sẽ họp mặt tại Sân Vận Động có 50,000 chổ ngồi của Brussel. 

Có thể xem chi tiết chuyến đi này, mời bấm vào đâyTrang web của Sân Vận Động King Baudouin Stadium.

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 

THAM DỰ THÁNH LỄ VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG 

10 GIỜ SÁNG CHÚA NHẬT 29/9/2024

 Cha Duy +32474265038 thông báo việc đăng ký
Ban tổ chức Thánh Lễ với Đức Giáo Hoàng Phanxicô ra luật mỗi người chỉ được đặt tối đa 5 vé. Vé cha Duy đặt cho mọi người đã bị hủy (trừ nhóm bên Anh Quốc) nên xin hướng dẫn mọi người tự đặt vé như sau vào ngày 12 tháng 9 lúc 10h sáng, giờ Paris: 

Xin vào trang web www.ticketmaster.be bây giờ để đặt ký một tài khoản bằng cách confirm số điện thoại và email. 

Vào ngày 12 tháng 9, mọi người nên Sign In vào sẵn trong account đã đăng ký trước 10h để xếp hàng. Đúng 10 giờ, giờ Paris (Bên Anh Quốc sẽ là 9h sáng) trang đăng ký sẽ mở cửa. 
https://www.ticketmaster.be/artist/mass-pope-francis-tickets/1309153

Mọi người chọn Search for tickets và nên lấy tối đa 5 vé miễn phí. Người có tên trong vé sẽ được dẫn thêm 4 người khác. Vé sẽ được gửi về email của quí vị.

Thông tin chi tiết có thể xem tại website của ban tổ chức:
www.popevisit.be

Chúc mọi người may mắn!

DANH SÁCH PHÁI ĐOÀN UK 
Đi xe coach từ 27/9 tham quan các nơi trước khi 
tới Sân Vận Động tham dự Thánh Lễ 29/9/2024
Tổ Chức: Lê Thị Huyền London
Hướng dẫn: Cha Joachim Nguyễn Khương Duy Leuven
Đồng Hành: Cha Paul Chánh, UK
Phái đoàn London đi xe bus sang Âu Châu 
và khám phá các danh lam thắng cảnh trên lộ trình.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ TÍNH
12 giờ trưa 27/9/2024 Thánh Lễ tại Dòng kín Boussu (toàn các sơ người Việt Nam): Rue Adolphe Mahieu 89, 7300 Boussu

https://extranet.diocese-tournai.be/personnes/service/209-carmelites.html

London Woolwich – Boussu: 208miles lái xe mất 4hour25minutes

7 giờ sáng 28/9/2024 Thánh Lễ tại Sanctuary of Our Lady of Beauraing (Đền Thánh Đức Mẹ Trái Tim Vàng Beauraing): Rue de l’Aubépine 12, 5570 Beauraing, Belgium. Nghỉ đêm tại Rue de l'Aubepine 5570 Beauraing.

https://sanctuairedebeauraing.be/

Boussu – Beauraing: 140km lái xe mất 1hour34minutes

Sau lễ sáng tại Đền Thờ Đức Mẹ Trái Tim Vàng, sẽ đi tham quan các nơi danh tiếng tiếng của Belgium, trước khi về nghỉ tại Nhà Dòng của cha Duy tại Leuven

Nhà Dòng Cha Duy: Halvestraat 14, 3000 Leuven, Belgium 
Beauraing-Leuven: 114km, lái xe mất 1hour33minutes

Còn nhiều chi tiết về Lộ Trinh (itinerary) 
sẽ cập nhật lên tại đây. 
Như viếng một số nơi có Phép Lạ Thánh Thể

Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên Năm II

12 giờ 27/9/2024 Thánh Lễ tại Dòng Kín Boussu

Nhập Lễ

1. Ngài gọi tên con, khi đời con yếu đuối mỏng dòn. Ngài gọi tên con, khi tình đời hồng thắm sắt son. Ngài gọi tên con, khi tình duyên phai dấu chẳng còn. Khi đời con đắng cay hao mòn, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con.

ĐK: Ngài gọi tên con, bước theo Ngài, hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con, sống trong tình yêu thương của Ngài. Để rồi hôm nay, bước theo Ngài, hiến dâng từ đây. Dù nhiều chông gai, nhưng tình con, quyết không phai nhòa.

2. Đoạn đường con đi, tuy nhiều khi, gian khó ê chề. Ngài hằng bên con, muôn nẻo đường Ngài đỡ nâng con. Ngài hằng bên con, cho dù dương gian có khinh chê. Cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con.

3. Tình Ngài yêu con, ôi tình yêu tha thiết ngọt ngào. Tình Ngài yêu con ôi mặn nồng tình Chúa mỹ miều. Tình Ngài yêu con, con làm sao đền đáp cho cân. Ôi tình yêu chứa chan vô ngần, con muốn được yêu Ngài mà thôi.

BÀI ĐỌC I: Gv 3, 1-11

Trích sách Giảng Viên.

Mọi sự đều có thì giờ của chúng. Vạn vật dưới bầu trời đều trải qua thời gian của chúng. Có thời gian sinh, thì cũng có thời gian chết. Có thời gian trồng xuống, thì cũng có thời gian nhổ lên cái đã trồng. Có thời gian giết chết, thì cũng có thời gian chữa lành. Có thời gian phá huỷ, thì cũng có thời gian xây dựng. Có thời gian khóc lóc, thì cũng có thời gian cười vui. Có thời gian than van, thì cũng có thời gian nhảy múa. Có thời gian rải đá, thì có thời gian thu lượm lại. Có thời gian gần gũi, thì cũng có thời gian xa cách. Có thời gian thâu hoạch, thì cũng có thời gian tiêu tán đi. Có thời gian gìn giữ, thì cũng có thời gian loại bỏ. Có thời gian xé rách, thì cũng có thời gian vá lại. Có thời gian thinh lặng, thì cũng có thời gian nói năng. Có thời gian yêu thương, thì cũng có thời gian giận ghét. Có thời gian chinh chiến, thì cũng có thời gian hoà bình.

Con người còn được gì do công lao vất vả của mình? Tôi suy nghĩ về sự khổ cực mà Thiên Chúa đã để cho con cái loài người phải chịu đựng.

Chúa tác tạo vạn vật trong thời gian Chúa muốn, và trao phó thế gian cho loài người tranh giành, nhưng con người không hiểu được việc Thiên Chúa đã làm từ đầu đến cuối. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 143, 1a và 2abc. 3-4

Đáp: Ôi Đá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a)

Xướng: 1) Ôi Đá Tảng của con, chúc tụng Chúa! Chúa là Tình Thương và là chiến lũy, là Đấng phù trợ và giải phóng con. Chúa là khiên thuẫn, là chỗ con nương náu. - Đáp.

2) Lạy Chúa, nhân loại là chi mà Chúa chăm nom, con người là chi mà Chúa thương nghĩ tới? Con người ta như hơi gió thoảng, đời người ta như bóng thoáng qua. - Đáp.

 ALLELUIA: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 9, 18-22

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại". Đó là lời Chúa.

Dâng Lễ  Như dòng nến

1. Như dòng nến trôi trên bàn thờ, tâm hồn con lâng lâng niềm cảm mến vô bờ. Xin tiến dâng đây con tim ươm bao ước vọng. Hằng muốn sắt son một đời mến yêu.

ĐK. Kính tiến Chúa tình yêu bao nhiêu mà có gì. Xin hãy thánh hóa lòng con. Tình yêu mới bước tới ngày mai.

2. Bao ngày tháng xuôi theo giòng đời, tâm hồn con lênh đênh tìm hạnh phúc mong chờ. Xin Chúa thương khi con đây trông mong đến Ngài. Là núi đá che chở người tháng năm.

3. Như giọt nước tan trong rượu lành, tâm hồn con hân hoan hòa nhịp với muôn người. Xin Chúa thương cho muôn nơi an vui thái bình. Tình Chúa thắm trong cuộc đời ước mơ.

Hiệp Lễ  Hồng Trần - Phạm Đình Đài  pdfyoutube

ĐK: Con nay thuộc về Ngài lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài. Con không mơ huyền thoại Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm tư để không nuối tiếc phù hoa, để không lo lắng bôn ba, để tình Cha yêu thương triền miên.

1. Đây là trái tim con và đây muôn khát vọng, đây khao khát yêu thương và đây tâm hồn thao thức. Dâng về Chúa trên cao để hòa tan trong một tình thương,. đời sẽ chan hòa ánh dương để bừng lên tràn lan muôn hướng.

2. Đây mộng ước tương lai và đây muôn khắc khoải, đây toan tính hôm nay và đây hy vọng ngày mai, dâng về Chúa trên cao để ngày tháng đong đây tình thương, cuộc sống không còn oán than và bừng lên niềm tin trong sáng.

3. Ban ngày phúc ơn thiêng chở che con tháng ngày, ôi Thiên Chúa yêu thương vì con Chúa đã bôn ba, ai hiểu thấu công ơn để chuộc con Chúa chọn Thập giá, để dẫn con về với Cha hưởng nguồn vui tràn ơn thánh hóa.

Kết lễ

ĐK: Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ, cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến . Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi , xin dâng lời cảm tạ , Tay hồng ân Chúa đưa con về xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới đường đời con đổi mới, con í ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời.

1. Đời đời Người đã thương con. Đời đời Người vẫn thương con thương con như gà Mẹ ủ ấp con dưới cánh, Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày


Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên Năm II

Nhập Lễ
1. Trong nắng mai huy hoàng rộn ràng chim trời ca hót, muôn đóa hoa đẹp tươi, theo Thần sứ con dâng lời.
ĐK. Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ liên, đẹp tươi diễm lệ khôn sánh, ngàn đời dâng lời hoan ca Ma-ri-a.
2. Trong bóng đêm chập chùng bầu trời thêu ngàn tinh tú, muôn tiếng ca đầy vơi theo Thần sứ con dâng lời.
3. Trong sáng tươi hy vọng, thuyền đời êm đềm xuôi bến, tâm trí bao thảnh thơi, theo Thần sứ con dâng lời.
4. Trong đắng cay u sầu, cuộc đời vương màu tang chế, nhưng sáng ngời niềm tin, theo Thần sứ con dâng lời.

BÀI ĐỌC I: Gv 11, 9 - 12, 8
Trích sách Giảng Viên. 
Hỡi thiếu niên, hãy hân hoan trong thời niên thiếu và tâm hồn ngươi hãy hưởng hạnh phúc trong những ngày thanh xuân, hãy sống theo đường lối tâm hồn ngươi, và theo cái nhìn của mắt ngươi. Nhưng ngươi hãy biết rằng Thiên Chúa sẽ xét xử ngươi về những điều đó. Ngươi hãy loại bỏ sự giận ghét khỏi lòng ngươi, và hãy khai trừ sự gian ác khỏi xác thịt ngươi: vì tuổi trẻ và khoái lạc đều là hư không.

Trong ngày thanh xuân, ngươi hãy nhớ đến Đấng Tạo thành ngươi, trước khi thời gian đau khổ tới và trước khi tới thời gian mà ngươi sẽ nói: "Tôi không thích"; trước khi mặt trời, ánh sáng, mặt trăng, tinh tú sẽ ra tối tăm, và trước khi mây đen kéo lại sau trận mưa, khi kẻ giữ nhà run sợ, khi những kẻ anh dũng khiếp nhược, khi còn ít bà xay bột cũng ngưng việc, khi mấy bà nhìn qua cửa sổ mà chẳng thấy gì, khi cửa phố phường khép lại và tiếng cối xay nhỏ dần, khi người ta nghe tiếng chim kêu mà chỗi dậy và tiếng hát của các thiếu nữ tắt dần đi, ở những nơi cao người ta run sợ và trên đường đi người ta cũng khiếp đảm.

Hạnh đào sẽ trổ hoa, châu chấu sẽ béo mập, cây phong điểu sẽ đâm chồi nảy lộc, vì con người sắp đi về nhà vĩnh cửu, và kẻ than khóc rảo quanh mọi phố phường.

Trước khi dây bạc đứt tan, và bình vàng vỡ nát, chiếc vò bể tan bên bờ suối, trục quay nước giếng gãy tan tành, và tro bụi sẽ trở về đất, hồn sẽ trở về cùng Chúa, Đấng đã tác tạo nó.

Giảng viên đã nói: Phù vân trên mọi phù vân, và mọi sự đều là phù vân. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 và 17
Đáp: Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia (c. 1).
Xướng: 1) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Người phán: "Hãy trở về gốc, hỡi con người".  - Đáp.
2) Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo khô. - Đáp.
3) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. - Đáp.
4) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con; sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố; xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. - Đáp. 

ALLELUIA: Tv 114, 13cd
Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 9, 44b-45 (Hl 43b-45)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các mộn đệ rằng: "Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy. Đó là lời Chúa. 

Dâng Lễ
1. Con dâng Chúa đôi tay này bao vất vả làm cho tê tái. Con dâng Chúa đôi bờ vai gánh gồng nặng trĩu bao ngày. Con dâng Chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miệt mài. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại, bởi trời đất mãi luôn vần xoay, và cuộc sống bon chen từng ngày.
2. Đây đôi mắt trông lên Người khi nỗi sầu làm con chơi vơi. Đây đau đớn se bờ môi những lần gục ngã trong đời. Đây mơ ước trôi qua rồi đã làm sầu héo nụ cười. Vì lạy Chúa con luôn tin yêu, dù băn khoăn âu lo mọi điều, dù ngàn tiếng khóc than đìu hiu, dù cuộc sống bon chen còn nhiều.

Hiệp Lễ
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (i-a). Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng cứu chuộc tôi. Chúa đà rủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tá. (Vì vậy đến muôn đời) Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng, danh Người là thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc. Bọn quyền quí tự kiêu Người triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời xưa mà độ trì Ít-ra-en, cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

Kết Lễ
1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.
ÐK. Mẹ Maria ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.
2. Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường. Vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương Mẹ nhân ái yêu thương. Mẹ cứu giúp ai lạc bước ai khốn khổ trên đời.
3. Nhưng đáng thương thay nhân loại đã trở lòng. Làm nên mạo gai nhon sắc rạch nát tim Mẹ lành. Mong ước Trinh Vương lượng tha thứ bao dung. cho thế nhân bao tội lỗi xin Đức Mẹ thương tình.
4. Con muốn vang cung với Thần Thánh trên trời. Và bao người lành dưới thế ngợi chúc Mẹ thiên đình. Cung chúc Trinh Vương chịu hồn với ban mai. Con muốn mến yêu Mẹ mãi con mến yêu tâm tình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét